Lời chứng từ một Sinh viên Thần học (Khóa 12): 20 ngày hôn mê, phép lạ trong căn phòng ICU và Ơn Gọi

Oneway.vn – Tôi là nhân chứng sống cho một phép lạ thật giữa đời thường. Và nếu bạn đặt lòng tin nơi Chúa, bạn sẽ thấy: Ngài không bao giờ từ bỏ ai hết lòng tìm kiếm Ngài.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc tại vùng quê yên bình, tôi – Trần Nguyễn Minh Nhựt, năm nay 26 tuổi – từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus Christ. Tôi sinh hoạt tại Chi Hội Thành Lợi (Vĩnh Long) và hiện đang là sinh viên Thần học Khóa 12, dâng mình hầu việc Chúa – một quyết định và sự kêu gọi lạ lùng sau biến cố lớn đời tôi khi được Chúa chữa lành cách diệu kỳ.

Khi lòng bắt đầu xa rời điều ưu tiên lớn nhất

Trước khi cơn biến cố ập đến, tôi vừa tốt nghiệp đại học và đang trên hành trình tìm việc làm. Dù đức tin vẫn còn, nhưng trong tôi bắt đầu có những trăn trở. Tôi nghĩ rằng sau khi ổn định công việc, tôi sẽ tạm lui lại khỏi các công tác trong Hội Thánh vì… không còn thời gian. Tôi đã bắt đầu đánh đổi sự ưu tiên dành cho Chúa để theo đuổi những điều tạm bợ của đời này.

Trần Nguyễn Minh Nhựt nhận bằng tốt nghiệp cử nhân

Hoạn nạn xảy đến, tôi không còn biết gì nữa…

Chỉ vài ngày sau Lễ Giáng Sinh năm 2022, tôi cảm thấy đau bụng – một cảm giác quen thuộc như những lần khó tiêu. Tôi nghĩ chỉ cần nôn ra sẽ khỏe lại. Nhưng không… lần này thì khác. Cơn đau kéo dài suốt ngày, tiêm thuốc không giảm. Gia đình linh cảm có điều chẳng lành, nên đưa tôi đi siêu âm. Bác sĩ phát hiện điểm bất thường và yêu cầu chuyển tôi khẩn cấp đến bệnh viện gần nhất.

Tại đây, sau khi thăm khám, tôi được chuyển tiếp đến bệnh viện ở Cần Thơ. Cơn đau tăng dần, tôi kiệt sức, ăn vào nôn ra, không thể đi vệ sinh. Chiều tối hôm đó, tôi rơi vào hôn mê. Mọi thứ trở nên tối tăm. Tôi không còn biết gì nữa…

20 ngày Nhựt nằm hôn mê trong bệnh viện, bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị cho điều xấu nhất

20 ngày hôn mê, phép lạ trong căn phòng ICU

Khi mở mắt ra, tôi đã mê man hơn 20 ngày. Tôi đang nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt ICU tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sức tôi rất yếu, tâm trí mơ hồ. Tôi chỉ kịp tự hỏi: “Mình đang ở đâu vậy?”.

Rồi mẹ tôi bước vào, đến bên cạnh, mẹ hát bên tai tôi bài Thánh ca số 737 – “Bàn tay mang dấu đinh” – và thì thầm nhắc tôi phải cầu nguyện, rằng cả Hội Thánh đang không ngừng cầu thay cho tôi. Trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, tôi chỉ kêu cầu trong lòng: “Chúa ơi, xin cứu con! Chúa ơi, xin chữa lành con!”. Một cách lạ lùng, những lời cầu nguyện đơn sơ đó đem lại cho tôi sự bình an sâu thẳm.

Sau này tôi mới biết, khi đang hôn mê ở bệnh viện Cần Thơ, tình trạng tôi cực kỳ nguy kịch. Tôi bị tụt huyết áp, tràn dịch, nhiễm trùng máu, và suy đa cơ quan. Bác sĩ đã nỗ lực lọc máu suốt đêm mà vẫn không cải thiện. Họ khuyên gia đình nên chuẩn bị… lo hậu sự.

Nhưng mẹ tôi không bỏ cuộc. Gia đình tôi – cùng với biết bao con cái Chúa – tiếp tục khẩn thiết cầu thay. Dù mọi cánh cửa dường như khép lại, Chúa đã đưa một bác sĩ trong ê-kíp đến và mạnh dạn xin thêm 24 giờ, thực hiện lần lọc máu cuối cùng với kháng sinh liều cao.

Và phép lạ xảy ra: huyết áp tôi dần ổn định, cơ thể đáp ứng thuốc. Tôi được chuyển gấp lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực. Dù vẫn còn suy thận, viêm phổi, nhiễm trùng máu và phải đặt stent đường mật, nhưng Chúa đã gìn giữ tôi qua từng giai đoạn tưởng như không thể vượt qua.

Sau 40 ngày đứng ‘trước cửa tử’, Minh Nhựt được Chúa chữa lành cách diệu kỳ

Suốt hơn 20 ngày nằm trong phòng ICU, rồi được chuyển ra cấp cứu thường, rồi đến phòng điều trị – tôi không cảm thấy đau đớn. Điều ấy khiến các bác sĩ và mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Họ không thể tin rằng tôi – một bệnh nhân từng nguy kịch như vậy – lại hồi phục nhanh và khỏe mạnh đến thế.

Tổng cộng, tôi nằm viện 40 ngày tại hai bệnh viện lớn. Và rồi tôi được ra viện – lành lặn, khỏe mạnh – với một trái tim tràn hy vọng và lòng biết ơn vô hạn.

“Khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm”

Tôi trở về nhà, nhưng không còn là người cũ. Tôi nhìn lại đời sống mình: đã từng có lúc tôi tự tin vào sức riêng, muốn kiểm soát tương lai, và xếp Chúa xuống hàng thứ yếu. Nhưng sau biến cố ấy, Chúa nhắc nhở tôi: tất cả đều thuộc về Ngài. Ngài là Đấng ban sự sống – và cũng có quyền cất lấy.

Tôi bắt đầu học Lời Chúa mỗi ngày, cầu nguyện sâu nhiệm hơn, tìm kiếm ý muốn của Ngài. Tôi kinh nghiệm sâu sắc lời Kinh Thánh trong I Sa-mu-ên: “Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!”

Ơn Gọi từ sau biến cố

Chúa không chỉ chữa lành tôi – Ngài còn kêu gọi tôi bước đi với Ngài trong một hành trình mới. Tôi quyết định dâng trọn đời sống mình cho Chúa, học Lời Ngài cách chính thức tại Thần Học Viện. Tôi không còn chỉ là một người trẻ mơ ước việc làm ổn định, mà là người đã thấy Đấng chữa lành, Đấng ban sự sống, và Đấng đang kêu gọi tôi sống cho điều đời đời.

Chàng Sinh viên Thần học sẵn sàng bước vào sự kêu gọi tuyệt vời của Đức Chúa Trời

Tôi tin chắc: Chúa có chương trình tốt lành cho cuộc đời tôi. Và tôi mong đời sống mình sẽ là minh chứng sống động cho quyền năng và tình yêu thương vô bờ của Ngài.

Nếu bạn – người đang đọc những dòng này – đang ở trong bệnh tật, tai nạn hay hoàn cảnh tuyệt vọng, tôi muốn nói với bạn rằng: Chúa là Đấng quyền năng. Đừng thối lui. Hãy cầu nguyện, hãy nắm lấy Ngài. Dù người ta nói bạn không còn hy vọng, Chúa vẫn có thể làm điều vượt quá sự tưởng tượng của con người.

Tôi là nhân chứng sống cho một phép lạ thật giữa đời thường. Và nếu bạn đặt lòng tin nơi Ngài, bạn sẽ thấy: Chúa không bao giờ từ bỏ ai hết lòng tìm kiếm Ngài.

Bài: Trần Nguyễn Minh Nhựt; Biên tập: Kim Phương


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *