Giữa lằn ranh mất dần nhận thức, Chúa đã chữa lành và khiến người nữ ấy kết quả cho Danh Ngài

Oneway.vn– “Vì đối với Đức Chúa Trời, không việc chi là không làm được.” (Lu-ca 1:37).

Giữa những bộn bề của đời sống hiện đại, khi con người ngày càng đặt niềm tin nơi khoa học và lý trí, vẫn có những câu chuyện vang lên như một lời nhắc nhở đầy quyền năng: Đức Chúa Trời vẫn đang hiện diện, vẫn đang hành động và vẫn đang làm phép lạ giữa vòng dân sự Ngài.

Câu chuyện đời của cô giáo trẻ H Rê Niê, sinh năm 1994, người dân tộc Ê Đê, đến từ Đắk Lắk, là một lời chứng rõ ràng về sự vinh hiển ấy.

Biến cố bất ngờ ập đến, y học không tìm được lời giải

Trước khi biến cố ập đến, H Rê Niê là một giáo viên mầm non giản dị, sống và làm việc với tấm lòng yêu thương trẻ nhỏ. Cuộc sống của chị trôi qua êm đềm cho đến ngày 20/5/2024, khi sau một ngày dạy học như bao ngày khác, chị bất ngờ rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn, không hề có dấu hiệu báo trước.

Chị không còn ăn uống, không ngủ, không nói được, không nhận thức được, mất hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân. Mọi sinh hoạt cá nhân, từ vệ sinh đến tiểu tiện, đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Thân thể chị nhanh chóng suy kiệt, nhưng điều đáng sợ hơn là tâm trí bị giam cầm trong sự im lặng.

Bên ngoài, chị lặng lẽ như một pho tượng. Bên trong, tâm trí không ngừng tranh đấu, rối loạn và mệt mỏi đến cùng cực.

Gia đình lập tức đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh để thăm khám và điều trị. Các bác sĩ tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, nhưng không thể xác định nguyên nhân bệnh lý. Y học đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.

Sau hơn nửa tháng điều trị, mọi nỗ lực đều rơi vào bế tắc.Thời điểm đó, thể trạng của H Rê Niê ở mức vô cùng nguy kịch: cao 1,57m nhưng chỉ nặng khoảng 35kg, huyết áp tụt xuống 50/80, thân thể kiệt quệ sau nhiều ngày không ăn, không ngủ. Chị không thể đi lại, không thể tự ăn uống hay chăm sóc bản thân, hoàn toàn mất kiểm soát hành vi, cơ thể mất dần nhận thức. Thời điểm đó, chị đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Khi mọi cánh cửa của con người đều khép lại, gia đình chỉ còn biết hướng mắt lên Đức Chúa Trời.

Nơi bắt đầu của phép lạ

Ngày 04/6/2024, mẹ của H Rê Niê qua tìm hiểu biết đến Mục vụ Cộng đồng Gia đình Nissi. Với niềm tin rằng chỉ có Chúa mới có thể giải cứu con mình, bà đã đưa chị đến đây để được cầu nguyện và chăm sóc.

Những ngày đầu tại trung tâm là những ngày vô cùng yếu đuối. H Rê Niê gần như không còn chút sức lực nào, cả thể xác lẫn tinh thần đều suy kiệt. Nhưng chính trong nơi tưởng chừng mong manh ấy, tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách cụ thể qua thân thể Ngài.

Các mục sư, thầy cô và anh chị em tại trung tâm đã đón nhận chị không phải như một “ca bệnh”, mà như một người thân trong gia đình – bằng sự kiên nhẫn, yêu thương và những lời cầu nguyện không dứt. Không có sự phán xét. Không có sự loại trừ. Chỉ có những giọt nước mắt cầu thay, những đêm dài thức canh và những lời khẩn cầu dâng lên Chúa. Và Đức Chúa Trời đã đáp lời.

Sau khoảng một tháng, một sự biến đổi kỳ diệu đã diễn ra. H Rê Niê được phục hồi hoàn toàn về thể chất, trí lực và tâm linh. Thân thể yếu đuối được tái lập sức sống.Tâm trí từng bị giam cầm nay được giải phóng. Linh hồn được chạm đến bởi quyền năng cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ. 

Mẹ của chị H Rê cho biết: bà đã từng chạy vạy khắp nơi, tìm mọi phương cách để cứu con mình nhưng tất cả đều vô vọng. Chỉ khi đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời, phép lạ mới xảy ra. Con gái bà không chỉ được chữa lành thân thể, mà còn được phục hồi tâm linh – điều mà không một phương pháp trần thế nào có thể làm được.

Không chỉ cá nhân được phục hồi, gia đình cũng được Chúa hàn gắn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, H Rê Niê từng xa con gái gần 5 năm. Khi chị được chữa lành, Đức Chúa Trời đã mở đường để chị đón con về sống cùng mình.

Từ người được chăm sóc đến người phục vụ

Điều kỳ diệu hơn nữa là Đức Chúa Trời không dừng lại ở sự chữa lành, mà Ngài còn sử dụng cuộc đời được phục hồi ấy cho công việc nhà Ngài.

Từ một người từng cần được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, H Rê Niê nay trở thành người biết yêu thương và phục vụ. Chị tham gia dạy lớp xóa mù chữ, dạy thiếu nhi, chăm sóc những chị em mới vào trung tâm giống như cách chị từng được yêu thương và nâng đỡ.

Chị tham gia nhóm múa, nhóm hát ngợi khen, học hướng dẫn thờ phượng và phục vụ trong các lớp thiếu nhi mỗi Chúa nhật. Cuộc đời tưởng như đã bị chôn vùi trong tuyệt vọng, nay được dựng nên lại cho mục đích của Đức Chúa Trời.

Cô Nguyễn Ngọc Vân – Quản lý khu nữ, Mục vụ Cộng đồng Gia đình Niss chia sẻ: “Khi H Rê Niê đến trung tâm, em ở trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng cả thể chất lẫn tinh thần, gần như không thể tự sinh hoạt. Chúng tôi chỉ biết đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời, kiên trì yêu thương và cầu nguyện cho em mỗi ngày. Và chính Chúa đã làm phép lạ. Em được phục hồi rõ ràng từ sức khỏe đến tâm linh, từ một người cần được chăm sóc nay trở thành người biết yêu thương và phục vụ. Điều đó khẳng định rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động và Ngài luôn thành tín với những ai trông cậy nơi Ngài.”

Mục sư Lê Minh Phương, người sáng lập Mục vụ Cộng đồng Gia đình Niss, cho biết: “Trường hợp của H Rê Niê là một lời chứng rõ ràng về quyền năng giải cứu và chữa lành của Đức Chúa Trời. Khi em đến với Mục vụ, tình trạng sức khỏe và tinh thần đều rất yếu, vượt quá khả năng giúp đỡ của con người. Chúng tôi chỉ làm một điều duy nhất: đem em đến trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện, yêu thương và nâng đỡ. Chính Đức Chúa Trời đã phục hồi em cả thể chất lẫn tâm linh, và hôm nay Ngài tiếp tục sử dụng đời sống được chữa lành ấy cho công việc nhà Ngài. Đây là bằng chứng sống động rằng Chúa vẫn đang làm phép lạ giữa vòng dân sự Ngài.”

Câu chuyện của H Rê Niê là một lời chứng sống động rằng: Đức Chúa Trời vẫn đang làm phép lạ hôm nay. Khi con người đi đến tận cùng của sự bất lực, thì chính nơi đó, quyền năng cứu rỗi và sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ trọn vẹn nhất.


Bài: Vy Thảo
(Ảnh do nhân vật cung cấp)

📩 Bạn mến! Nếu bạn có những câu chuyện đức tin muốn chia sẻ, hãy mạnh dạn kết nối với chúng tôi TẠI ĐÂY. Tin rằng lời chứng sống động của bạn sẽ khích lệ và chạm đến những tấm lòng đang cần tình yêu Chúa đổi mới.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *