Oneway.vn – Một học sinh thiệt mạng, 3 em khác bị thương sau vụ nổ súng do 1 học sinh thực hiện tại trường Trung học Freeman, bang Washington. Hội Thánh địa phương đã tổ chức lễ cầu nguyện, lôi kéo cộng đồng đến gần Chúa, gần nhau.

Kẻ tình nghi cho biết bản thân bị ám ảnh từ các vụ nổ súng trường học trước đó, nên gửi cho trường lời nhắn rằng sẽ làm “một điều ngu xuẩn” gì đó, khiến mình bị giết hoặc bị giam.
Học sinh này mang 2 khẩu súng đến trường nhưng khẩu thứ nhất kẹt đạn, có thêm thời gian để 1 học sinh nữa bước vào phòng.
Ông Ozzie Knezovich – Cảnh sát trưởng quận Spokane cho biết: “Hắn lôi khẩu súng thứ hai ra. Một học sinh tiến đến giằng lấy và bị bắn. Cậu ấy đã không qua khỏi. Tay súng đã bắn rất nhiều viên và tiếp tục tấn công các học sinh khác trước khi bị giám thị buộc phải đầu hàng”.

Nhiều người thương tiếc, cầu nguyện cho học sinh dũng cảm thiệt mạng. Hội Thánh Valley Real Life ngay sau đó đã tổ chức buổi lễ cầu thay, mời toàn thể cộng đồng đến tìm kiếm Chúa trong thời điểm tang thương này. “Nhiều gia đình – phụ huynh của các em trường Freeman – đã đến, thật cảm động” – một tín hữu nói.
Được biết, các học sinh bị thương vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Mục sư Ryan Lingbloom cho hay: cha mẹ các em vô cùng cảm kích trước sự chia sẻ của cộng đồng. “Số lượng người đến thăm và giúp đỡ quá nhiều, nên các phụ huynh phải mời ra bớt ngoài khuôn viên bệnh viện” – Mục sư Ryan nói. “Lời cầu nguyện của chúng tôi hướng cả về các học sinh, gia đình, giáo viên, nhân viên trường Freeman” – Hội Thánh Valley Real Life chia sẻ.
Annie Phan dịch
(Nguồn cbn.com)
Oneway News trân trọng giới thiệu những bài dịch cuối cùng của bạn Phan Hoàng Thiên Ân – cộng tác viên dịch thuật giỏi và đầy nhiệt tâm của chúng ta thời gian qua – với bút danh Annie Phan.
Thiên Ân “đã xong sự chạy” và về nước Chúa tối Chúa Nhật 1/10/2017. Tin chắc rằng giờ đây bạn đang vui mừng ngợi khen Chúa trên Thiên Đàng vinh hiển, được nhận phần thưởng Chúa ban cho. Dầu vậy, đây là sự chia ly, mất mát vô cùng đột ngột đối với người thân, bạn bè, Hội Thánh và Oneway.
Xin quý độc giả nhớ đến Thiên Ân thì thêm lời cầu thay để Chúa Thánh Linh an ủi gia đình, đồng nghiệp, bạn bè… những người đã và luôn yêu mến bạn.
Trân trọng,
Ban Biên Tập Oneway
* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: [email protected]. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!
Ban Biên Tập

Leave a Reply