Oneway.vn – Những hy vọng trong trận Super Bowl của đội Seahawks ở Seattle đã tiêu tan vào thứ Bảy khi họ bị đá đít sau trận quyết định do để thua đội Falcons ở Atlanta với tỉ số 36-20 – nhưng dường như mọi người đang quan tâm hơn đến điều mà tiền vệ Russell Wilson đã làm ngay sau khi đội mình bị đánh bại hơn việc chính họ là đội thua cuộc.

Thay vì chia sẻ với phương tiện truyền thông để bày tỏ sự thất vọng hoàn toàn thì Wilson, 28 tuổi đã bày tỏ chính xác vị trí các thứ tự ưu tiên của anh qua việc viết cho vợ mình là Ciara 31 tuổi một ghi chú cảm động trên Instagram, anh bày tỏ niềm vui về hôn nhân của họ cũng như là thông báo gần đây về việc cô ấy đang mang thai đứa con đầu tiên của họ.
“Anh sẽ mãi mãi chiến thắng (bởi vì) anh về nhà với em mỗi buổi tối. Tình yêu của cuộc đời anh. Anh yêu em.” Wilson viết cho Ciara rằng: “Năm vừa qua thật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Từ khi kết hôn đến mang thai sinh linh nhỏ bé của chúng ta, đến tình yêu vô tận không ngừng của em. Anh không thể thôi biết ơn vì có em trong cuộc đời anh, Bà Wilson. Em khiến mỗi ngày trở nên hoàn hảo.”
Trong một bài đăng khác, Wilson thể hiện sự biết ơn đối với gia đình cũng như là sự phấn khởi về năm sắp đến, anh viết về “tình yêu và những khởi đầu mới” – nhưng anh cũng đề cao niềm tin Cơ Đốc để cảm tạ Chúa về cuộc sống của mình.
Anh viết rằng: “Chúa Giê-xu thật tuyệt vời!” khi chia sẻ một bức ảnh của mình, Ciara và con trai của cô ấy, Future. “Tôi tạ ơn Ngài mỗi ngày vì đã đem chúng tôi đến với nhau và tôi sẽ mãi trân trọng gia đình yêu thương của chúng tôi.”
Khi Faithwire tường thuật lại gần đây thì Wilson và vợ mình vừa cởi mở về niềm tin của họ, với hai chia sẻ trước đây về quyết định giữ sự thánh khiết trước hôn nhân vào năm ngoái.
Wilson nói trước đám cưới của họ rằng: “Và dù thế nào đi nữa, tôi nói với cô ấy ngay lúc đó và tại đó, em sẽ làm gì nếu chúng ta gạt đi mọi thứ vớ vẩn và chỉ làm theo cách của Chúa Giê-xu?”. “Tôi nói với cô ấy, và cô ấy hoàn toàn đồng ý: ‘Chúng ta có thể yêu nhau mà không đánh mất sự thánh khiết không?’ Nếu anh có thể thật sự yêu ai đó mà không đánh mất sự thánh khiết, khi đó anh có thể thật sự yêu họ.”
Annie Phan
Theo cbn.com

Leave a Reply