Oneway.vn – Người chưa tin sẽ nghĩ gì khi họ thấy Cơ Đốc nhân chỉ trích lẫn nhau về những điều không thiết yếu? Chúng ta cần nhớ điều quan trọng nhất: “Điều chính yếu là giữ điều chính yếu luôn là điều chính yếu” – đó là Đấng Christ và sự chịu đóng đinh của Ngài (I Cô-rinh-tô 2:2).

Cá nóc
Làm sao để kiến thức có thể “làm phồng” chúng ta và khiến chúng ta trở nên kiêu ngạo? Điều này khiến tôi nghĩ đến loài cá nóc (thuộc họ Tetraodontidae), họ hàng gần của cá nhím biển. Những loài cá này có thể được ví như một hình ảnh minh họa về kiến thức Kinh Thánh mà thiếu tình yêu thương. Chúng là một trong những loài có độc tố mạnh nhất trong giới động vật có xương sống – cực kỳ nguy hiểm với con người. Khi bị đe dọa, cá nóc có khả năng phồng to lên để tự vệ, và một số loài còn tạo ra độc tố thần kinh cực mạnh gọi là tetrodotoxin, gây nguy hiểm – thậm chí chết người.
Kiến thức “phồng lên”
I Cô-rinh-tô 8:1 là một câu Kinh Thánh quen thuộc với nhiều người trong chúng ta: “Sự hiểu biết sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng.” Đây là một lời nhắc nhở cho những ai có thái độ trách móc, khinh khi người biết ít hơn mình.
Tất nhiên, việc học biết Lời Chúa luôn là điều chúng ta cần theo đuổi mỗi ngày, học biết Kinh Thánh để làm theo Kinh Thánh, chứ không phải để khoe mình. Học biết Kinh Thánh để trở nên khiêm nhường, không phải kiêu ngạo.
Điều gì nằm ở giữa từ “kiêu ngạo” (pride)? Chính là chữ “Tôi” (I).
Nguy cơ từ kiến thức Kinh Thánh
Ngày nay, chúng ta “nghĩ” rằng mình biết rất nhiều về Kinh Thánh – nhiều đến mức vượt quá khả năng vâng lời. Do đó, chúng ta cần chuyển hướng từ việc tích lũy kiến thức lý thuyết, sang áp dụng thực tiễn và rèn luyện tấm lòng phục vụ. Nếu kiến thức không xây dựng anh em mình và không đi đôi với tình yêu thương, thì nó vô ích.
Kiến thức không có tình yêu chỉ làm phồng cái tôi và thể hiện tính ích kỷ, như sứ đồ Phao-lô nói trong I Cô-rinh-tô 13:2: “Dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi tri thức; dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.”
Cả người vô thần lẫn người theo thuyết bất khả tri cũng được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ phản ứng với họ bằng kiến thức mà không có tình yêu – thì chúng ta đang phạm tội. Và tội đó chính là sự kiêu ngạo.
Môn đồ của Đấng Christ là người biết yêu thương
Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng, chúng ta nên xem trọng người khác – dù họ có tin Chúa hay không. Nhưng khi một người có quá nhiều kiến thức Kinh Thánh, họ dễ rơi vào bẫy nghĩ rằng mình hơn người khác. Đó không phải là tình yêu.
Chúa Jêsus phán rằng người ta sẽ nhận biết môn đồ của Ngài qua tình yêu thương họ dành cho nhau (Giăng 13:34-35). Không hề có điều kiện “chỉ dành cho Cơ Đốc nhân”. Chúng ta có thể bất đồng nhưng vẫn cư xử tử tế. Nếu một tín hữu không dùng kiến thức mình có để xây dựng anh chị em mình, thì người ấy chỉ như một cuốn ‘từ điển Kinh Thánh’ không có tình yêu.
Nếu tình yêu không là gốc rễ của kiến thức, thì như Lời Chúa được bày tỏ qua sứ đồ Phao-lô nói: Kiến thức ấy vô giá trị. (I Cô-rinh-tô 13:2)
Kiến thức + Tình yêu
Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta trưởng thành trong cả tri thức và tình yêu thương. Một cái thiếu cái kia sẽ trở nên vô ích – thậm chí tệ hơn không biết gì cả. Nếu tôi chỉ truyền lại kiến thức mà không có tình yêu, thì con cháu tôi có thể sử dụng những gì học được không phải để xây dựng người khác, mà để “đè bẹp” những ai biết ít hơn. Họ sẽ trở thành những Cơ Đốc nhân đầy kiêu ngạo và không ai muốn ở gần họ.
Tôi đã theo Chúa nhiều năm, học được rất nhiều điều sâu sắc nhưng nếu không bày tỏ tình yêu thương, thì tất cả những điều ấy vô giá trị. Chúng ta không nên đối xử tệ với những người bất đồng ý kiến, kể cả trong hay ngoài Hội thánh. Họ là người lân cận của chúng ta.
Người chưa tin sẽ nghĩ gì khi họ thấy Cơ Đốc nhân chỉ trích lẫn nhau về những điều không thiết yếu? Chúng ta cần nhớ điều quan trọng nhất: “Điều chính yếu là giữ điều chính yếu luôn là điều chính yếu” – đó là Đấng Christ và sự chịu đóng đinh của Ngài (I Cô-rinh-tô 2:2).
Sự tranh cãi
Tôi không vô tội trong chuyện này. Nhiều lần tôi đã thấy anh em trong Chúa chỉ trích nhau vì những điều không rõ ràng trong Kinh Thánh. Vậy tình yêu ở đâu? Sự khiêm nhường ở đâu? Tôi yêu lễ Giáng Sinh vì được ở bên gia đình, được nghỉ ngơi. Nhưng có người từng nói rằng chữ “Santa” có thể đổi ngược thành “Satan”. Đúng là thế giới này còn nhiều ảnh hưởng của ngoại giáo – như là… chiếc nhẫn cưới!
Cơ Đốc nhân độc hại

Ví dụ minh họa: Cá nóc phồng lên khi bị đe dọa. Kiến thức mà không có tình yêu cũng có thể độc hại như vậy. Nó có thể làm “phồng” cái tôi, tăng sự phòng thủ cá nhân, và trở nên chết người.
Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Nhưng nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau.” (Ga-la-ti 5:15). Tôi cũng đã từng phạm sai lầm này – xin Chúa tha thứ và giúp tôi không tái phạm. Xin Chúa giúp tôi yêu người khác và coi họ là trọng hơn chính mình, bất kể họ biết ít hay nhiều Kinh Thánh hơn tôi. Vì chỉ có tình yêu mới quan trọng.
Kết luận
Tôi cầu nguyện bạn đã đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus Christ. Nếu bạn chưa làm điều đó, bởi chỉ một hơi thở, một nhịp tim, một tai nạn… bạn sẽ bước vào cõi đời đời khi đã quá muộn để ăn năn.
Hôm nay là thời điểm tốt nhất để tin nhận Chúa (II Cô-rinh-tô 6:2), vì ngày mai không được đảm bảo. Nếu Chúa Jêsus trở lại hôm nay – số phận bạn là gì? (Ma-thi-ơ 7:21-23).
Tôi mời gọi bạn: hãy ăn năn ngay bây giờ. Đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus Christ. Nếu không, bạn sẽ phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời sau khi chết (Hê-bơ-rơ 9:27), hoặc trong ngày hiện đến của Ngài (Khải Huyền 20:12-15). Điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Bài: Jack Wellman; Biên tập: Hạ Nắng
(Nguồn: whatchristianswanttoknow.com)
Leave a Reply