Oneway.vn – Từ đột phá khoa học kỹ thuật đến các kỳ quan cổ đại; từ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ đến các giải Nobel, thành tựu xã hội… rất nhiều điều để có thể cảm tạ Đức Chúa Trời về đất nước Israel/Y-sơ-ra-ên/Do Thái của Kinh Thánh ngày nay.
16- Trượt tuyết trên đỉnh Hermon/Hẹt-môn
Ở Do Thái, chúng ta có thể bơi với cá heo tại thành phố Eilat, trượt tuyết trên đỉnh núi Hermon – là trái núi đẹp và cao nhất xứ Syria/Sy-ri, cao hơn mặt biển 3.000m; là nơi phát nguyên của sông Jordan/Giô-đanh; phía Đông bắc thuộc địa phận Israel chiếm từ đời Moses/Môi-se và Joshua/Giô-suê (Giô-Suê 11:3-17; 12:1, 5; 13:5, 11; 1 Sử ký 5:23).
17- Biển chết/Dead Sea và… kem dưỡng da!
Biển chết là vùng thấp nhất trên trái đất. Biển có các khoáng chất có thể nuôi dưỡng làn da, và mọi người từ khắp nơi đến để được dùng thử!
18- Những bộ não khổng lồ
Do Thái cho đến nay vẫn là dân tộc sản sinh ra nhiều giải Nobel – giải thưởng danh giá nhiều lĩnh vực, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của con người – và nhiều báo cáo khoa học nhất thế giới mỗi năm.
19- Quốc gia tự do
Có rất nhiều vấn đề trong đất nước Do Thái, nhưng người dân vẫn có thể tự do bàn luận và phản biện, phản đối công khai. Báo chí Do Thái cũng không giữ lại những lời chỉ trích. Có thể nói đây là một quốc gia tự do.
Phụ nữ và trẻ em Nepal chờ đến lượt khám bệnh tại khu y tế quân đội Israel (Ảnh: The Times of Israel).
20- Tấm lòng của Chúa
Hàng ngàn người Syria (vốn là kẻ thù truyền kiếp của người Do Thái) đã được điều trị tại các bệnh viện người Do Thái trong suốt những năm gần đây. Trên thực tế, trẻ em thuộc các nước lân cận – Syria, Gaza, Iraq, Kurdistan, và nhiều nơi khác – đã nhận được sự chăm sóc y tế từ Israel/Do Thái.
21- Dẫn đầu về cách mạng nông nghiệp
Phương pháp tưới nhỏ giọt mang tính cách mạng được phát minh ở Do Thái đã giúp nhiều quốc gia cải thiện tình trạng thiếu nước trầm trọng.
22- Khá bảo thủ ở một số lĩnh vực
Do Thái là đất nước đầu tiên cấm người mẫu mặc áo váy size 0! (thời trang dành cho người siêu gầy, siêu mỏng – BTV).
23- Bình đẳng giới
Phụ nữ Do Thái có quyền bình đẳng, họ được hưởng một số cơ hội giáo dục tốt nhất tại vùng Trung Đông. Bà Golda Meir là nữ thủ tướng thứ 3 trên thế giới, và 44% luật sư ở Do Thái là phụ nữ.
24- Lập quốc 4 lần
Quốc gia Do Thái được thành lập đến 4 lần: phê chuẩn số 22 hội nghị San Remo năm 1920 có tính ràng buộc quốc tế, được sự phê duyệt của tất cả 51 ban trong liên đoàn các quốc gia năm 1922 “Mandate for Palestine”, nghị quyết 181 của Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1947, và tuyên ngôn độc lập năm 1948.
Du khách trên Biển Chết (Ảnh: Israel Travel Secrets).
25- Du lịch biển
Do Thái có đến 137 bãi biển chính thức, và biển Đỏ có nhiều bãi san hô tuyệt đẹp với nhiều cá, thú vị cho các chuyến du lịch lặn biển.
26- Hệ thống tên lửa phòng thủ Iron Dome
Để bảo vệ đất nước Do Thái trước mọi sự tấn công, chính phủ đã đã thiết kế hệ thống tên lửa phòng thủ “Iron Dome”, bắn hạ được các tên lửa hướng vào đất nước này với độ chính xác cao – khi chúng vẫn đang còn trên không!
27- Đất nước hạnh phúc nhất thế giới
Các khảo sát và nghiên cứu cho thấy Do Thái là một trong những nơi nuôi dạy trẻ tốt nhất thế giới, và là một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới.
28- Dân trí cao
Người dân Do Thái có tỷ lệ đại học cao nhất, có số lượng bằng phát minh sáng chế cao nhất thế giới.
29- Có trường đại học tốt nhất thế giới
Đại học Technion tại Haifa đứng thứ 78 trong các trường đại học tốt nhất thế giới, một trong số 25 trường kỹ thuật hàng đầu – theo tạp chí Business Insider 2012.
30- Vận động chống bạo lực tình dục
Hoa hậu thế giới năm 1988 người Do Thái – Linor Abargil – sau vụ tai nạn về tình dục, cô đã trở thành một nhà vận động chống bạo lực tình dục.
(Còn tiếp)
NCMV. dịch
(Nguồn: oneforisrael.org)
<<Y-sơ-ra-ên & những điều thú vị (P.1)
Y-sơ-ra-ên & những điều thú vị (P.3)>>
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: [email protected].

Leave a Reply