Làm sao sống dưới một Tổng thống thiếu “chuẩn”?

Oneway.vn – Ngày hôm nay chúng ta sẽ bổ nhiệm một người đàn ông thiếu “chuẩn” đạo đức trở thành tổng thống Mỹ. Đây là lúc quan trọng để nói lên, bởi vì không chỉ có cách nhìn và cảm nhận sẽ làm suy sụp tầm nhìn trong vai trò lãnh đạo đã khiến người đàn ông này được đắc cử trở thành tổng thống.

large_how-to-live-under-an-unqualified-president-zmgpy6qu

Không chỉ thế, mà nếu chúng ta không thấy và cảm nhận được bản chất và gánh nặng đau buồn này, chúng ta sẽ không biết cầu thay cho tổng thống thế nào hay phải sống với tư cách là kẻ khách và bộ hành trên đất có quê hương ở trên trời, chứ không phải với tiêu chuẩn của văn hoá.

Tại sao tổng thống Trump lại thiếu “chuẩn”

Cách cư xử thiếu đạo đức của Donald Trump trong quá khứ và việc không sẵn sàng thừa nhận đó là những điều xấu xa, cho thấy rằng ông không đủ chuẩn đạo đức để lãnh đạo một quốc gia. Thế thì Hillary Clinton có đủ chuẩn vì bà chấp thuận nạn phá thai giết trẻ sơ sinh chăng?

Vào tháng 4, Andy Naselli đã đưa ra một vài dự kiện về phẩm chất đạo đức của Trump:

Wayne Grudem, là người cuối cùng bảo chữa cho Trump, đã viết như sau vào tháng 10:

Không hề có ứng cử viên tổng thống nào đủ tốt trong cuộc bầu cử lần này. Trước đây, tôi đã nói Donald Trump là một “ứng cử viên tổng thống có vết nhơ” và là “ứng viên đã có vết nhơ”, nhưng bây giờ tôi hối hận vì đã không mạnh mẽ cảnh báo phẩm chất đạo đức của ông. Tôi không thể khen ngợi đạo đức của Trump, mà tôi còn khuyên ông hãy rút khỏi đợt tranh cử tổng thống.

Sau đó, với những lời lẽ không thể tin được trong ngày ứng cử tổng thống, Thời báo New York đã cung ứng một bản đánh máy lại về những hành vi xấu xa của Trump vào năm 2005 đối với phụ nữ (một điều sẽ khiến bạn bị sốc nếu chưa đọc tường tận lời lẽ của ông). Hãy chú ý: Trump chưa, cũng như tôi đã nói trước đó, thừa nhận đó là những hành động xấu xa, mà còn đánh lạc hướng sang chuyện đó chỉ là “ngôn từ” gọi là “chuyện kín”. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu không phải là lời nói của ông. Đó là hành vi đạo đức của ông đã được xác nhận thành lời nói.

Lãnh đạo là gì?

Khi tôi hiểu vai trò lãnh đạo ở nơi công cộng, thì những hành động thiếu chuẩn đạo đức không thể chối cải và khoe khoang đã đánh mất tiêu chuẩn của người đó khỏi vị trí. Dưới đây là lý do tại sao.

1. Người lãnh đạo phải dẫn đầu. Tức là, người đó phải tạo ra bước tiến, định nghĩa được đoạn đường, sống với tầm nhìn và truyền cảm hứng qua đời sống. Chính người lãnh đạo phải sống đúng với lời mời gọi người khác theo mình. Đó mới là lãnh đạo. Donald Trump không có chuẩn đời sống mà hết thảy công dân Mỹ muốn đeo đuổi. Nói nghiêm túc hơn tức là ông hoàn toàn sống ngược lại.

2. Người lãnh đạo phải đáng tin cậy. Để nói một người là lãnh đạo thì phải trước tiên để ý đến sự tin tưởng. Nhưng Donald Trump lươn lẹo trong lời nói — chỉ có sự thật nửa vời — giống như loại sáp để ngoáy mũi phải cong vẹo làm sao để có được kết quả mong muốn, cho dù có đúng với sự thật hay không. Nhưng hễ nơi nào thờ ơ hay coi thường sự thật, thì các nền công lý sẽ sụp đổ. Người nghèo không có nơi nương tựa nếu kẻ cầm quyền nói ra lẽ thật theo ý mình.

3. Người lãnh đạo phải làm gương tốt cho người trẻ chúng ta về tánh hạnh, đạo đức và phép tắc. Có những cha mẹ nói với người trẻ rằng: hãy cố gắng giống như Donald Trump. Đó là điều đáng buồn.

4. Người lãnh đạo không làm gương về sự thành công bằng những hành vi vô đạo đức, đó là những thói xấu, nếu lan đi khắp nơi sẽ tạo ra tai tiếng và huỷ hoại đất nước chúng ta. Nếu phần thưởng cho những hành vi vô đạo đức của Donald Trump là chức tổng thống — thì coi như đang nói với con cái chúng ta, cho cả thế giới, thấy rằng sự xấu xa đâu có gì là xấu, thói xấu không phải lúc nào cũng có hậu quả tiêu cực đáng gờm.

5. Người lãnh đạo phải có tư cách đạo đức để cho thấy khả năng của nhà nước cộng hoà. Thực tế thì hết thảy cha ông đã sáng lập đất nước đều đồng ý rằng nếu một dân tộc không có đạo đức, thì luật pháp và chính quyền sẽ không hề tồn tại. Tư chất của Donald Trump trong suy nghĩ của người dân không hề có hai chữ “đức hạnh”. Mà hoàn toàn ngược lại rất nghiêm trọng, cho nên đời sống của ông đang cho thấy sự bào mòn của đảng cộng hoà.

Cơ Đốc nhân không cần nhà nước đủ chuẩn

Vì tôi cho rằng đó là những dấu hiệu chuẩn dành cho người lãnh đạo trước mặt công chúng, nên tôi cũng cho rằng Donald Trump không đủ chuẩn để làm tổng thống.

Nhưng hôm nay, ông sẽ được làm tổng thống.

Đây không phải là bất ngờ trong thế giới quan Cơ Đốc. Đức tin Cơ Đốc được khai sáng và tăng trưởng dưới rất nhiều chế độ kém chuẩn hơn cả Donald Trump. Vua Hê-rốt bạo tàn (Ma-thi-ơ 2:16) và hoàng đế Nê-rô giết đi rất nhiều Cơ Đốc nhân (Tacitus, Annals XV.44) không thể dừng lại sự lan tràn niềm tin về một vị Vua có quyền lực và hiến chương không thuộc về thế gian này (Giăng 18:36). Đức Chúa Giê-xu Christ đã bắt đầu một làn sóng, sau khi Ngài chịu chết và sống lại, không tuỳ thuộc vào người lãnh đạo quốc gia có đủ chuẩn để duy trì sự tồn tại hay sức mạnh của phong trào đó hay không.

Mối liên hệ giữa hội thánh Cơ Đốc với các chế độ chuyên quyền cai trị không hề ảnh hưởng đến đời sống và sự kết quả trong niềm tin Cơ Đốc. Ngược lại, mối liên hệ đó lại càng chứng minh tinh thần của Đấng Christ, là Đấng dùng những sự yếu đuối để làm hổ thẹn những kẻ mạnh (I Cô-rinh-tô 1:27), còn vũ khí để bảo vệ mạng sống của họ không còn là các kênh truyền thông, của cải hay luật dân sự nữa.

Theo Chúa là không đặt nước Mỹ làm ưu tiên. Lòng trung thành của chúng ta phải dành cho Chúa Giê-xu trước hết, rồi đến Lời đã được Ngài hà hơi trong Kinh Thánh. Đó là  hiến chương của chúng ta, không phải hiến pháp nước Mỹ.

Chúng ta phải sống như thế nào dưới quyền Tổng thống như thế?

1. Hãy cầu xin Chúa ban lòng ăn năn (II Ti-mô-thê 2:25; Công-vụ 11:18) và đức tin cứu rỗi (Rô-ma 10:1; Phi-líp 1:29; Ê-phê-sô 2:8) cho Donald Trump và những người có quyền hành.

2. Cho đến khi Chúa đáp lời cầu nguyện đó, hãy biết rằng Đức Chúa Trời cầm quyền tể trị trên các vua thế gian (Đa-ni-ên 2:37–38, 4:35; Thi Thiên 47:9; 135:6). “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm ngôn 21:1). Cho nên, Đức Chúa Trời có thể chấm dứt sự kiêu ngạo và hành động dại dột của các vua thế gian (Sáng 20:6). Giống như vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn (Giê-rê-mi 25:9), và vua Si-ru nước Phe-rơ-sơ, Đức Chúa Trời lập các vua thế gian để “làm nên mọi sự ta đẹp lòng” (Ê-sai 44:28).

3. Tiếp theo, chúng ta hãy cầu nguyện “cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:2–4).

4. Khi chúng ta cầu nguyện, hãy biết rằng, cho dù các lãnh đạo không tin Chúa không thể làm vui lòng Chúa, thì họ vẫn có thể ủng hộ đạo đức “tốt”, nghĩa là có vẻ bề ngoài giống như người nào đặt niềm tin thực sự nơi Đấng Christ sẽ làm.

Chắc chắn là “không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6), và “phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (Rô-ma 14:23), vì nếu phẩm chất con người không được hình thành bằng sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thì nó được hình thành tự sự nổi loạn đang làm huỷ hoại thế giới này. Tuy nhiên, sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng ngay cả những bậc cầm quyền không tin Chúa đều là từ nơi Chúa “sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành” (I Phi-e-rơ 2:14). Cho nên, dù cái “tốt” không xuất phát từ đức tin nơi Chúa, mà cũng vì vậy không sanh bông trái của đức tin làm đẹp lòng Chúa, nhưng vẫn có tánh hạnh giống như người có đức tin.

5. Cho nên, dù đó không phải là mối quan tâm chủ yếu của hội thánh Cơ Đốc, cũng không liên quan đến sự cứu rỗi và sự sống đời đời, chúng ta vẫn cầu nguyện cho cái “tốt” đó, cũng như cho những gì tốt đẹp từ chính đức tin thực sự nơi Chúa Giê-xu Christ, và cho tình yêu thật ở trong mọi người muốn làm vinh hiển Cha trên trời (I Phi-e-rơ 2:12), là Đấng đã gọi chúng ta “ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

6. Hơn hết tất cả, chúng ta hãy chia sẻ với mọi người, bằng mọi cách có thể, “vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 4:4), và nếu Chúa muốn thì chúng ta hãy nhóm lại mọi người, từ mọi dân và mọi tầng lớp, vào trong các hội thánh lành mạnh, đeo đuổi sự nên thánh, khiêm nhường, theo Lời Chúa dạy.

Chúng ta hãy đến với nhau trong sự đa dạng và hài hoà bằng lòng kính sợ và run rẩy (Hê-bơ-rơ 12:28) để thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Hãy yêu thương nhau “sốt sắng hết lòng” (I Phi-e-rơ 1:22), và giữ chíng mình “khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27), hầu cho hội thánh trở thành một nơi sáng láng trước “sự hư nát của thế gian” (II Phi-e-rơ 1:4).

7. Chúng ta hãy làm việc hết sức mình (I Cô-rinh-tô 15:10) và vui mừng khôn xiết (II Cô-rinh-tô 8:2) để chia sẻ tin lành cho mọi người khắp thế gian, những ai không biết đến sự cứu rỗi thực sự mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội khỏi hình phạt đời đời (I Ti-mô-thê 1:15), và ban cho họ niềm vui đời đời trong Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 3:18; Thi thiên 16:11).

Đừng ra sức buồn bã vì tổng thống Trump. Có người được vinh dự làm người giàu và khả năng cảm thấy kém cõi hơn chúng ta nhiều biết bao nhiêu. Chúng ta được yêu thương đến nỗi được nghe về phúc âm, chúng ta mắc nợ họ. (Rô-ma 1:14). Đừng nghĩ đến những bất lợi về mặt đạo đức và xã hội của tổng thống Trump mà làm lớn chuyện hơn. Hãy suy nghĩ đến dãy núi Himalaya dự dật những phước hạnh mà chúng ta có được ở trong Đấng Christ. Hãy để điều quan trọng nhất làm nóng cháy xương cốt của chúng ta: sự cứu rỗi cho cả thế gian.

 Thiên Ân

Theo desiringgod.org

Link: http://www.desiringgod.org/articles/how-to-live-under-an-unqualified-president


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *