Oneway.vn – Chẳng ai thích tiếp xúc, trò chuyện với người hay than phiền, kêu ca. Chúng ta được phàn nàn, nhưng làm sao để phàn nàn cách tích cực, được chấp nhận?
Chúng ta thường than phiền về cách thế giới – bao gồm Hội Thánh – nhìn nhận và cư xử với sự việc, con người. Than phiền khắp nơi, khi lịch sự, khi thô lỗ. Một số người tinh tế, khéo léo. Lại có những người phàn nàn kèm theo mỉa mai hoặc hài hước, và nhiều người oán trách một cách âm thầm, khó hiểu. Và ngày nay, chúng ta thường kêu ca trên mạng xã hội với mọi lý do. Có người cho rằng than phiền cũng cần kỹ năng và họ không ngừng mài giũa, thực hành “kỹ năng than phiền” mỗi ngày.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có nên than phiền? Có cách nào để trình bày, kêu nài, than vãn một cách tích cực?

Nhân vật Kinh Thánh cũng than phiền
Có lẽ những “nhà khiếu nại” chuyên nghiệp nhất là thế hệ dân Israel được thoát khỏi chế độ nô lệ Ai Cập. Không điều gì vừa lòng họ. Moses/Môi-se thường phải chịu đựng họ một cách cùng cực – cả Đức Chúa Trời cũng vậy.
David/Đa-vít kêu than trong nhiều chương của Thi Thiên. Trong Thi Thiên 55, ông thậm chí đã phàn nàn với Chúa 3 lần một ngày.
Một số vị tiên tri cũng kêu than. Nhưng đó là những gì Chúa muốn họ nói. Họ không chỉ nói về việc thờ phượng Thượng Đế, không thờ cúng thần tượng, mà họ còn phản ánh điều không công chính của quốc gia.
Chúa Jesus có kêu nài? Chúa chắc chắn nhận biết những khó khăn trong chức vụ – Ngài có phàn nàn? Khi Chúa Jesus hất tung bàn của người buôn bán trong đền thờ và trách mắng những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời – như thế có gọi là phàn nàn? Có thể. Nhưng đó là “phẫn nộ chính đáng”. Và đôi khi, chúng ta lấy đó làm cớ cho cơn giận của mình trước những tình huống bất công. Sự khác biệt là: Chúa Jesus không bao giờ phản ứng mà không có nguyên nhân thiêng liêng. Ngài không làm vì danh lợi riêng mà vì động cơ Thánh: nhiều kẻ đang làm dơ bẩn, ô uế đền thờ Đức Chúa Trời.
Paul/Phao-lô có rất nhiều lý do để kêu than, nhưng ông tập thoả lòng với “yếu đuối, sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ, hoạn nạn” (IICorinthians/Cô-rinh-tô 12:10). Ông học hỏi trong từng hoàn cảnh mà ông phải đối diện.

Điều Chúa muốn chúng ta học hỏi
Đầu tiên: luôn biết ơn. Lòng biết ơn là thuốc giải tuyệt vời cho sự phàn nàn, chỉ trích. Luôn có lý do để chúng ta biết ơn Chúa. Nhiều Thi Thiên bắt đầu bằng lời kêu than sẽ kết thúc bằng sự biết ơn. Sứ đồ Paul cũng khuyên chúng ta biết ơn Chúa cùng với thỏa lòng.
Thứ hai, phàn nàn cũng được. Nhưng:
– Điều chúng ta khiếu nại có đúng sự thật. Than phiền có thay đổi được gì không? Nếu không, thì sự phàn nàn có giúp nâng cao nhận thức cách tích cực?
– Động cơ than phiền là gì? Chúng ta có đánh giá công bằng trước khi ý kiến?
– Chúng ta có lịch sự? Có ai đó xấu hổ, vấp phạm, bị xúc phạm vì sự khiếu nại, phàn nàn của chúng ta không?
Vì vậy, bạn có thể khiếu nại, phàn nàn nhưng hãy chắc chắn bạn cân bằng nó với lòng biết ơn, sự ngay thẳng của lòng tốt, sự nhân từ.
Hoàng Ngọc dịch
(Nguồn: christiantoday.com)


Leave a Reply