6 người mẹ lạ lùng trong Kinh Thánh

Oneway.vn – Bạn có đang “dành cả thanh xuân” để cố gắng sống theo tiêu chuẩn “Người nữ tài đức” trong Chúa, hay mong đợi những người nữ quanh mình được như Proverbs/Châm Ngôn 31?

Đạt “chuẩn” Châm Ngôn 31 là… dường như không thể. Vì đây có lẽ là tổng hợp từ nhiều người nữ ưu tú, hoặc là mong ước từ nhiều người chứ không phải một người cụ thể!

Phần đầu, Châm Ngôn 31 giới thiệu rõ đây là lời của mẹ vua Lemuel/Lê-mu-ên dạy con mình. Người mẹ này mong muốn vua Lemuel tìm kiếm được người phối ngẫu theo các tiêu chuẩn này. Dù thế nào, kiểu phụ nữ trong Châm Ngôn 31 là “phiên bản chuẩn”: đặt gia đình làm trung tâm, quản lý tài chính tốt, nấu ăn ngon, hào phóng, chu đáo, khéo léo, đáng khen, khôn ngoan và xinh đẹp!

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng đưa ra nhiều hình ảnh khác về những người nữ, người mẹ – minh chứng cho quan điểm: “Nếu không thể là tấm gương tốt, bạn sẽ trở thành lời cảnh báo cho người khác”. Rất nhiều “bà mẹ bỉm sữa” được nhắc đến trong Kinh Thánh, họ là những người nữ bình thường như chúng ta. Dưới đây là vài nhân vật điển hình cho mẹ tốt, không tốt, và cả mẹ kỳ lạ nữa!

Nguồn: Pinsdaddy

1- Eve/Ê-va – người mẹ đầu tiên của thế giới

Cụ thể bà là mẹ của Cain/Ca-in, Abel/A-bên và Seth/Sết (và vài nhân vật không được kể tên khác). Theo trình tự thời gian, chúng ta nên bắt đầu với Eve. Bà là người nữ gây nên một sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả hậu thế.

Có lẽ sự quở trách bà phải nhận là vô cùng xứng đáng. Nhưng bà là người nữ duy nhất biết địa điểm của “cây biết điều thiện và điều ác” trong vườn Eden/Ê-đen (phụ nữ luôn biết vị trí những món đồ cất ở đâu, phải không?!), nên không khó hiểu khi bà là người đầu tiên dự phần vào trái cây đó. Chúng ta cũng nên cảm thông cho một người nữ… không có mẹ để hỏi ý kiến. Không ai trông nom và nhắc nhở Eve rằng bà đã làm điều sai, đưa nhân loại vào tuyệt vọng. Nhưng bà cũng là một người mẹ phải gánh chịu mọi nỗi thống khổ: con cháu mắc tội giết người (mà không thể đổ lỗi cho tác động xã hội, hay sản phẩm giải trí bạo lực), và Eve là người mẹ đầu tiên phải tự tay chôn cất con mình.

2- Sarah/Sa-ra – bà mẹ 90 tuổi

Đây là người mẹ mang đến hy vọng cho những ai đã chờ đợi khá lâu để được làm mẹ. Đức Chúa Trời hứa rằng Abraham/Áp-ra-ham sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc, nghĩa là Sarah sẽ là mẹ của nhiều dân tộc. Nhưng việc đó không diễn ra theo thời điểm Sarah mong muốn, và bà quyết định theo ý riêng – đây mới là điều đáng nói! Bà đã “nhượng lại” ông chồng cho người hầu gái Hagar/A-ga, kết quả là một đứa trẻ ra đời, nhưng không phải đứa trẻ được chọn. Khi sứ giả của Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng Sarah sẽ sinh con như lời hứa, Sarah cười cợt, không tin. Nhưng nếu ở độ tuổi của Sarah (U.90), bạn có chắc sẽ không cười? Sarah là một người nữ hiểu rõ nhất điều tốt lành sẽ đến cho những ai biết chờ đợi ý Chúa.

Nguồn: VideoBlocks

3- Rebekah/Rê-be-ca – bà mẹ thiên vị, mưu mẹo

Rebekah là mẫu người mẹ thiên vị với chính con mình. Không chỉ thế, bà còn lập mưu thông đồng trong vụ lừa bịp nổi tiếng lịch sử, được chép trong Cựu Ước, sách Genesis/Sáng Thế Ký 25,27. Kiểu thiên vị này không tốt. Phân biệt đối xử luôn dẫn đến lộn xộn. Rebekah thông đồng với Jacob giành lời chúc phước lành từ cha chúng. Rebekah có lẽ đã cố thanh minh rằng 2 đứa trẻ sinh đôi chỉ cách nhau vài giây, nên đứa nào nhận phước cũng được. Nhưng bà không biết rằng mình đã can thiệp vào thứ tự mà Chúa sắp đặt, và lừa gạt chính chồng mình. Kết quả hai anh em phải chia cắt một thời gian dài với cay đắng, thù hận. Rebekah nhắc chúng ta rằng để người nữ thao túng quyền lực trong gia đình sẽ mang lại nguy hiểm!

4- Bathsheba/Bát-sê-ba – bà mẹ tội lỗi được Chúa đoái thương

Tên bà – Bathsheba – có nghĩa là “đang tắm”, cũng chính điều đó đã thu hút sự chú ý của vua David/Đa-vít. Mối quan hệ bất chính này được David che đậy bằng nhiều cách (II Samuel/2 Sa-mu-ên 11,12). Nhưng khi bị tiên tri Nathan/Na-than vạch trần, quở trách, David ăn năn, đau đớn. Tội lỗi của ông và bà Bathsheba đã ảnh hưởng lâu dài đến gia đình họ. Tuy nhiên, một đứa con trai khác – Solomon – được sinh ra và sau này trở nên vị vua được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan vượt trội. Bà mẹ như Bathsheba cho tất cả phụ nữ hy vọng rằng bất kể hoàn cảnh thế nào, Đức Chúa Trời có thể thay đổi mọi sự.

Nguồn: Nijuuni

5- Jochebed/Giô-kê-bết – mẹ của lãnh tụ vĩ đại Moses/Môi-se

Nếu có một người mẹ mà đời sống làm nên cả bộ phim về cuộc đời mình, đó nên là Jochebed/Giô-kê-bết. Bà bất tuân lệnh Pharaoh, can đảm, khéo léo bảo vệ con trai mình. Moses được cứu, được lớn lên trong cung vua, được rèn luyện để sau này trở thành vị lãnh đạo vĩ đại của dân Israel/Y-sơ-ra-ên – cho thấy tình yêu, lòng quyết tâm và khéo léo của một bà mẹ trong tuyệt vọng vẫn có thể làm nên lịch sử.

6- Mary/Ma-ri – mẹ thuộc thể của Đức Chúa Jesus

Mary đã sinh ra một “Món quà từ Thượng Đế”. Bà đã dạy con từng bước đi, hướng dẫn con làm việc… tất cả công việc mà một người mẹ cần làm. Mary dù chỉ xuất hiện vài lần trong các sách Phúc Âm: dẫn Chúa Jesus lên đền thờ và để lạc mất Ngài (Luke/Lu-ca 2:49), cùng Chúa đi dự tiệc cưới ở Cana và chứng kiến điều kỳ diệu “nước hóa thành rượu” – phép lạ đầu tiên Ngài làm (John/Giăng 2). Sau cùng là có mặt nơi Chúa Jesus bị đóng đinh, chứng kiến phút lâm chung của Ngài. Bà đã ở đó khi cả thế giới quay lưng với con mình.

Bà Mary đã làm tròn bổn phận người mẹ, dù trải qua bao đau đớn tột cùng. Bà và nhiều người nữ khác được Kinh Thánh ghi lại để chúng ta biết tình mẫu tử thật cao cả, mãnh liệt.

Nhìn lại những bà mẹ trong Kinh Thánh để biết ơn Chúa và cầu nguyện, để Châm Ngôn 31 được ứng nghiệm trên chính đời sống bạn hay những người nữ yêu thương quanh bạn.

NCMV dịch

(Nguồn: cbn.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *