Oneway.vn – Sau những trận bão lũ cuối năm 2025 gây sạt lở nghiêm trọng tại vùng núi Quảng Nam, nhiều gia đình mất nhà, thiếu thốn khi Tết cận kề. Những ngày giáp xuân 2026, hai căn nhà mới được trao tặng cùng hàng trăm phần quà Tết gửi đến bà con, tín hữu, mang theo sự sẻ chia thiết thực giữa lúc khó khăn chồng chất.


Trao tặng 2 căn nhà sau lũ
Chiều 27/10/2025, nghe tin xã bắt đầu sạt lở, chú Nguyễn Hồng Tâm nhìn lên triền núi phía sau nhà và thấy một vết nứt dài. Chú và cô vội chuyển bao lúa lên cao. Chưa kịp làm gì thêm, một tiếng nổ lớn vang lên. Sáu người trong gia đình chỉ kịp chạy thoát thân trước khi đất đá ập xuống vùi lấp căn nhà nhỏ. Họ đứng giữa mưa, run rẩy vì vừa thoát chết, vừa hoang mang cho những ngày sắp tới.

Sau bão số 12 cuối tháng 10/2025, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi miền Trung ngập lụt, sạt lở nặng nề. Riêng xã Trà Tân (Bắc Trà My, Quảng Nam cũ) có khoảng 80 hộ thiệt hại, 18 hộ sập nhà hoàn toàn. Gia đình chú Tâm – cô Liên là một trong số đó.

Vốn đã khó khăn, gia đình phải dựng tạm căn nhà sàn khoảng 20m² bằng tre. Sáu người sinh hoạt trong không gian chật hẹp, bếp củi đặt ngay trong phòng, chiếu vừa làm chỗ ăn vừa làm nơi ngủ. Khi hay tin, Mục vụ Oneway phối hợp chính quyền địa phương đến thăm và hỗ trợ khẩn cấp, sau đó quyết định xây lại nhà cho gia đình để kịp an cư trước năm mới.
Sáng 13/02/2026, căn nhà mới hoàn thành và được bàn giao trong niềm vui của gia đình và bà con. Ông Lê Minh Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tân – chia sẻ về thiệt hại nặng nề sau bão; người dân chủ yếu là đồng bào Ca Dong sống nhờ nương rẫy nên đời sống vốn đã khó khăn nay càng chồng chất. Ông bày tỏ sự trân trọng trước sự chung tay hỗ trợ.

Trong buổi trao nhà, trong những câu từ tiếng Việt còn hạn chế, chú Tâm xúc động nói: “Tôi vui lắm vì có nhà đẹp để ổn định cuộc sống. Cảm ơn cô chú và công ty rất nhiều!” Nụ cười của cô Liên và các con cháu rạng rỡ giữa sân nhà mới.
Trước đó một ngày (12/2), tại Thu Bồng Sơn (Quảng Nam), Mục vụ Oneway phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thu Bồn trao nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hai (thôn A Đông). Gia đình chị thuộc diện đặc biệt khó khăn: chồng mắc ung thư phổi giai đoạn 3 mất khả năng lao động; con gái thứ hai thiểu năng trí tuệ, bị kẻ xấu lợi dụng sinh 3 con; bản thân chị tuổi cao, sức yếu nhưng là lao động chính chăm sóc gia đình và hai cháu nhỏ đang đi học. Được bước vào ngôi nhà mới trước Tết, gia đình chị xúc động nắm chặt tay chúng tôi gửi lời cảm ơn đầy thân tình.


Hành trình nối tiếp – những món quà Tết trao tay
Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục trao 100 phần quà Tết tại Điểm Nhóm Trà Tân (thuộc HTTLVN – Chi Hội Dương Yên). Vừa xuống xe, chúng tôi đã thấy bà con ngồi kín căn phòng nhóm nhỏ mộc mạc.

Chấp sự Nguyễn Kìa, phụ trách Điểm nhóm, cho biết bà con quanh năm quẩn quanh nương rẫy, làm thuê bấp bênh. Bão năm ngoái khiến cây cối đổ gãy, đất rừng sạt lở, sinh kế càng thêm chật vật. Vì vậy, những phần quà lương thực dịp Tết trở thành sự nâng đỡ thiết thực.

Giữa dòng người nhận quà, chúng tôi có thời gian đươc tâm tình cùng chị Hồ Thị Xiêm (1992). Chị là mẹ đơn thân, đang nuôi con trai học lớp 3. Chị mắc bệnh hư thận, phải xuống bệnh viện Tam Kỳ cách nhà 60km thăm khám định kỳ. Muốn ghép thận, nhưng chi phí vượt quá khả năng. Ngày khỏe, chị đi làm thuê nương rẫy vài hôm, rồi lại phải truyền nước. Hai mẹ con mới chuyển về quê, chưa có nhà ổn định. Hội Thánh giúp chị dựng tạm khung sắt, chị vay mượn thêm để xây tường và hiện còn nợ 35 triệu đồng. Nhận phần quà Tết, chị nói: “Nhận được quà Tết chị vui lắm, đỡ cực, đỡ tốn kém hơn. Cảm ơn Chúa lắm!” Món quà không lớn, nhưng với chị là sự khích lệ giữa chuỗi ngày chống chọi bệnh tật, nợ nần và cô đơn.

Chúng tôi cũng gặp lại cô Dương Thị Hương (1968). Trong đợt cứu trợ trước, khi tình cờ ghé ngang Điểm nhóm, cô được nghe chia sẻ Phúc Âm và tin nhận Chúa. Từ đó đến nay, cô trung tín nhóm lại. Lần này, niềm vui càng lớn khi có thêm hai người bằng lòng tiếp nhận Chúa.


Sáng 26 Tết, hành trình tiếp tục đến với Điểm Nhóm Trà Vân (Nam Trà My, Quảng Nam cũ), cũng thuộc Chi Hội Dương Yên. Con đường quanh co vẫn còn dấu sạt lở năm 2025. Có thời điểm nơi đây bị cô lập nhiều ngày, thiếu lương thực.

Mục sư Bùi Hùng, Quản nhiệm Hội Thánh Dương Yên, cho biết bà con làm thuê xa với thu nhập bấp bênh, thậm chí có khi không được trả công.


Tại đây, Mục vụ trao 50 suất quà; có 15 thân hữu đến nhận và được nghe Phúc Âm. Ai nấy đều vui khi nhận những phần quà thiết thực cho ngày Tết.

Cô Hồ Thị Hiền (1964) cùng Chú Đinh Văn Dũng (1960) bày tỏ niềm vui khi được nhận quà Tết. Chúng tôi được biết Cô Chú chính là Bố Mẹ của anh Trưởng Điểm nhóm đã về với Nước Chúa cùng vợ và 2 con nhỏ trong vụ sạt lỡ năm 2020. Giờ đây Cô Chú là người săn sóc 3 người cháu còn sống sót của con trai Cô Chú. Cháu lớn nhất của Cô Chú hiện cũng đi học làm tóc ở xa nhà. Tuổi lớn kèm theo sức lực đã kiệt, Cô Chú cùng gia đình đang sống dựa trên sự hỗ trợ hằng tháng của nhà nước.

Mỗi nơi đi qua là một câu chuyện riêng. Những căn nhà được dựng lại, những phần quà được trao đi, những tấm lòng mở ra đón nhận Phúc Âm… hòa vào nhau trong những ngày cuối năm.
Giữa vùng núi còn nhiều khó khăn, niềm vui ánh lên trong mắt người nhận. Và với những người tham gia hành trình ấy, niềm vui cũng trọn vẹn khi được góp phần nhỏ bé nâng đỡ đồng bào.
Bài: Thơ Thơ
(Ảnh: Ngọc Lành – Thuận)
Leave a Reply