Oneway.vn – Chúa không bao giờ bỏ rơi môn đồ. Nhưng hầu hết họ lại nhát sợ và chạy trốn, rời bỏ thầy mình ngay trong lúc Ngài bị khổ nạn. “Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi” (Matthew/Ma-thi-ơ 26:56).
Đây cũng là một trong số ví dụ về sự yếu đuối của tín hữu – không riêng các môn đồ khi xưa, mà phần lớn con cái Chúa ngày nay thường cố gắng làm một chú chiên tốt, chiên ngoan, nhưng lại chạy trốn khi muông sói đến. Họ được cảnh báo về nguy hiểm, và họ hứa sẵn sàng đồng cam cộng khổ, không rời thầy mình. Nhưng khi bị bắt bớ, họ hoảng loạn và… bỏ chạy.
Đó có thể là chính chúng ta vào một ngày đẹp trời, khi mọi việc còn suông sẻ hứa quyết tâm dấn thân, vượt thử thách vì Chúa, bày tỏ lòng trung thành hoàn hảo với Chúa… Nhưng rồi khi gặp sự cố, chúng ta vị kỷ bỏ khỏi Chúa y như các môn đồ đã làm. Hứa là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Được ở bên cạnh Chúa Jesus là vinh dự, nhưng các môn đồ chọn chạy trốn. Chúng ta đừng như họ! Nơi nào an toàn hơn ở được bên người thầy là Chúa – Đấng có thể “xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo binh thiên sứ” (Matthew/Ma-thi-ơ 26:53). Các môn đồ đã chạy trốn khỏi một nơi an toàn thật sự.

Hỡi Chúa, xin đừng để chúng con dại dột xa Ngài. Lạy Đấng khiến bụi gai cháy rực lên và không tàn khi Ngài muốn, nguyện Đức Thánh Linh và ân điển thiêng liêng Chúa khiến những kẻ hèn nhát trở nên dũng cảm. Các môn đồ sợ hãi đã trở nên mạnh mẽ như sư tử sau khi Thánh Linh giáng trên họ. Xin Thánh Linh Chúa khiến linh hồn hèn nhát của chúng con dũng cảm xưng tội cùng Chúa và làm chứng về Lẽ Thật của Ngài.
Thật đau đớn khi Đấng Cứu Rỗi thấy những người bạn Ngài vô tín! Đây là một phần cay đắng trong chén Ngài phải uống; nhưng chén đó đã cạn, xin Chúa đừng để chúng ta thêm vào bất kỳ giọt nào nữa. Nếu bạn lìa khỏi Chúa, bạn đã đóng đinh Chúa lần nữa và làm Ngài đau đớn, hổ thẹn.
Thánh Linh ơi, xin giữ cho con khỏi những quyết định sai trật!
Wind Pham dịch
(Nguồn: Spurgeon Devotions)


Leave a Reply