Oneway.vn – Theo Chúa, Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Điều này không có nghĩa chúng ta mãi không gặp hoạn nạn. Nhưng với những điều đó, hãy chạy đến kể lể, thưa chuyện với Chúa… Nhưng nếu Ngài vẫn im lặng? Tiếp tục kêu cầu Chúa và nhìn lại mình.
Thế giới chúng ta đang sống tràn ngập tội lỗi, bất an, đau khổ. Tội lỗi lẻn vào từng tấm lòng, từng đời sống mỗi người. Không cách nào khác.
Có Chúa, chúng ta biết rằng đau khổ làm nổi bật lòng trông cậy của chúng ta vào Ngài (II Corinhthians/II Cô-rinh-tô 1:8-9), giúp chúng ta có thể khích lệ người khác bằng sự an ủi của Đấng Christ (II Corinhthians 1:3-7). Sức mạnh của Đức Chúa Trời hoàn thiện trong sự yếu đuối của chúng ta, khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc sự “cam chịu” trong yếu đuối của mình (II Corinhthians 12:10). Chúng ta biết rằng thử thách sẽ tạo ra đức tin được trui rèn và tràn đầy vinh hiển, vui mừng (I Peter/I Phi-e-rơ 1:6-7). Bên dưới những nỗi đau tột cùng là niềm hy vọng sâu sắc.

Trừ khi không nhận ra
Chúng ta thuyết giảng lẽ thật cho người khác nhưng tấm lòng không hề lay động. Chúng ta than thở và muốn cuộc sống khác biệt (Romans/Rôma 8:23). Chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, nhưng mọi thứ dường như quá tải và khó khăn hơn. Con tim chúng ta dễ dàng tan vỡ, mối quan hệ tan vỡ, thân xác ốm yếu, tội lỗi…
Bạn đã trải nghiệm chưa? Không hy vọng. Không hạnh phúc. Đám mây trầm cảm đeo bám. Chật vật càng chật vật hơn. Các mối quan hệ không được phục hồi. Tôi phải làm gì?
Kỳ vọng
Đôi khi, chúng ta chất chồng kỳ vọng trên đỉnh của đau khổ. ‘Một vài thứ’ thì tốt hơn là ‘chồng chất mọi thứ lên nhau’. Ngay cả trong vòng Cơ Đốc nhân, chúng ta thường ngầm thoái thác rằng luôn có tia hy vọng đằng sau tuyệt vọng.
Tác giả Psalm/Thi Thiên 88 nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi…”. Nhưng đó là đánh dấu cuối cùng của niềm hy vọng trong Thi Thiên. Sau đó, là sự than khóc. Dĩ nhiên, cũng có những câu hỏi – như Thi Thiên 88:10 – rằng nếu nó được trả lời chính xác thì tấm lòng chúng ta sẽ tràn ngập hy vọng. Nhưng tác giả Thi Thiên chỉ hỏi những câu hỏi khó.

Tiếp tục thưa chuyện
Làm sao thống khổ đến như Thi Thiên 88 lại có thể giảm thiểu tổn thương và duy trì niềm hy vọng? Thứ nhất, kinh nghiệm của cuộc sống trong Đấng Christ là vui mừng đi cùng buồn bã (II Corinthians 6:10) – Phúc Âm, niềm hy vọng đầy ắp sẽ song hành cùng khổ nạn mỗi ngày cho đến khi Chúa Jesus trở lại. Chúng ta nên trông đợi và tự khuyên nhủ bản thân rằng chân lý Phúc Âm sẽ chiếu rọi qua-và-trong đau khổ.
Thứ hai, chúng ta phải trải qua những lúc khó khăn phủ lấp cả hy vọng. Bạn nên noi theo gương Thi Thiên 88: tiếp tục nói chuyện với Đấng Cứu Rỗi. Hãy nói với Chúa rằng bạn tin cậy Ngài, nhưng bạn cũng cần Ngài giúp cho sự yếu đuối của bạn (Mark 9:24). Đôi khi, những cuộc đối thoại lặp đi lặp lại, nặng nề với Đức Chúa Trời lại mở ra bước đột phá cho sự gần gũi Chúa và giúp ích cho chúng ta lúc hoạn nạn. Đừng tự gánh thêm gánh nặng “sẽ ổn thôi”. Đặt gánh ấy sang một bên và nhìn vào Chúa Jesus (Hebrews/Hê-bơ-rơ 12:1-3), đặt hết mọi lo âu của bạn trên Ngài. Thành thật với Đức Chúa Trời. Ngài có thể xử lý nó, vì Ngài quan tâm đến bạn! (I Peter/I Phi-e-rơ 5: 7)
Thứ ba, hãy trung thực và có lòng trắc ẩn với nhau. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc (Romans/Rôma 12:15) và mang lấy gánh nặng cho nhau (Galatians/Ga-la-ti 6: 2). Một trong những cách đáng ngạc nhiên mà Đức Chúa Trời an ủi dân sự Ngài là thông qua sự an ủi của các tín hữu khác, những người cũng từng gặp khó khăn tương tự (2Corinthians/ II Cô-rinh-tô 1: 3-11).
Thưa với Chúa mọi điều
Khi gặp khó khăn, mệt mỏi, hãy nói với Đức Chúa Trời. Khi bạn cảm thấy Chúa không ở gần, hãy kêu cầu Ngài. Khi bạn không thể tiếp tục bước tới, hãy xin Ngài thêm sức. Khi những đau đớn dường như không bao giờ dừng lại, hãy khóc than với Chúa. Khi bạn muốn từ bỏ mọi thứ, hãy trao gánh nặng cho Ngài. Khi cuộc sống ảm đạm, tối tăm, không còn tia sáng nào… hãy tìm kiếm Chúa.
Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Điều đó không bao giờ thay đổi, ngay cả khi bạn không cảm thấy như thế, Chúa vẫn đang lắng nghe.

Sau đó, tìm một vài người cùng niềm tin trong Đấng Christ chia sẻ với họ. Chúng ta phải “mang lấy gánh nặng cho nhau”. Lột mặt nạ ra – cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài. Hãy để mọi người bước vào cuộc sống bạn, mang đến sự an ủi của Đấng Christ và giúp bạn chịu đựng bất cứ điều gì khó chịu nhất mà bạn đang mang – thể chất, tinh thần…
Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn khi bạn tìm kiếm Ngài, thông qua lời hứa của Ngài khi bạn đọc Kinh Thánh và thông qua người của Ngài khi bạn kéo họ gần hơn với cuộc sống của bạn.
Tác giả: Dave Zuleger
(ĐH Bethlehem, Minneapolis – Mục sư Hội Thánh Sojourners, Albert Lea, Minnesota., Mỹ)
Diệu Trang dịch
(Nguồn: desiringgod.org)
* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: [email protected]. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!
Ban Biên Tập

Leave a Reply