GIẢNG DẠY TRONG NĂNG QUYỀN THÁNH LINH – P.6
Oneway.vn – Thói quen tiếp theo là đọc và nghiên cứu Kinh Thánh để tìm kiếm những lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho…

“Bí quyết”: Lời Chúa
Ngài đã bày tỏ lời hứa rao giảng vào thời gian tĩnh nguyện và cầu nguyện riêng tư của tôi. Nói cách khác, khi đọc Kinh Thánh hàng ngày và dành nhiều thời gian hơn cho Lời Chúa, tôi đang tìm kiếm một lời hứa cụ thể cho cá nhân, được Đức Chúa Trời sắm sẵn theo cách đặc biệt phù hợp mỗi buổi sáng.
Giả sử tôi và người phối ngẫu xảy ra xung đột trong vài ngày. Tôi cảm thấy tội lỗi và nản lòng, cố gắng để mọi thứ quay lại quỹ đạo. Nhưng tôi lại cảm thấy mình bị đánh bại trong tội lỗi. Điều này là rào cản trước việc rao giảng trong niềm vui và tự do. Làm sao tôi có thể rao giảng được đây? Làm sao để tôi có thể tin cậy vào sự giúp đỡ của Chúa khi tôi cảm thấy như là mình là một kẻ thất bại trong gia đình?

Khi tôi tìm cầu Ngài giúp đỡ vào sáng Chủ Nhật đó, Ngài đã dẫn tôi đến Thi Thiên 25: “Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì” (Psalm/Thi Thiên 25:8-9).
Chúa lấy điều này – điều Ngài thường xuyên dùng để dạy tôi – để nhắc nhở rằng Ngài sẽ hướng dẫn tôi khi tôi nói, dù tôi là một tội nhân, vì “Ngài sẽ chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ có tội”. Lời hứa có ngay trong Kinh Thánh, một lời hứa cụ thể cho tình hình của tôi.
Sự bày tỏ của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh đối với hoàn cảnh tôi cho thấy ân điển lạ lùng của Ngài hơn những gì tôi đã nghĩ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ rất nhiều lời hứa cụ thể trong Kinh Thánh, về những tình huống thực tế để chúng ta nắm lấy và có cơ sở tin.
Thật vậy, có rất nhiều lời hứa từ Đấng Tạo Hóa. Ví như tôi lo lắng về bài giảng không được rõ ràng hoặc không tác động mạnh mẽ, Ngài hứa với tôi điều này: “Chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi giờ đó” (Matthew/Ma-thi-ơ 10:19).

Nếu tôi thấy chán nản bởi ý nghĩ những lời giảng của tôi là luống công, Ngài ban cho tôi lời hứa này: “Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó” (Isaiah/Ê-sai 55:10-11).
Nếu tôi bị mất tinh thần bởi suy nghĩ rằng những lời rao giảng không mang lại kết quả, Đức Chúa Trời ban cho tôi lời hứa: “Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Các điều ấy quý hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong” (Psalm/Thi Thiên 19:8,10).
Nếu tôi phải chịu sự bắt bớ, sợ hãi trong đời sống và việc rao giảng, thì Đức Chúa Trời lại ban cho tôi điều này: “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành này” (Acts/Công vụ 18:9-10).
Nếu gặp bệnh tật, tôi có ngay lời hứa này: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (II Corinthians/2 Cô-rinh-tô 12:9).
Nếu tôi mắc lỗi khi xem xét câu hỏi của ai đó trước khi đến nhà thờ, và có những lời chỉ trích về đức tin, Chúa ban cho tôi điều này: “Phước cho các ngươi vì cớ Con Người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trới sẽ lớn lắm: Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy” (Luke/Lu-ca 6:22-23).

Khi tôi ngồi trên hàng ghế đầu, A-thừa nhận rằng tôi sẽ không thể làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của Thánh Linh, P-cầu nguyện cho những điều cần thiết và T-đức tin – tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Sau đó là quá trình kiểm tra: Liệu tôi đã thực sự tin tưởng vào lời hứa của Chúa khi nói về Ngài? Trong Galatians/Ga-la-ti 3:5, Đức Chúa Trời không nói về lời hứa “ban Đức Thánh Linh” cho những người A-admit/thừa nhận, hay P-pray/cầu nguyện. Nhưng Thánh Linh sẽ đến trên những người có T-trust/đức tin vào những lời hứa từ sự cứu chuộc: nghe và tin.
Jane Nguyễn dịch
(Nguồn: Desiringgod.org)
Kính mời quý độc giả đón xem phần 7 – phần cuối: “Thưa Chúa, con tin!” vào Chúa Nhật 17/6/2018
<<GIẢNG DẠY TRONG NĂNG QUYỀN THÁNH LINH – P.5

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Leave a Reply