Festival Yêu Hà Nội: Ước mơ về một “quốc gia giáo sĩ”

Oneway.vn – Trong sự kiện Festival Yêu Hà Nội – 8/12/2017 – ban hát Tommy Coomes (Mỹ) đã ngợi khen Chúa ca khúc “My Hope” (Hy vọng của tôi). Tôi thưởng thức ca khúc đó như những màn trình diễn khác, vì thực sự chẳng nghe rõ lời. Bỗng chốc từ ngạc nhiên chuyển sang vui và cảm động, khi tôi nhận ra họ đang ngợi khen Chúa bằng tiếng Việt!  

Để hát được một ngôn ngữ khác, bạn cần thời gian học thuộc lời. Để thể hiện thật cảm xúc ca khúc, bạn cần hiểu nội dung và yêu thích đất nước sở hữu ngôn ngữ đó.

Tôi không chỉ được đánh động bởi lời bài hát, mà còn bởi tấm lòng của họ dành cho đất nước chúng tôi. Họ là người nước ngoài, kính mến Chúa, yêu quý Việt Nam, cảm thương cho biết bao linh hồn người Việt chưa được cứu. Họ đến để nói về Chúa cho người Việt, hát cho người Việt, hết lòng vì người Việt…

Nhưng họ cũng như tôi và nhiều con cái Chúa khác cùng thờ phượng Chúa Toàn Năng, cùng đồng lòng cưu mang cho tha nhân, nhận cùng đại mạng lệnh: “khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Acts/Công vụ 1:8) và “rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cor/I Cô-rinh-tô 11:26). Giáo sĩ các nước họ cưu mang cho dân tộc chúng ta, còn chúng ta đặt trong lòng mình những gánh nặng nào, cho ai, vào đâu?

Chúng ta đau xót trước những đứa trẻ Campuchia nghèo đói, thất học. Chúng ta lo lắng cho tính mạng những người sống dưới làn tên mũi đạn ở tận phương Đông. Chúng ta nóng cháy ra đi truyền giáo đến những nơi chưa bao giờ được nghe Tin Lành, những nơi… càng xa ta càng tốt, tận những vùng cận cực Trái đất… “Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Romans/Rô-ma 10:15)…

Nhưng tôi vẫn ước mơ một Việt Nam với thật nhiều buổi truyền giảng đầy năng quyền do chính người Việt thực hiện, 100% do người Việt. Tôi ước mơ thật nhiều người ngợi khen Chúa trên đường phố, ngoài công viên, trong hội trường… ngay tại Việt Nam. Tôi ước mơ các nhà truyền giáo Việt Nam không cần chia sẻ về Chúa trong nước, mà đi khắp năm châu bốn biển để rao giảng Phúc Âm, bởi cả dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ đã biết Chúa, đã thờ phượng Ngài. Tôi ước mơ hơn 90 triệu người Việt còn lại đều sống vì Ngài, và đất nước Việt Nam sẽ là một “quốc gia giáo sĩ”.

Người Việt Nam cần Chúa. Hãy nói về Chúa cho tất cả mọi người quanh ta, khắp thành phố, khắp đất nước, khắp các hang cùng ngỏ hẻm trước khi nghĩ cao hơn, xa hơn, rộng hơn…

“My Hope is in the Lord

From this time on and evermore

My Hope is in the Lord

Forevermore” (*)

Tôi hy vọng nơi Chúa

Từ giờ cho đến đời đời

Tôi hy vọng nơi Ngài

Hôm nay và mãi mãi…

Linh Ân

(*) Lời ca khúc “My Hope”

https://www.youtube.com/watch?v=iJV6OdBplPg&feature=youtu.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *