“Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa…”

Oneway.vn – “Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa. Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Jesus là Vua Chí Cao. Lòng con ngợi tôn Vua…”. Đó là lời bài hát “Mọi suy tôn thuộc vua” quen thuộc mà con cái Chúa thường nghe hoặc hát thờ phượng Chúa. Nhưng có lẽ ít ai biết nó được ra đời trong hoàn cảnh nào…

“Chúa thì làm được gì?”

Tiền đạo Brazil – Kesley Alves: “Chúa là nguồn sức mạnh của tôi!”

CEO của Chúa

Mục sư Lê Minh Hùng, tác giả bài hát này chia sẻ: “Năm 2008, sau khi mất tất cả tài sản và gần như rơi vào đường cùng, tôi được Chúa cảm động viết bài hát này. Cuộc đời tôi được Đức Chúa Trời thương xót, vì thế dù hoạn nạn cũng không thể nào bỏ Chúa”.

Mục sư Lê Minh Hùng.

Tuổi thơ lang bạt

“Nhà tôi ở khu vực Bàn Cờ (Q.3, TP.HCM). Năm tôi 8 tuổi thì cha mất. Kể từ đó, tôi phải bươn chải kiếm sống, vì một mình mẹ không nuôi nổi 4 chị em tôi. Công việc đầu tiên tôi làm là bán vé số. Buổi nào không đến trường, tôi lang thang khắp nơi để bán” – Mục sư Lê Minh Hùng nhớ lại.

Học xong lớp 8, tôi nghỉ và tiếp tục với “trường đời”. Tôi làm phụ hồ và thường xuyên ngủ lang bên ngoài, ít được về nhà. Chính vì vậy tôi theo bạn bè ăn chơi, quậy phá không thiếu món gì, nhất là cờ bạc. Làm được bao nhiêu tôi đều nướng hết vào sòng bạc và lô đề nên đâu vẫn vào đấy. Tôi mê số đề tới nỗi sắm hẳn một cái radio để nghe đài xổ số mỗi ngày.

Ngày nọ, có người đến làm chứng về Chúa Jesus cho gia đình tôi. Hầu như cả nhà không ai tin, và vì quá nghèo khổ nên chúng tôi… ra giá: “Nếu có giúp đỡ thì chúng tôi mới tin”. Riêng tôi cảm thấy tò mò khi được nghe về Chúa, nên xin mẹ để được đến sinh hoạt với Hội Thánh La-xa-rơ do Mục sư Bùi Trung Hậu quản nhiệm. Tôi tin Chúa kể từ đó, lúc khoảng 15 tuổi.

“Nếu có Chúa, xin giúp con bỏ chơi bài”


Công việc chính của tôi vẫn là thợ hồ. Sau khi tin Chúa tôi vẫn tiếp tục đi làm, vẫn ăn chơi quậy phá, chưa thấy gì thay đổi. Các buổi nghỉ trưa chúng tôi thường xuyên tụ tập đánh bài. Sau này khi được học giáo lý, tôi mới nhận biết những gì mình đang làm là sai, nên một buổi trưa, tôi thầm nguyện: “Nếu có Chúa, xin giúp con bỏ chơi bài”. Hôm đó, tôi… ngủ quên nên không chơi. Và thật kỳ lạ, các buổi sau tôi cũng quên, rồi dần dà bỏ hẳn.

Dành dụm được tiền, tôi mua quần áo đẹp để mặc đi thờ phượng Chúa. Tôi cũng bắt đầu đi học bổ túc, học đàn ghi-ta trong Hội Thánh… Cả nhà nhận thấy sự thay đổi của tôi nên cũng dần tin nhận Chúa.

Mục sư Lê Minh Hùng tốt nghiệp Thần học tại Father’s House International năm 2016. (Ảnh: NVCC)

Trong hoạn nạn

Trong thời gian học bổ túc, tôi gặp cô Vũ Thị Bích Huệ, chúng tôi yêu nhau và hiện nay bà ấy là… vợ tôi. Sau khi lập gia đình năm 1997, vợ chồng tôi tìm cách làm ăn, bắt đầu bằng việc sản xuất, kinh doanh gối nệm…

Công việc đang được Chúa ban phước, phát triển tốt thì bỗng tai họa ập đến. Đêm 23/4/2008, tôi bàng hoàng khi công nhận gọi báo: “Xưởng bị cháy hết rồi!”. Khi tới nơi thì đám cháy sắp tàn, tôi chỉ còn biết lặng người đứng nhìn tài sản dành dụm bao nhiêu năm giờ tan tành mây khói. Thanh lý tất cả những gì còn lại được 20 triệu đồng, vợ chồng tôi quyết định vâng lời Chúa dạy: dâng hiến 1/10.

“Đến tháng 6 năm đó, khi tài sản chỉ còn vỏn vẹn 1 chiếc xe máy và 1 máy tính, sau một đêm kẻ trộm cũng lẻn vào lấy đi tất cả” – cô Bích Huệ thêm.

Chưa hết, cũng trong giai đoạn này tôi bị thoát vị đĩa đệm cổ phải nhập viện điều trị; trong khi vợ đang mang thai đứa thứ hai chỉ khoảng 1 tháng nữa là sinh. Bỗng Lời Chúa nhắc nhở, an ủi tôi: “Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con nhỏ mọn thay” (Proverbs/Châm Ngôn 24:10).

Nhưng đáng buồn là trong lúc chúng khó khăn, tuyệt vọng, nhiều người đã không an ủi còn mỉa mai: “Chắc phạm tội nên bị Chúa phạt”, “Hãy ăn năn, xin Chúa tha thứ đi…”. Thế nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã gìn giữ chúng tôi trong hoạn nạn, nhậm lời cầu nguyện của chúng tôi” – cô Bích Huệ xúc động khi nhớ lại câu Kinh Thánh từng an ủi cả gia đình: “Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi” (Psalms/Thi Thiên 120:1).

Bản thân tôi được Chúa dạy dỗ, nhắc nhở. Và người vợ Chúa đặt để bên cạnh với đức tin mạnh mẽ, kiên quyết cũng đã nâng đỡ, an ủi tôi. Chúng tôi dần vượt qua khó khăn, Chúa đã phục hồi và giúp công việc phát triển đến nay.

“Mọi việc xảy đến đều trong ý định của Ngài. Chúng tôi tin chắc như vậy và chỉ biết tạ ơn Chúa, mọi suy tôn thuộc về Ngài”


Bài hát “Mọi suy tôn thuộc vua” đã được Chúa xức dầu, ra đời trong hoàn cảnh đó như tấm lòng của chúng tôi biết ơn và tôn vinh Chúa. Mọi việc xảy đến đều trong ý định của Ngài. Chúng tôi tin chắc như vậy và chỉ biết tạ ơn Chúa, mọi suy tôn thuộc về Ngài”.

Mục sư Lê Minh Hùng chia sẻ Lời Chúa tại CMF 2018. Ảnh: Phi Long

Rao ra Danh Chúa bằng âm nhạc

Nói về CMF – Christian Music Festival – Đại hội Âm nhạc Cơ Đốc – Mục sư Hùng hồ hởi: “Tôi được Chúa ban cho và nhắc nhở khải tượng về âm nhạc thờ phượng Việt Nam. Năm 2015, sau khi dự đại hội âm nhạc Cơ Đốc ở Indonesia, tôi bắt đầu khao khát, ước ao về những buổi thờ phượng như vậy ngay trong nước”.

Kết thúc 2 đêm Nhạc hội Cơ Đốc: Gần 20 người tin Chúa, nhiều người được khích lệ

Đại hội Âm nhạc Cơ Đốc: “Đức Thánh Linh – con khao khát Ngài!”

Tôi bắt đầu kết nối với anh em đồng tâm tình để thực hiện cho bằng được điều này với mong ước “Người Việt Nam phải được thờ phượng thật hoành tráng Chúa ngay trong chính quê hương mình”.

Gần 1000 người tham dự CMF 2018. Ảnh: Duy Minh

“Chúng tôi chỉ thờ phượng Chúa chứ có làm gì khác?”. Bởi vì việc xin giấy phép vô cùng khó khăn, nên chúng tôi phải thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, thuyết phục các cấp chính quyền. Thế nhưng dưới sự hướng dẫn, tể trị của Chúa, năm 2017, chương trình CMF đầu tiên đã diễn ra với hàng ngàn người tham dự, ủng hộ. Năm 2018, chúng tôi lại tiếp tục tổ chức đúng vào lúc bùng nổ nạn dị giáo “Đức Chúa Trời mẹ”. Vậy mà chúng tôi vẫn xin được giấy phép. Thật là phép lạ Chúa làm!.

Dù CMF hiện nay vẫn đang trong giai đoạn tập tành, vô vàn khó khăn, nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ dấy lên nhiều điều kỳ diệu cho đất nước Việt Nam, bởi tấm lòng khao khát phấn hưng của con dân Ngài.

Nơi thờ phượng Chúa của Hội Thánh Love Church.

Ban nhạc với nhiều nhạc cụ của Hội Thánh.

Việc dâng hiến của Hội Thánh cũng “rất kỉnh kiềng” khi tiền dâng được bỏ vào những bì thư được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hoàn Nguyện


Nhạc sĩ – Mục sư Lê Minh Hùng, Quản nhiệm Hội Thánh Yêu Thương (Love Church – 56/3 Tân Thới Nhất 17, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM, với trên 40 con cái Chúa nhóm lại hàng tuần. Ngoài công việc Chúa với khải tượng về sự thờ phượng, ông bà vẫn tiếp tục làm việc để trang trải cuộc sống, nhưng trên hết, đó là mong muốn có cơ hội để dâng hiến hầu việc Chúa.

Đại hội Âm nhạc Cơ Đốc

(CMF – Christian Music Festival) là chương trình Truyền giảng thông qua Thánh nhạc. Mục đích: Hiệp nhất các Hội Thánh (John/Giăng 17:22); đem mọi người đến với Đấng Christ (1 Timothy/I Ti-mô-thê 2:4); chữa lành và giải cứu (Matthew/Ma-thi-ơ 4:24); ngợi khen và thờ phượng (Psalms/Thi Thiên 150); đem lại lửa phục hưng trong quyền năng của Đức Thánh Linh (Acts/Công vụ 2) và cầu nguyện cho các dân tộc (2 Chronicles/II Sử Ký 7:14). Các chương trình diễn ra đã khích lệ cho nhiều con cái Chúa khắp nơi.


Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *