Vũ khí lợi hại thắng kẻ thù: cầu nguyện!

Oneway.vn – Trước hết, chúng ta cần xác định kẻ thù thật sự không phải là con người, mà chính là thế lực bóng tối: ma quỷ và thuộc hạ của hắn.

Ganh ghét, căm hận, gian dối, loạn lạc… là những điều ma quỷ dùng để hạ gục chúng ta, khiến chúng ta rơi vào thế giới tội lỗi của hắn. Chúng ta không thể chiến thắng ma quỷ bằng sức riêng, mà phải nhờ cậy Chúa. Sau đây là 3 lời cầu nguyện giúp bạn đối diện và đắc thắng ma quỷ.

Nhận diện kẻ thù

Thưa Cha kính yêu, con nài xin Chúa giúp con nhận ra đúng kẻ thù khi hắn tấn công con. Con biết kẻ thù vô hình và mạnh hơn con rất nhiều. Con vật lộn, tranh chiến không phải để chống lại xác thịt và máu, nhưng chống lại quyền lực tối tăm và kẻ cầm quyền thế lực mờ tối độc ác. Con hiểu con đang chiến đấu với thế lực tà linh. Cảm ơn Chúa vì đã cho con áo giáp công bình, dây nịt lẽ thật, tấm khiên đức tin, mão trụ, và thanh gươm của Thánh Linh, đó là Lời Chúa. Trong Danh Chúa Jesus, con cầu nguyện. Amen.

Đối diện kẻ thù

Lạy Chúa, xin bảo vệ con khi con tấn công lãnh thổ của chúng. Khi con chia sẻ Phúc Âm, con biết con đang chống lại thế lực bóng tối và bước vào lãnh địa của chúng. Chúa ơi, con như con chiên giữa bầy muôn sói. Nhưng ma quỷ là kẻ thù của Chúa, kẻ thù không thể thắng vì con có thẩm quyền trong Ngài, thẩm quyền trong Danh và huyết Chúa Jesus Christ để rao giảng Phúc Âm. Chúa đã ban cho con năng quyền chiến thắng vì  Ngài đã đánh bại kẻ thù tại thập tự giá. Con nài xin Chúa bảo vệ con trước sự bắt bớ, cả những người dưới sự cầm quyền của Satan. Con muốn làm thành mục đích của Chúa dành cho con là tìm kiếm người hư mất, đem họ về với Ngài. Xin cho con quyền năng từ Đức Thánh Linh và thẩm quyền để làm chứng về Chúa trên khắp thế giới. Nguyện Chúa đi với con mọi nơi và ở bên con cho đến cuối cùng. Trong Danh Vua muôn vua và Chúa muôn chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, con cầu nguyện. Amen.

Chiến thắng kẻ thù

Chúa ơi, con biết Đức Thánh Linh trong con lớn hơn ma quỷ thế giới này, và chúng làm nhiều người mù quáng để họ không trông thấy sự vinh hiển của Chúa. Xin giúp con để Satan không thể chiến thắng vì con biết mưu chước của nó. Nó không từ bỏ việc cố gắng giam giữ những người mờ mắt thuộc linh, nó dỗ dành cả thiên hạ, khiến nhiều người không thể thoát khỏi lưới của nó. Nhưng xin huyết báu của Chúa Jesus cứu chúng con. Xin giúp con nhớ con được Chúa bảo vệ. Chúa ơi, con không sợ dù là con người hay ma quỷ, vì Chúa đã giúp con.Con cảm ơn Ngài, Chúa yêu quý và vĩ đại của cuộc đời con. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesus, Đấng đã chết cho con. A-men.

Kết luận

Mỗi ngày chúng ta bước vào lãnh thổ của kẻ thù, đối mặt rất nhiều cạm bẫy tinh vi. Đó là lý do Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời bảo vệ “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác” (Matthew/Ma-thi-ơ 6:13). Hãy cầu nguyện để được bảo vệ khỏi kẻ thù vì Satan giống như “sư tử rống, đi rình mò anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Peter/ Phi-e-rơ 5:8).

Hoàng Ngọc dịch

(Nguồn: faithinthenews.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].


“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta
” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *