Người Tin Lành và chữ ‘hiếu’

Oneway.vn – Hàng năm vào dịp rằm tháng bảy, người người, nhà nhà Việt tranh nhau tổ chức kỷ niệm mùa Vu Lan báo hiếu, mùa bông hồng cài áo…

Một cụ bà người M’Nông tại Đăk Nông. Ảnh: HN

Lễ Vu Lan có nguồn gốc từ đạo Phật, lâu dần trở thành truyền thống đẹp của người Việt, là dịp để con cái tỏ lòng biết ơn, báo hiếu ông bà cha mẹ…

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần hiểu rõ để có thể trả lời trong trường hợp ai đó thắc mắc rằng có phải đạo Tin Lành ‘bất hiếu’, ‘bỏ ông bỏ bà’ khi đứng ngoài dịp lễ hội này, bản thân đạo Tin Lành cũng không có lễ hội nào dành cho cha mẹ tương tự Vu Lan…

Người Tin Lành hay đạo Tin Lành với Lời Chúa – Kinh Thánh – làm nền tảng, tuyệt đối cấm con cái bất hiếu với các bậc sinh thành. Nói chi đến tội trọng hành hạ, đánh giết cha mẹ… Kinh Thánh Cựu Ước chép rất rõ chỉ cần mắng cha mẹ thôi là đã phạm tội trọng, đáng chết: “Khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình, thì phải bị xử tử: nó đã chửi rủa cha mẹ; huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó” (Leviticus/Lê-vi Ký 20:9); “Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử” (21:15); “Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết” (Matthew/Ma-thi-ơ 15:4).

Ngược lại, hiếu kính cha mẹ luôn được Đức Chúa Trời khen ngợi, trọng đãi: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Exodus/Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12); “Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ” (Luke/Lu-ca 18:20).

Đức Chúa Jesus là tấm gương về lòng hiếu kính cha mẹ. Năm 12 tuổi, khi Ngài lên thành Jerusalem dự lễ Vượt qua và ở lại đền thờ khiến cha mẹ lo lắng. Vì thế “Ngài đi xuống với họ, trở về Na-xa-rét, và vâng phục họ. Mẹ Ngài ghi nhớ mọi điều ấy trong lòng” (Luke 2:51- BD 2011).

Trước khi trút hơi trên thập tự giá, Ngài phó thác: “Đức Chúa Jesus thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài thương yêu đang đứng gần bên, Ngài nói với mẹ Ngài, ‘Mẹ ơi, đó là con của mẹ’. Ðoạn Ngài phán với môn đồ ấy: ‘Ðó là mẹ của ngươi’. Bắt đầu từ giờ đó, môn đồ ấy rước bà về nhà mình” (John/Giăng 19:26-27 – BD2011).

Rõ ràng người Tin Lành không bất hiếu. Chúng ta cũng luôn được dạy rằng phải báo hiếu, phụng dưỡng ông bà cha mẹ mỗi ngày, khi họ còn sống. Kinh Thánh cho biết một khi đã chết thì linh hồn con người không thể trở về để đón nhận những lễ vật hay đồ ăn thức uống mà người sống dâng tế được nữa.

Mong rằng, mỗi con cái Chúa cần noi theo gương Đức Chúa Jesus, hiếu kính ông bà cha mẹ theo lời Chúa dạy để không bị định tội; nhất là để người chưa tin Chúa biết rằng Cơ Đốc nhân là những người con cháu hiếu thảo, thuận hòa, kính Chúa, yêu người, hoàn toàn không phải bỏ ông bỏ bà, chửi cha mắng mẹ…

Và như thế, đối với con cái Chúa ngày nào cũng là ‘ngày Vu Lan’, không gì phải áy náy hay hổ thẹn khi mình chẳng có ‘mâm cao cỗ đầy’ cúng tế ông bà cha mẹ, mà chúng ta báo hiếu ông bà cha mẹ ngay trên đất, ngay khi họ còn sống bên cạnh mình.

Hoàn Nguyện

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].


“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta
” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *