Chúc Bé Ngủ Ngon 7/11: Lời Đáp Êm Nhẹ

    Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là Đấng cứu-chuộc tôi,
    Nguyện lời nói của miệng tôi,
    Sự suy-gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!
    (Thi-thiên 19:14)

    Ý liếc qua vai anh trai của cô để nhìn bức tranh anh ấy đang vẽ.
    Tranh của anh đẹp á, nhưng hình như anh quên tô màu bầu trời ở trong góc kìa, không thì anh biến nó thành một đám mây cũng được.
    Em ra lệnh cứ như chủ của anh á! Anh chẳng quan tâm em nghĩ gì đâu, nên đừng cố gắng nói anh phải làm này làm kia!
    Ý rời khỏi phòng với khuôn mặt đầy nước mắt.
    Chiều hôm đó, Ý chơi ở nhà một người bạn trong khi mẹ và anh Mạnh đi đến chỗ bán cây được trồng trong nhà kính.
    Sao con không thử đi xem xung quanh trong khi mẹ mua vài thứ mẹ cần?
    Mạnh lang thang khắp nơi, nhìn những loại cây khác nhau được đặt ngay ngắn ở trên kệ.
    Lại đây xem thử cây Mi-mô-sa này đi! Một trong những người bán hàng gọi Mạnh. Anh ta chỉ vào một số cây xanh có gai nhọn, Mạnh liền bước vào để xem chúng. Một người đàn ông nói:
    Cháu thử thổi vào lá nó xem!
    Bối rối, Mạnh thổi vào những chiếc lá. Mạnh ngạc nhiên khi thấy mấy chiếc lá bắt đầu cuộn tròn lại.
    Có phải cháu đã làm gì không đúng với nó không ạ?
    Không đâu, nó sẽ ổn thôi. Người bán hàng trấn an Mạnh. Mấy cái cây này thường phản ứng với những tác động từ người khác bằng cách cuộn tròn lá của nó lại. Điều đó giữ cho chúng khỏi bị tổn hại bởi côn trùng hay mưa. Nó cũng không mất quá nhiều thời gian để tự cuộn tròn lại.
    Mạnh bị thu hút bởi loại cây này, cậu kể cho mẹ nghe về chúng khi họ lái xe về nhà.
    Những cây Mi-mo-sa mà con đang nói, mẹ thấy nó có phần giống với em gái của con.
    Giống bé Ý ư? Giống như thế nào ạ?
    Chúng rất là nhạy cảm! Khi con thổi vào những chiếc lá của cây Mi-mo-sa, chúng liền cuộn tròn lại…Và bé Ý….Mẹ tạm dừng lại.
    Mạnh phá lên cười: Bé Ý đâu có cuộn lại khi con thổi vào nó đâu.
    Không phải như vậy. Bé Ý không có cuộn lại như một trái banh, nhưng khi con nói những lời không hay với em, bé Ý đã bị tổn thương sâu sắc bên trong nên bé Ý đã tránh đi chỗ khác để không bị tổn thương nhiều hơn. Chúng ta đã nói với nhau về điều này trước đây nhưng mẹ thấy hình như con đã quên rồi.
    Mạnh thở dài: Dạ con xin lỗi mẹ! Mạnh khẽ nói: Con cũng sẽ xin lỗi bé Ý.
    Tốt lắm. Nhờ cậy Chúa Giê-xu để giúp con trở nên tử tế hơn với bé Ý mỗi ngày và thương em như Chúa đã thương con hen. Như vậy thì lời nói của con mới có thể giúp bé Ý lớn lên thay vì nhút nhát đi mỗi ngày.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *