Oneway.vn: (Tiếp phần 1) Khi Vonetre tốt nghiệp cao đẳng, bà đã đính hôn với Bill, nhưng nghi ngờ về mối quan hệ vẫn tiếp tục đeo bám trong suy nghĩ của bà.

Bill mời Vonette cùng đi đến California để tham gia một kỳ hội nghị Cơ Đốc. “Cha mẹ đã không muốn tôi đến đó, ngay cả lễ đính hôn của chúng tôi đã được thông báo và ngày hôn lễ đã được định vào tháng Chín”, bà kể lại.
Khi bà bước lên sân khấu để lãnh bằng, bà đã quyết định đồng ý lời mời đi đến California của Bill. “Động cơ của tôi là muốn giải thoát Bill khỏi ảnh hưởng từ những người mà tôi cho là cuồng tín. Nhưng tôi không hề biết động cơ của Bill là muốn tôi tìm thấy Đấng Chirst”.
Sau khi đến L.A., họ tham dự hội nghị dành cho sinh viên cao đẳng tại Forest Home, một hội nghị Cơ Đốc diễn ra tại chân núi phía Nam California.
Vonette ngạc nhiên khi gặp gỡ rất nhiều Cơ Đốc nhân nóng cháy. “Tôi chưa từng gặp nhiều người trẻ đầy sức sống như vậy trước đây. Họ mạnh mẽ chia sẻ đức tin của họ. Những lời họ nói làm tôi khó chịu vì tôi cảm thấy Cơ Đốc giáo là chuyện của cá nhân cho nên đừng bàn luận công khai như thế. Tôi cố gắng loại bỏ những lời họ nói ra khỏi tâm trí tôi, nhưng tôi ngưỡng mộ và rất thích sự nóng cháy của họ.
Sau cùng, đang khi mọi người bàn về sự khác biệt của những người trẻ này, thì Vonette đã đi đến một kết luận đau buồn đó là đức tin của Bill thì đúng với anh, nhưng lại không tác động đến bà.
“Tôi biết rõ mình không muốn chen vào mối liên hệ giữa anh với Đức Chúa Trời, nên tôi đã kết luận rằng có lẽ điều tốt nhất mình cần làm là ra khỏi cuộc đời của anh. Đến cuối tuần, tôi sẽ trả lại nhẫn đính hôn của anh và chúng tôi ai đi đường nấy”, bà quyết định như vậy.
Nhưng anh không hề sẵn sàng bỏ cuộc một cách dễ dàng. Bill có một vũ khí cá nhân – ông đã sắp xếp cho Vonette gặp Tiến sĩ Henrietta Mears, một lãnh đạo có tầm ảnh hưởng ở trên 6000 nhân sự dạy trường Chúa Nhật tại Hội Thánh First Presbyterian ở Hollywood.
Henrietta Mears
“Bà Mears mong đợi ở tôi, và điều tôi không biết là toàn bộ nhân sự đang cầu nguyện cho tôi. Bà Mears giải thích rằng bà đã dạy hoá học ở Mineapolis và bà có thể hiểu tôi đang suy nghĩ như thế nào. Tôi bị điểm thấp ở môn hoá học trong trường, cho nên mọi thứ phải thực tiễn và lô-gíc với tôi”, bà viết lại.
Bà Mears nói với Vonette rằng Đức Chúa Trời yêu bà, và nếu bà là người duy nhất ở trên thế giới này, thì Ngài cũng sẽ làm mọi thứ có thể để bày tỏ chính Ngài cho bà.
“Đức Chúa Trời có một kế hoạch và mục đích trổi hơn những gì em có thể tưởng tượng được”, bà nói. “Nhưng trước khi em có thể biết được kế hoạch và mục đích đó, điều cần thiết đó là em phải biết Ngài”.
Mears nói rằng lý do con người không biết Đức Chúa Trời đó là vì họ có tội và xa cách Đức Chúa Trời. Những điều đó không tác động đến tôi. Tôi đã cố gắng lắm để trở thành một người nữ đứng đắn.
Sau đó, Mears mở sách Rô-ma 3:23 cho bà xem: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Bà Mears giải thích rằng tội lỗi là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và không sống đúng với ý định của Ngài.
“Tôi phải thừa nhận rằng mình đang thiếu mất tiêu chuẩn này – và ngay cả tiêu chuẩn của mình – rất nhiều lần”.
Sau đó, Mears đọc Rô-ma 6:23 chép rằng: “Vì tiền công
của tội lỗi
là sự chết
, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”.
Rồi bà Mears đọc Giăng 14:6, là chỗ Chúa Jêsus phán rằng: “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha”.
Vonetre nhận ra những nỗ lực của bà để có một đời sống tốt, giữ lấy tiêu chuẩn đạo đức cao quý và đi nhà thờ đều thiếu mất điều gì đó. Ngoài những điều kể trên, vẫn còn điều gì đó mà bà đã bỏ lỡ trong cuộc đời mình.
“Tôi thừa nhận là có thể Chúa Jêsus Christ là “điều” tôi còn thiếu. Tôi quay sang bà Mears và hỏi rằng: “Nếu Chúa Jêsus Christ là đường đi, thì làm sao để tôi biết Ngài?””
Bà Mears đáp rằng: “Trong Khải Huyền 3:20 Đấng Christ nói rằng: ‘Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta’. Tiếp nhận Đấng Christ là đầu phục cuộc đời cho Ngài hoàn toàn – ý muốn, cảm xúc, trí khôn của mình. Như thể chúng ta bước ra để Đấng Christ bước vào. Ngài chiếm hữu cuộc đời chúng ta”.
Vonette đột nhiên nhận ra rằng nếu những gì bà ấy nói là sự thật, thì bà không còn gì để mất và sẽ có được mọi sự khi theo Chúa Giê-xu. “Tôi đã cúi đầu cầu nguyện và xin Chúa Giê-xu bước vào lòng mình và làm chủ cuộc đời tôi. Ngay lúc đó, Chúa đã trở nên thực hữu trong đời sống tôi”. (Còn tiếp)
Tác giả: Mark Ellis
Dịch: Thiên Ân.
Nguồn: God Reports Blog

Leave a Reply