Oneway.vn – Bước chân hồ hởi, tiếng cười xen giữa tiếng gọi nhau, người vác tấm tôn, người khiêng từng viên gạch lên điểm xây dựng mới. Mỗi người một việc, anh em tín hữu tại Hội Thánh Nhìu Cồ San cùng góp sức để dựng nên nơi thờ phượng mới.
Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ rằng phía sau sự vui mừng hôm nay là tròn 2 năm con dân Chúa tại đây sống trong nỗi lo về một nơi nhóm không còn an toàn.


Nằm giữa vùng núi cao, nơi từng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt lũ quét năm 2024 sau bão Yagi, Nhà nguyện Nhìu Cồ San cùng Nhà Thiếu nhi của Hội Thánh buộc phải di dời đến địa điểm mới. Đó là một quyết định không dễ dàng, nhưng cần thiết để bảo đảm an toàn cho con cái Chúa mỗi khi nhóm lại.

“Nói không sợ là nói dối. Nhiều khi anh em đang ngồi nhóm trong nhà thờ, những cơn mưa kéo dài khiến chúng tôi không khỏi lo lắng. Bên cạnh là căn nhà thiếu nhi của hơn 100 em đang học Lời Chúa mỗi tuần khiến lòng cũng bồn chồn, không yên. Chính quyền đã hướng dẫn, yêu cầu Hội Thánh di dời đến nơi mới để bảo đảm an toàn và chúng tôi đang từng bước thực hiện”, Mục sư Lầu A Giấy, Quản nhiệm Hội Thánh Nhìu Cồ San, chia sẻ.

Hội Thánh Tin Lành Nhìu Cồ San, xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai, nằm ở khu vực vùng cao hẻo lánh, giao thông khó khăn, đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn. Từ những ngày phải nhóm lại tại nhà của các tín hữu và liên tục thay đổi địa điểm, bởi ơn Chúa, Hội Thánh từng bước được gây dựng và hiện có 523 tín hữu người H’Mông, trong đó có 121 em thiếu nhi.
Bởi sự ban ơn của Chúa, hiện tại Hội Thánh đã có được mảnh đất mới phía thượng nguồn và bắt đầu xây dựng Nhà Nguyện với sự chung tay của quý ân nhân. Tuy nhiên, để ổn định sinh hoạt lâu dài, Hội Thánh vẫn còn ba nhu cầu lớn và cần lắm sự cầu thay và chung tay của con dân Chúa khắp nơi:
Thứ nhất, nơi sinh hoạt cho 121 em thiếu nhi. Hiện các em vẫn phải nhóm lại tại căn nhà cũ, nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Hội Thánh mong muốn có một căn nhà riêng để các em được học Lời Chúa và sinh hoạt trong điều kiện an toàn hơn. Kinh phí dự kiến khoảng 700 triệu đồng.


Các em thiếu nhi tại HTTL Nhìu Cồ San
Thứ hai, cải thiện con đường dẫn lên Nhà Nguyện. Đoạn đường dốc khoảng 500m khiến việc đi lại vốn đã khó khăn càng trở nên vất vả, đặc biệt khi mùa mưa đến. Kinh phí dự kiến để cải thiện tuyến đường khoảng 300 triệu đồng.

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống điện và âm thanh. Khi Nhà Nguyện mới được hoàn thiện, Hội Thánh vẫn cần thêm kinh phí để trang bị hệ thống điện, âm thanh phục vụ các buổi thờ phượng và sinh hoạt chung. Dự kiến khoảng 500 triệu đồng.
Tổng kinh phí cho ba nhu cầu trên khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nhà Nguyện của Hội Thánh đang từng bước hoàn thiện
“Tất cả người dân, tín hữu ở phía bên này của nhà thờ, trong đó có nhà thờ cũng buộc phải di chuyển đến nơi khác. Đến nơi mới thì cái gì cũng phải bắt đầu lại hết. Tuy khó khăn nhưng mà vui. Rồi nhìn công việc nhà thờ đang xây dựng, chúng tôi cứ thế, mỗi người một việc, chỉ có thể dâng công, dâng sức cho việc nhà Chúa thôi.” – Giàng A Trù chia sẻ.
Chúng ta nhìn thấy Hội Thánh Chúa nơi đây là sự hiệp một, niềm vui và tâm tình dành cho công việc Chúa. Nhưng rồi, chúng ta cũng nhìn thấy nơi đây là những nỗi trăn trở lớn của đầy tớ Chúa cùng Hội Thánh dành cho các em thiếu nhi, cho việc xây dựng nơi nhóm mới và những nhu cầu thiết yếu để Hội Thánh có thể ổn định sinh hoạt.
“Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin.” (Ga-la-ti 6:10).
Khi mùa mưa bão đang đến gần, Hội Thánh Nhìu Cồ San ước mong quý tôi tớ Chúa, quý Hội Thánh và quý ân nhân thêm lời cầu nguyện cho công việc tại đây. Tùy theo sự cảm động Chúa ban, ước ao quý vị cùng dự phần dâng hiến, để Hội Thánh có thêm điều kiện xây dựng nơi sinh hoạt an toàn cho các em thiếu nhi, cải thiện việc đi lại và hoàn thiện những hạng mục cần thiết cho các buổi thờ phượng.
Mọi sự dự phần xin vui lòng gửi về:
Số tài khoản: 8811205169769 (Chủ tài khoản: Vu A Cu)
Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Cốc Lếu Lào Cai.
Nội dung: SĐT_Nhiu Co San
Số điện thoại liên hệ: 0378451845 (MSQN Lầu A Giấy)
Leave a Reply