Người mẹ hy sinh để cứu con gái mình vào Ngày của Mẹ

Oneway.vn – Những ngày qua, thế giới ngập tràn các câu chuyện về tình mẫu tử, những lời ngợi ca, tri ân… gửi đến các bà mẹ. Và, thật bất ngờ, đau xót vì vào đúng ngày này, một biến cố bi thảm xảy ra: một bà mẹ đã hy sinh mạng sống mình để cứu đứa con…

Bà Diane Aluska đang hạnh phúc trong Ngày của Mẹ với cô con gái 16 tuổi, cô Jenna. Hai mẹ con ra phố và đang trên đường về nhà, họ ghé vào một tiệm bánh gần đó.

Bất ngờ, một chiếc Toyota Corolla lao về phía họ. Ngay lập tức, bản năng làm mẹ, khiến bà Diane xô vai con gái đẩy ra xa. Jenna ngã giúi và chiếc xe sượt qua người cô, nhưng bà Diane thì hứng trọn chiếc xe tông thẳng vào người.

Bà qua đời vì đa chấn thương nghiêm trọng.

Bà Diane có 3 đứa con, Jenna là cô út. Hiện cô vẫn còn hoảng loạn trong bệnh viện và vẫn chưa biết mẹ mình đã qua đời. Cha của Jenna, ông Kenneth Aluska nói ông và con trai phải cố gắng hết sức trì hoãn tin khủng khiếp này đối với Jenna.

Được biết, người cầm lái chiếc xe định mệnh đó là cụ bà Ann Riolo, 80 tuổi, bà vô tình cài số lùi nhưng cứ nghĩ nó sẽ đi tới. Khi bà nhấn ga, chiếc xe giật lùi suýt va vào mấy chiếc xe khác đang đậu gần đó, hoảng hốt, bà cài số tới và đạp ga khiến chiếc xe đột nhiên lao thẳng về phía hai người phụ nữ đang đi bộ trên lề.

Vậy là một bi kịch đã xảy ra và dĩ nhiên không ai muốn. Nhưng đau lòng nhất là nó lại xảy ra đúng vào Ngày của Mẹ, nên càng tạo xúc cảm và hiệu ứng đặc biệt về tình mẫu tử…

Cô Jenna hẳn rồi sẽ rất thương nhớ mẹ, nhưng cô và các anh chị vẫn phải sống tiếp phần đời còn lại của mình. Nhưng rồi một ngày nào đó nguôi ngoai, tin rằng cô sẽ hạnh phúc khi biết rằng mình đã được mẹ rất mực yêu thương, đến nỗi bà đã hy sinh thân thể, mạng sống mình để cứu con.

Tác giả: Dan Andros; Thảo Nguyên dịch

(Nguồn: cbn.com)

* Bạn thân mến! Ngày của Mẹ qua rồi. Một câu rất cũ nhưng luôn luôn mới dành cho bạn: “Thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ”. Vui mừng vì còn mẹ trên đời, xin bạn hãy dâng lời tạ ơn Chúa, vì chính Ngài cũng đã hy sinh mạng sống mình cho hết thảy con cái Ngài là chúng ta. Trong thế giới này, không có tình yêu nào lớn lao, cao cả, thiêng liêng hơn thế. Và xin bạn cũng nhớ đến Jenna cùng cả gia đình cô trong lời cầu nguyện…

Ban Tin tức Oneway


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *