5 câu chuyện về sự hy sinh trong Kinh Thánh

Oneway.vn – Khi nói về những câu chuyện về sự hy sinh nổi bật trong Kinh Thánh, chúng ta ngay lập tức có thể nghĩ đến Áp-ra-ham, Môi-se, Ru-tơ, Ma-ri và Chúa Jêsus.

Áp-ra-ham hy sinh con trai mình

“Đức Chúa Trời phán: “Hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu, là Y-sác, đi đến đất Mô-ri-a. Tại đó, con hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho con.” Vậy Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa và đem hai đầy tớ cùng con mình là Y-sác đi theo. Ông cũng chặt củi để dùng cho tế lễ thiêu rồi lên đường đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn.” (Sáng-thế Ký 22:2-3)

Mãi đến năm 100 tuổi Áp-ra-ham mới trông thấy lời hứa của Chúa rằng ông sẽ có một con trai. Hãy tưởng tượng Áp-ra-ham đã ngạc nhiên làm sao khi Đức Chúa Trời yêu cầu ông dâng chính con trai ấy làm của lễ thiêu?

Song chẳng chút nghi ngờ, Áp-ra-ham bật dậy để làm theo chính xác những gì Đức Chúa Trời gọi ông làm. 

Ngay khi Áp-ra-ham chuẩn bị giết con mình, thiên sứ của Chúa đã bảo ông dừng lại. Sau đó, Đức Chúa Trời sắm sẵn cho ông một con chiên đực bị mắc trong bụi cây để làm của lễ thiêu dâng cho Chúa thay vì con trai ấy. Mặc dầu Áp-ra-ham đã không phải hy sinh con mình, nhưng từ đầu ông đã sẵn lòng hy sinh phước hạnh của mình để vâng phục Đấng ban phước. Không những vậy, ông còn sẵn sàng từ bỏ mọi ước mơ, kế hoạch, hy vọng tương lai vì ông tin rằng chẳng có điều gì ông có thể từ bỏ vì Chúa mà Ngài chẳng thể phục hồi cho ông. 

Môi-se từ bỏ những lý do của mình

“Nầy, tiếng kêu than của dân Y-sơ-ra-ên đã thấu đến Ta; Ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, Ta sẽ sai con đến Pha-ra-ôn để con đem dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai Cập.” Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ôn và đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập?” Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ ở với con. Đây là dấu hiệu để con biết rằng Ta đã sai con đi: Khi con đã đem dân chúng ra khỏi Ai Cập rồi thì các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên núi nầy.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:9-12)

Mặc dù là một người Hê-bơ-rơ nhưng Môi-se đã lớn lên trong cung điện Ai-cập. Khi ông lớn lên và nhận ra dân tộc mình bị ngược đãi tồi tệ, ông đã tấn công và giết chết một người Ai-cập vì thấy kẻ này đánh một người Hê-bơ-rơ.  Sau đó, ông chạy trốn và đến sống bên ngoài xứ Ai-cập, mãi đến khi Đức Chúa Trời kêu ông trở về đó để giải cứu dân Ngài. 

Môi-se đã đưa ra những lý do tại sao ông không thể trở nên người dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, nhưng Chúa không chấp nhận bất cứ lý do nào. Cuối cùng, Môi-se đã lấy hết can đảm để từ bỏ cuộc sống mới nhàn hạ mà ông đã tự tạo ra để đáp lại sự kêu gọi của Chúa là dẫn dắt dân sự Ngài ra khỏi xứ Ai-cập. 

Môi-se đã vui bỏ sự thoải mái, những kế hoạch và ước nguyện của mình, để sau đó hành động hy sinh của Môi-se đã dẫn đến việc ông đưa hàng triệu người Do thái ra khỏi xứ Ai-cập khi xưa. 

Ru-tơ ‘đặt xuống’ tương lai mình

“Nhưng Ru-tơ thưa: “Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về! Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó; Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con!” Na-ô-mi thấy nàng cương quyết đi theo mình thì không nói nữa.” (Ru-tơ 1:16-18)

Sau khi chồng và cha chồng qua đời, Na-ô-mi, bà gia của Ru-tơ đã nài cô hãy quay trở về quê hương mình. Na-ô-mi đã đưa ra lý lẽ rằng cô sẽ có cơ hội tốt hơn để tìm một người chồng nếu cô rời đi, và điều ấy sẽ mang đến sự đảm bảo tốt hơn cho cô về sự an ninh và bảo vệ. Mặc dù chị dâu của cô đã quay về xứ mình, nhưng Ru-tơ quyết định ở lại cùng Na-ô-mi. 

Ru-tơ đã hy sinh một tương lai an toàn để ở lại bên cạnh Na-ô-mi. Cô sẵn lòng đánh đổi hy vọng về mối liên hệ với một người chồng trong tương lai để trân trọng mối liên hệ mình có với Na-ô-mi hiện tại. Cuối cùng, Ru-tơ kết hôn với một người họ hàng của Na-ô-mi là Bô-ô và sinh một con trai, người kế tiếp ở trong gia phả của Chúa Jêsus. Rốt lại, Ru-tơ được nhận lãnh mọi điều cô đã hy sinh. 

Ma-ri đặt danh tiếng của mình trong tay Chúa 

“Thiên sứ đáp: “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời. Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.””

(‭‭Lu-ca‬ ‭1:35, 37‬)

Ma-ri là một cô gái trẻ đã sẵn sàng kết hôn cùng Giô-sép. Cuộc sống của cô đã được lên kế hoạch sẵn cho đến khi thiên sứ đến cùng và báo tin rằng cô sẽ sanh hạ Đấng Mết-si-a mà dân tộc mình đã chờ đợi từ lâu. Ma-ri không biết chắc điều đó sẽ xảy đến thế nào nhưng cô biết rằng sự sinh nở này sẽ thay đổi mọi thứ. 

Cô sẵn lòng hy sinh những kế hoạch, những thuận lợi và kể cả danh tiếng của mình, việc người khác sẽ lên án cô đã mang thai trước khi kết hôn cùng Giô-sép. Thậm chí Giô-sép cũng đã định huỷ hôn với cô trước khi được thiên sứ báo mộng. Nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng sự sẵn lòng của Ma-ri để mang lại sự cứu rỗi cho toàn thế giới. 

Sự chết của Chúa Jêsus

“Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình.” (Giăng 15:13)

Mặc dù sự hy sinh của Áp-ra-ham, Môi-se, Ru-tơ và Ma-ri là tất cả những minh hoạ về một sự hy sinh lớn lao đã được thực hiện, nhưng Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta sự hy sinh lớn nhất. Ngài  không chỉ hy sinh mạng sống trên thập tự giá mà Ngài còn hy sinh nhiều điều khác.

Lời Chúa trong Phi-líp 2:6-8 cho chúng ta biết: “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời,

nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:6-8)

Thật vậy, Chúa Jêsus đã hy sinh đặc quyền thiêng liêng của Ngài để đến thế gian  trong hình hài một con người yếu ớt như chúng ta, để sống một cuộc đời toàn hảo và sau đó chịu chết để tha thứ tội lỗi và cứu chuộc linh hồn chúng ta. Sự hy sinh của Ngài bày tỏ rằng chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu tình yêu của Ngài – Jêsus. 

 

Bài: Christina Patterson; dịch: Sophie

(Nguồn: ibelieve.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *