Tin Lành chạm đến bộ tộc còn tồn tại lâu đời nhất Uganda

Oneway.vn – Sau nhiều thế kỷ, một bộ tộc châu Phi sống biệt lập có tên Batwa Pygmies lần đầu tiên được nghe về Chúa Jêsus Christ.

Nguồn: cbn.com

“Chúng tôi hút thuốc, uống rượu, thực hành phù thủy,” Jovanis Nyirakayanje, một người Batwa, kể lại. “Chúng tôi từng thờ ma quỷ.”

Trong nhiều thế kỷ, người Batwa sống trong các khu rừng nhiệt đới, trú ngụ trong hang động và trên cây, săn bắt giữa những khu rừng rậm thuộc vùng xích đạo châu Phi.

“Chúng tôi từng sống như thú vật trong rừng,” Nyirakayanje nói.

Bác sĩ Scott Kellermann, một bác sĩ người Mỹ, đã nghiên cứu về người Batwa. Ông là người sáng lập Kellermann Foundation cho biết: “Họ có vóc dáng rất nhỏ bé. Thông thường, họ chỉ cao khoảng 1,2 mét. Họ săn bắn bằng những mũi tên tẩm độc hoặc lưới, hái trái cây trên cây và đào rễ cây dưới đất.”

Cuộc sống của người Batwa gắn liền với rừng Bwindi ở phía tây nam Uganda.

“Thực ra, họ sống ở thời kỳ trước thời Đồ Đá,” Kellermann giải thích. “Họ không có công cụ bằng đá, vì vậy có rất ít tư liệu ghi chép về người Batwa.”

Lối sống của người Batwa bị tước mất

Người Batwa từng được biết đến với tên gọi “người bảo vệ rừng”. Nhưng tất cả đã thay đổi vào năm 1992, khi chính phủ Uganda tại thủ đô Kampala quyết định biến nơi cư trú của họ thành một vườn quốc gia và di sản thế giới nhằm bảo tồn loài khỉ đột núi đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Đến năm 2026, thế giới có khoảng 1.000 con khỉ đột núi, trong đó 450 con sinh sống trong rừng Bwindi.

“Kết quả là người Batwa bị trục xuất khỏi khu rừng,” Kellermann nói.

Sau nhiều thế kỷ sống trong hang động và trên cây, người Batwa trở thành những người tị nạn do hoạt động bảo tồn, không có quyền sở hữu đất đai, không có thức ăn, quần áo hay nơi trú ngụ. Hàng ngàn người rời khỏi rừng sâu để bước vào một thế giới quay lưng với họ.

Tugume Gerald và vợ ông, Barbara, quyết định giúp đỡ một số người Batwa đang sống trong cảnh không nhà cửa và cùng cực.

“Người ta thậm chí không muốn thuê họ làm việc vì họ nghĩ những người lùn này có thể giống như loài vật,” Gerald giải thích.

Vợ chồng Gerald đem Phúc Âm đến với người Batwa

Hai vợ chồng rời nhà ở thủ đô Uganda và chuyển đến ngôi làng nhỏ Kisoro, nằm bên rìa khu rừng nhiệt đới thuộc vùng xích đạo, để bắt đầu chức vụ giữa người Pygmy.

“Tôi bắt đầu bằng việc rao giảng sứ điệp hy vọng cho những người không còn hy vọng,” Gerald nói.

Theo Gerald, kết quả đã tạo nên một sự thay đổi lớn. Hàng trăm người Batwa lần đầu tiên được nghe về Chúa Jêsus.

Nyirakayanje là một trong những người đầu tiên tin nhận Chúa qua chức vụ của Gerald. Ông chia sẻ: “Đó là lần đầu tiên có người nói với chúng tôi về Chúa Jêsus. Chúng tôi từng là những người phục vụ ma quỷ, nhưng rồi chúng tôi nghe rằng Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng tôi, và điều đó đã thay đổi cuộc đời chúng tôi!”

Sau đó, ông tham gia nhóm của Gerald với vai trò truyền giảng Tin Lành.

“Vì vậy, thưa những người bạn thân mến và những người anh em bộ lạc người Pygmy của tôi, tôi muốn giới thiệu với các bạn về Đấng Christ mà tôi đã nhận biết. Tôi từng là một kẻ say rượu. Tôi từng hút thuốc,” Nyirakayanje nói với một nhóm người Batwa khi ngồi trên sườn đồi.

Kể từ đó, hàng chục người Batwa đã chịu phép báp-têm.

Những phép lạ giữa người Batwa

Vợ chồng Gerald cho biết những phép lạ cũng đang xảy ra giữa người Batwa. Nhiều người được chẩn đoán nhiễm HIV/AIDS được chữa lành, trong đó có một bé gái người Batwa từng cận kề cái chết nhưng đã được hồi phục sự sống.

“Họ đưa đứa bé đến đây. Cháu gần như đã chết, và họ bắt đầu cầu nguyện cho cháu,” Barbara Gerald kể lại. “Họ cầu nguyện, cầu nguyện – thực ra, họ đã cầu nguyện suốt năm giờ! Tôi đã ở đó, tôi không thể tin được! Tôi đã tận mắt chứng kiến! Đứa bé được chữa lành. Tôi chỉ có thể nói: Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời!”

Tất cả những điều đó dẫn đến sự hình thành của hội thánh đầu tiên dành cho người Batwa trong khu vực.

“Có những lúc chúng tôi có đến 1.000 người Batwa đến dự nhóm tại hội thánh,” Tugume Gerald cho biết.

Hai vợ chồng cũng điều hành một trường học dành cho trẻ em người Pygmy. Những bậc cha mẹ trước đây sống bằng nghề săn bắt đang học cách làm nông.

Tuy nhiên, nhu cầu tại đây vẫn còn vô cùng lớn.

“Nếu bạn có thể hình dung về cảnh nghèo đói tồn tại ở khắp nơi trên thế giới, thì những người này còn nghèo hơn cả những người nghèo nhất,” Tino Qahoush, một nhà sản xuất phim tài liệu và cựu sinh viên Regent University, nói.

Sau nhiều chuyến đi đến phía tây nam Uganda, Qahoush quyết định dấn thân vào công việc hỗ trợ cộng đồng Batwa.

Ông kết nối một số hội thánh tại Thụy Điển với các tín hữu Batwa để cùng đồng hành, mang đến đồ dùng học tập, giày dép và quần áo cho trẻ em. Họ cũng đang xây dựng những căn nhà nhỏ cho người Batwa.

“Điều tôi thích ở chức vụ này là chính người Batwa đang điều hành nó. Họ đã thành lập một ban lãnh đạo và đang chăm lo cho chính dân tộc mình,” Qahoush nói với CBN News. “Điều chúng tôi muốn làm là trao quyền cho họ và cung cấp một số nguồn lực để họ có thể tự đứng vững.”

Đem Tin Lành đến với những người chưa được nghe

Không ai biết chính xác, nhưng ước tính vẫn còn hàng chục ngàn người Batwa chưa từng nghe đến danh Chúa Jêsus Christ.

“Cũng như Đấng Christ đã làm cho tôi, tôi tin rằng sứ điệp cứu rỗi của Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của dân tộc tôi,” Nyirakayanje nói.

Trong khi đó, Tugume Gerald đang kêu gọi các Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới cùng tham gia hành trình đem Tin Lành đến với một trong những dân tộc chưa được tiếp cận với Phúc Âm nhiều nhất trên thế giới.

“Chúng tôi cần mọi người đồng công với chúng tôi trong sự cầu nguyện, để Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng tôi nhiều hơn, hầu đem Tin Lành đến với càng nhiều người Batwa càng tốt,” ông nói.

Bài: George Thomas; Dịch: Anna Tran

(Nguồn: cbn.com)

Bài viết này được phát sóng lần đầu vào năm 2016. Chứng đạo đầy khích lệ này được đăng lại nhân dịp kỷ niệm 10 năm sự thức tỉnh trong cộng đồng Batwa. Xin tiếp tục cầu nguyện để toàn thể bộ tộc được nghe Tin Lành về Chúa Jêsus Christ.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *