Oneway.vn – Cuối tuần qua, tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra Lễ hội Franklin Graham với hơn 23,000 người tham dự và hơn 1,396 người quyết định tin nhận Chúa. Được biết, Campuchia một quốc gia với hơn 98% là người theo Phật giáo.
Nhà truyền giáo Graham đã hỏi những người đến dự lễ hội rằng “Bạn có biết mình có linh hồn? Một ngày nào đó bạn chết, nhưng linh hồn của bạn sẽ tiếp tục tồn tại. Linh hồn của bạn sẽ sống trong sự hiện diện của Chúa hoặc xa cách khỏi mặt Ngài. Quyết định tối hôm nay của bạn sẽ lựa chọn nơi mà linh hồn của bạn tồn tại mãi mãi”.
“Lễ hội Graham với Tình yêu Phnom Penh” đã diễn ra từ ngày 7- 8/12 trong một đất nước mà Cơ Đốc giáo gần như bị xóa sổ trong thời kỳ Khmer đỏ – một cuộc diệt chủng vào năm 1970.
Đây cũng là trọng tâm của bộ phim The Killing Field . Theo một thông cáo báo chí, ước tính khoảng 2 triệu người đã chết và chỉ có khoảng 200 Cơ Đốc nhân sống sót sau sự tàn bạo.
Những người lãnh đạo của các Hội thánh địa phương cho biết đây là lễ hội có ảnh hưởng rất lớn. Theo như báo cáo của Christian Newswire thì đây là cuộc truyền giáo có quy mô lớn nhất trong đất nước này từ trước đến nay với 23,700 người tham dự.
Mục sư của Hội thánh Fellowship Pochentong cũng là ban tổ chức của lễ hội, ông Sin Somnang nói: “Đức Thánh Linh đã đến thăm viếng thành phố và vùng đất này của chúng tôi. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì có cơ hội được nghe về Phúc m và biết rằng Chúa Jesus chính là đường đi, lẽ thật và sự sống”.
“Đây là một ơn phước lớn cho đất nước của chúng tôi và những di sản tinh thần sẽ được truyền lại cho thế hệ tiếp theo thông qua lễ hội này”, ông tiếp tục.
Trong số những người tin nhận Chúa có bà Chhimreth, 59 tuổi chia sẻ, “Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi”.
Nhà truyền giáo Graham nói rằng, “Chúng tôi cầu nguyện mong Chúa sẽ dùng lễ hội này như là một cánh cửa mở ra những cơ hội để công việc Chúa được phát triển trong tương lai”.
Bài: Michael Foust, dịch: Thanh Vy
(Nguồn: christianheadlines.com)
Leave a Reply