BTV: Thiên An, PTV: Băng Tâm
Gieo Giống Bằng Lời Cầu Nguyện Và Nước Mắt
Một nữ sĩ quan Cứu Thế Quân được chỉ định làm giáo sĩ cho một làng kia ở ấn Độ. Chế độ tập cấp tại bản xứ đã làm cho việc truyền giáo không có hy vọng cho kết quả. Sau nhiều tháng trời không thấy gì khả quan, vị sĩ quan này quyết định chỉ cầu nguyện mà thôi.
Mỗi sáng trước khi mọi người thức giấc, bà đi vào rừng với cuốn Kinh Thánh trên tay. Ngày nào cũng vậy, bà cứ quì gối tại một chỗ nhất định, úp mặt xuống cầu xin Đức Chúa Trời của người Ấn Độ sớm can thiệp vào những linh hồn đang ngồi trong chốn tối tăm. Cuối cùng, bà ta bị bệnh và chết trong khi chưa thấy kết quả nào.
Nhiều năm về sau, có một người đàn ông Ấn Độ có thế lực trong vùng đó đã ghé thăm cơ sở truyền giáo và nói về sự cầu nguyện của vị nữ giáo sĩ, một việc mà bà ta giấu kín. Ông ta nói:
Tôi đã đi theo bà ấy vào rừng, và thấy bà ta úp mặt xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Bà khóc lóc cho dân tộc tôi, và xin Chúa cứu rỗi dân tộc tôi khỏi chốn hư mất. Vì thế tôi quyết định tin Chúa và thờ phượng Ngài.
Leave a Reply