Một Mục Sư Cho Trưng Bày Quan Tài Người Chết Để Báo Động Về Tình Trạng Bạo Lực Đang Gia Tăng

Oneway.vn: Một mục sư Indiana bị choáng ngợp vì tình trạng bạo lực tại thành phố của ông đã có một cách sáng tạo nhằm giải quyết tỉ lệ giết người đang tăng cao tại Indianapolis bằng cách trưng bày một “người nộm nằm trong quan tài” để thể hiện hậu họa tàn khốc đối với gia đình khi một đứa con bị giết bởi nạn bạo lực của các băng nhóm tội phạm.

Mục sư Anthony Pippens của Greater New Hope Church bắt đầu sử dụng hình nộm trong quan tài 2 năm trước trong mục vụ đường phố của ông và đã thiết lập thêm nhiều điểm trưng bày tại các vùng của thành phố.

“Mục tiêu của việc trưng bày này là tạo ra một tuyên bố gây sốc và sâu sắc về những điều đang xảy ra trong cộng đồng như trình trạng tội phạm da màu đáng lo ngại”.

Một Mục Sư Cho Trưng Bày Quan Tài Người Chết Để Báo Động Về Tình Trạng Bạo Lực Đang Gia Tăng

Điểm trưng bày gồm một chiếc quan tài mà thông thường được mua để chôn cất và trên trong Pippens đặt một người nộm có tên là “Duke”.

“Nó không phải để dọa ai nhưng là để tuyên bố và mang mọi người đến gần với thực tế sống mà không lo nghĩ. Người nộm không có khả năng suy nghĩ và chúng ta (con người) có khả năng suy nghĩ nhưng khi chúng ta không nghĩ chúng ta chỉ giống như một người nộm”.

“Nhiều người đã phản ứng một cách tích cực. Tôi đã thấy có những người trao đổi với con họ khi nhìn thấy người nộm nằm trong quan tài về những bài học cuộc sống. Giá trị của việc sống đúng cách”.

Ngày 26/9, Mục sư cùng hội thánh sẽ tổ chức một buổi biểu diễn cuối cùng cho những điểm trưng bày này.

Bạo lực tại Indianapolis đang gia tăng và trong tuần cuối tháng 8 có tới 7 vụ giết người. Các vụ giết người đã thúc đẩy cuộc họp của hơn 24 lãnh đạo cộng đồng ngày 25/8 nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.

Dịch: Ansther Van.

Nguồn: Christian Post.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *