Oneway.vn – Rất nhiều người từng nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ trong cuộc đời mình. Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến, không chỉ ở Hollywood mà còn trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Thông thường, người ta tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để “cải thiện” ngoại hình hoặc để cảm thấy tự tin hơn.

Với tất cả những cuộc trò chuyện trong thời đại ngày nay về phẫu thuật thẩm mỹ, vậy liệu làm điều đó có phải là tội lỗi không? Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rõ vấn đề này để giúp chính mình cũng như giúp người khác.
Phẫu thuật thẩm mỹ
Nhiều người mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ để vẻ ngoài của mình trở nên “đẹp hơn”. Giống như nhiều cô gái khác, tôi từng muốn phẫu thuật thẩm mỹ ngay từ trước khi bước vào tuổi thiếu niên. Tôi luôn không thích chiếc mũi của mình vì nó khác với mũi của mẹ và chị gái, và tôi nghĩ rằng mũi mình thật xấu xí.
Mẹ tôi thường nói rằng tôi giống bà nội bên nhà bố, và vì mẹ không thích bà, điều đó càng khiến tôi muốn thay đổi ngoại hình của mình. Tất cả những điều này góp phần làm tôi muốn đi sửa mũi.
Tự nhiên, như bất kỳ đứa trẻ nào, tôi đã hỏi mẹ liệu tôi có thể sửa mũi khi mới còn ở tuổi thiếu niên. Bất ngờ thay, mẹ đồng ý, và chúng tôi đã dành vài ngày để tìm hiểu các bác sĩ phẫu thuật và các kiểu dáng mũi khác nhau.
Điều đặc biệt khiến tôi chú ý chính là những tác dụng phụ của phẫu thuật thẩm mỹ. Một số tác dụng phụ của phẫu thuật mũi là tổn thương đường thở và nguy cơ máu chảy xuống cổ họng gây nôn mửa.
Ngay khi nhìn thấy những tác dụng phụ đó, tôi lập tức từ bỏ ý định phẫu thuật. Có thể bạn cũng từng trải qua điều tương tự, hoặc thậm chí bạn đã thực sự tiến hành phẫu thuật.
Nếu bạn đã phẫu thuật, bạn không cần cảm thấy xấu hổ. Bản thân việc phẫu thuật thẩm mỹ không phải là tội lỗi. Điều quan trọng là động cơ của bạn đằng sau hành động đó. Hãy tự hỏi: bạn muốn phẫu thuật thẩm mỹ vì lý do gì?
Bạn có muốn trở nên tự tin hơn về ngoại hình của mình, hay vì sự kiêu ngạo? Một số ca phẫu thuật thực sự cần thiết, như với những nạn nhân bỏng nặng hoặc người bị thương tích nghiêm trọng.
Trong những trường hợp này, việc phẫu thuật thẩm mỹ không phải là tội lỗi. Ngay cả nếu bạn chỉ đơn giản muốn cảm thấy thoải mái hơn với cơ thể mình, điều đó cũng không phải là tội lỗi. Tuy nhiên, nếu động cơ xuất phát từ sự kiêu ngạo, tự cao, thì đó là tội lỗi.
Những rủi ro và cảnh báo
Trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, bạn cần chắc chắn rằng mình không mắc chứng rối loạn ám ảnh ngoại hình (body dysmorphia). Căn bệnh này khiến người ta ám ảnh với những khuyết điểm nhỏ nhặt (hoặc tưởng tượng) và thường dẫn đến việc phẫu thuật không cần thiết. Nếu bạn mắc căn bệnh này, hãy cân nhắc thật kỹ và tránh phẫu thuật.
Bạn cũng cần đảm bảo rằng đây là quyết định đúng đắn đối với bạn. Nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ là vĩnh viễn, và bạn có thể phải sống với kết quả đó dù không hài lòng.
Hãy tìm hiểu kỹ về các tác dụng phụ và biến chứng của loại phẫu thuật bạn định thực hiện, cả ngắn hạn và dài hạn, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Bạn được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời
Mặc dù bạn có thể cân nhắc phẫu thuật thẩm mỹ với động cơ đúng đắn, hãy nhớ rằng bạn đã đẹp đẽ như chính bạn. Đức Chúa Trời đã tạo dựng mỗi người trong hình ảnh của Ngài (Sáng thế ký 1:27). Ngài cũng phán rằng chúng ta được tạo dựng cách đáng sợ và diệu kỳ (Thi Thiên 139:13-16).
Bạn là kiệt tác tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Trước khi quyết định phẫu thuật, hãy ghi nhớ chân lý này. Đồng thời, hãy xem xét động cơ của bạn – đừng để lòng ham muốn tội lỗi như kiêu ngạo dẫn dắt quyết định của mình.
Truyền thông và thậm chí chính gia đình đôi khi khiến chúng ta tin rằng mình “không đủ đẹp,” dẫn đến sự tự ti. Nếu bạn từng tin vào lời dối trá đó, hãy biết rằng điều đó không đúng. Bạn đã đẹp đẽ, tuyệt vời và quý giá ngay từ khi được tạo dựng.
Đức Chúa Trời không bao giờ phạm sai lầm. Dù thế gian, cha mẹ, hay chính bạn có nghĩ khác, thì Đức Chúa Trời vẫn phán rằng bạn là con cái yêu dấu của Ngài.
Trước khi quyết định phẫu thuật, hãy kiểm tra động cơ của mình. Nếu nó bắt nguồn từ tội lỗi, hãy từ chối. Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn nhận biết, hướng dẫn và chỉ dạy bạn trong quyết định này.
Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng bạn đã đẹp như chính bạn. Không cần thay đổi bề ngoài để trở nên “đủ đẹp.” Thế gian chỉ nhìn vào bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng (1 Sa-mu-ên 16:7).
Hãy chú trọng xây dựng vẻ đẹp nội tâm, và dâng tấm lòng mình cho sự hướng dẫn của Ngài.
Vẻ đẹp đích thực đến từ bên trong. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên dạy rằng:
“Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt; 4nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng; đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời”. (1 Phi-e-rơ 3:3-4)
Theo lời dạy của Kinh Thánh, vẻ đẹp thực sự đến từ con người bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài. Hãy dốc lòng vun trồng vẻ đẹp không phai tàn của một tâm hồn dịu dàng và yên lặng – đó mới là điều quý giá trước mắt Đức Chúa Trời.
Thế gian nằm dưới quyền kiểm soát của ma quỷ, và nó muốn lôi kéo chúng ta sa ngã, đeo đuổi những thứ phù phiếm. Nhưng bạn không cần sa bẫy. Bạn có thể quay về với Đức Chúa Trời.
Hãy nhắc lại cho chính mình lời Ngài phán. Đức Chúa Trời yêu thương bạn hơn bất cứ điều gì, và bạn có thể hoàn toàn tin cậy Ngài.
Con người có thể làm bạn tổn thương, nhưng Đức Chúa Trời thì không bao giờ. Tình yêu của Ngài dành cho bạn không hề phai nhạt.
Khi Ngài phán rằng bạn là tạo vật xinh đẹp, thì bạn thực sự như vậy. Khi Ngài phán rằng bạn quý giá hơn ngọc quý, thì đó là chân lý. Ngài yêu bạn đến mức ban Con Một của Ngài, Jêsus Christ, chịu chết vì bạn – không có tình yêu nào vĩ đại hơn thế.
Vì vậy, bản thân việc phẫu thuật thẩm mỹ không phải là tội lỗi. Nhưng hãy xét động cơ của mình. Nếu động cơ đó bắt nguồn từ tội lỗi, thì việc đó trở thành tội lỗi. Nếu bạn làm với động cơ đúng đắn, như sửa chữa một dị tật, phục hồi sau chấn thương, hoặc để chữa lành, thì điều đó không hề sai trật.
Nhưng hãy luôn nhớ: Bạn đã được yêu thương và tạo dựng một cách hoàn hảo trong tình yêu của Đức Chúa Trời.
Bài: Vivian Bricker: Dịch: SD
(Nguồn: christianity.com)
Leave a Reply