Chúa đã cứu tôi – một kẻ nghiện rượu, bán ma túy

Oneway.vn – “Tôi thấy mẹ và chị lái xe rời đi. Tôi nhớ cha châm một điếu thuốc, và từ đó mọi thứ với tôi coi như kết thúc, cuộc sống tôi đã đi xuống cùng với ông”.

Anh David

Tám tuổi, David không bao giờ nghĩ rằng cha mẹ sẽ ly dị, nhưng điều đó đã diễn ra. “Cha mẹ tranh cãi nhiều hơn, cha tôi trở nên bạo lực hơn và những trận đánh nhau bắt đầu dữ dội” – David nói. Cha anh ngày càng trở nên khắc nghiệt, nhưng David vẫn giữ được những kỷ niệm đẹp trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. “Tôi rất kính trọng cha. Tôi yêu ông dù ông là kẻ bạo hành”. Vậy nên, David đã quyết định ở lại với cha, trong khi 2 chị theo mẹ. Nhưng cũng kể từ đó, thói say xỉn và ngược đãi của cha anh càng trở nên tồi tệ.

Cha của David

“Ông ấy đến quán bar mỗi tối. Ngôi nhà trở nên to và rộng hơn đối với tôi. Bạn biết đấy, ngôi nhà thiếu tình cảm đến nỗi tôi cũng không biết đó là ‘nhà’. Không chỉ vậy, tôi còn bị ngược đãi về tinh thần: ‘Mày là đứa tồi tệ, đồ vô dụng’” – ông nói.

Mười một tuổi, David tập uống rượu, hút thuốc, vì đối với cha anh đó là điều tuyệt vời. Vào những ngày cuối tuần, David được về với mẹ, bà tranh thủ chia sẻ cho anh về Chúa, nhưng anh rất tức giận mỗi khi nghe. “Bà khích lệ tôi bằng Kinh Thánh, rằng Chúa ‘có kế hoạch’, ‘mọi việc xảy ra đều có lý do‘… nhưng tôi không muốn nghe, và nghĩ: nếu có một vị thần thì bây giờ ông ta đang ở đâu? Tại sao ông ta lại để mọi điều xảy ra thế này?”.

Năm lớp 11, David bỏ học đi bán ma túy và bị bắt nhiều lần, giống như cha anh, và anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật vô vọng. “Mẹ bỏ đi, cha thì bạo hành. Tôi không biết ý nghĩa cuộc sống, cuộc sống thật vô giá trị” – David nghĩ.

Rồi đến một hôm, bạn gái David nói rằng cô đang mang thai, còn anh chuẩn bị để làm cha. David bất ngờ, cảm thấy một điều gì đó mà anh chưa bao giờ có trước đây. “Một tia hy vọng” – anh nói – “Mọi thứ thay đổi khi tôi nghe thấy nhịp tim của con. Tôi reo lên: ‘Wow!’. Cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Bạn biết đấy, nó thực sự đang xảy ra”.

Nhưng ngay sau đó, khi anh không để ý, bạn gái anh đã đi phá thai. David cảm thấy như bị nghiền nát, cho rằng mình đáng bị buộc tội. “Tôi phải trốn đi, vì đã gây tổn thương cho một cuộc đời khác, và nhận ra rằng tôi cần thay đổi, cần phải làm điều gì đó cho cuộc đời mình”.

David hoàn thành lớp bổ túc cấp ba, tham gia nghĩa vụ quân sự rồi làm việc tại một nhà máy thép. Anh kết hôn, có 2 con trai và nghĩ mình đã tìm thấy thứ mà mình tìm kiếm. “Tôi đã cố gắng để tìm thấy hy vọng, bạn biết đấy, tất cả đều hướng về gia đình: tìm kiếm một người nào đó để kết hôn, có con, điều đó giúp bạn ổn định cuộc sống”.

David yêu con, không bao giờ xúc phạm chúng, nhưng anh cũng không bao giờ thấy đủ cho những cơn thèm rượu của mình. Anh và vợ cãi vả liên tục, rồi cuối cùng phải nộp đơn ly hôn. Anh nói: “Sự chia biệt cuối cùng cũng xảy ra, nó đẩy tôi đi xa hơn, và tôi đã đi đến chỗ duy nhất mà tôi biết: trở lại các quán bar, uống rượu và thậm chí còn uống hơn lúc đầu”.

Trong khi chờ ly hôn, họ đã chia nhau chăm sóc các con. “Khi các con ở xung quanh, tôi giữ chúng lại với nhau, khi chúng không còn bên cạnh, tôi như mất đi chính mình” – David buồn bã.

Một đêm, David bị bắt bỏ tù vì lái xe trong khi say. Trong khi việc ly dị sắp giải quyết trong vài tuần nữa, nên anh rất sợ bị tước quyền nuôi con. “Tôi đau đớn chưa từng thấy. Các con đã thực sự chiếm hữu trái tim tôi. Rồi chúng sẽ ra sao? Mọi điều sẽ được sửa chữa thế nào đây? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?” – David nhớ lại.

David thua kiện. Anh đóng tiền bảo lãnh và chờ kết quả. “Hàng triệu ý nghĩ chạy qua tâm trí tôi. Tôi phải làm gì? Tôi không đủ tốt để làm cha. Bạn biết đấy, các con tôi chúng có thể tốt hơn nếu không có tôi. Mọi người mà tôi buông bỏ sẽ sống tốt hơn nếu không có tôi” – anh dằn vặt mình.

David bật tivi để tìm kiếm trò gì tiêu khiển. Bỗng nhiên, anh tìm thấy một sứ điệp của hy vọng: chương trình 700 Club – một chương trình Cơ Đốc đang phát sóng, và Pat Robertson đang chia sẻ. “Vào phút cuối khi anh ấy nói: ‘Bạn có 2 cách để đi ngay bây giờ. Bạn có thể đi theo cách bạn đang đi, hoặc bạn chấp nhận Chúa Jesus như là Đấng Cứu Rỗi và chọn cuộc sống mà ông ấy dành cho bạn’. Tôi lại reo lên: ‘Wow!’. Có thực sự dễ dàng thế không? Bởi vì trước giờ tôi chưa bao giờ được nghe điều gì dễ dàng như vậy. Tôi đi vào phòng, quỳ gối xuống và cầu nguyện: ‘Chúa Jesus ơi, con tin Ngài, con cần Ngài!’. Đó là một nhu cầu, một cơn đói khát mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Và tôi nhớ là mình đã đứng dậy, ngay lập tức cảm thấy sự tự do đầu tiên trong đời. Tôi thực sự cảm thấy thế, như một phép lạ, bạn biết đó. ‘Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi’ – tôi tự nhủ.

David tự tìm đến một cơ sở cai nghiện, phục hồi, nơi anh bắt đầu đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và khám phá ra rằng ý nghĩa của một người cha, một người đàn ông thực thụ.

“Tôi đã không có được người cha gương mẫu để noi theo, nhưng giờ tôi có Chúa. Và Ngài đã bày tỏ chính Ngài với tôi. Qua thời gian, Ngài đã trang bị cho tôi trở thành một người cha tốt, trở thành mọi thứ mà các con tôi cần. Tất cả mọi sự sợ hãi trong tôi biến mất”.

Được giải thoát khỏi nghiện ngập, David hoàn toàn thay đổi. Anh tự tin đứng trước thẩm phán chia sẻ về niềm tin, về hy vọng mới của mình. Hai tuần sau đó, anh nhận được một cú điện thoại từ luật sư, rằng anh được chấp thuận quyền nuôi con. “Chúng sẽ được đến trường, nơi tôi đang sinh sống”.

Được biết, hiện nay David đã trở thành Mục sư, đang công tác trong mục vụ dành cho những người bị nghiện. Anh kết hôn với cô Rhonda, họ cùng nhau nuôi dạy con cái.

“Tôi đang khích lệ chúng. Tôi yêu chúng, tôi là cha, là bạn chúng, nhưng tôi cũng dạy chúng biết rằng chúng còn có một người cha khác ở trên tôi, đó là Cha Thiên Thượng. Bởi vì Ngài là lý do tại sao tôi được là tôi như hôm nay”.

Tác giả: John Martin; Diệu Trang dịch

(Nguồn:

cbn.com


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *