Tăng trưởng tâm linh: 3 quan điểm sai lầm

Oneway.vn – Bạn có bao giờ thấy bế tắc trong quá trình phát triển thuộc linh chưa?

Bạn tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài và cầu nguyện, bạn không che giấu bất kỳ tội lỗi nào… nhưng dường như mọi thứ vẫn không ổn? Bạn không thể khẳng định rằng hôm nay bạn trở nên giống Chúa hơn tuần trước?

Không chỉ có bạn như vậy đâu! Nhưng trước hết chúng ta hãy ôn lại “trưởng thành thuộc linh” nghĩa là gì. Chúng ta tăng trưởng thuộc linh khi Đức Chúa Trời – bởi ân sủng Ngài, hành động trong cuộc sống của chúng ta để giúp chúng ta giống Chúa Jêsus hơn (Ê-phê-sô 2:8-9). Khi bạn cảm thấy trì trệ, hãy ứng phó bằng cách theo đuổi Đấng có quyền phép thay đổi chúng ta, thay vì cố gắng tự thay đổi.

Và khi chúng ta theo đuổi Đấng Cứu Thế, khao khát Ngài giúp chúng ta phát triển lòng nhân đức, tri thức, tính tiết chế và tình yêu thương (2 Phi-e-rơ 1:5-8), hãy cẩn trọng với một vài quan niệm sai lầm phổ biến, vì chúng làm chúng ta mất tập trung vào sự tăng trưởng thực sự.

3 quan niệm sai lầm thường gặp:

1. Trưởng thành thuộc linh là phải sâu nhiệm kiến thức Kinh Thánh 

Trong 2 Phi-e-rơ 1:5 và 3:18, Phi-e-rơ nói về việc tăng trưởng tri ​​thức, và tri ​​thức Kinh Thánh chắc chắn là điều đáng được mong muốn và hướng tới. Xét cho cùng, Kinh Thánh là cách chính để học biết Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, tri ​​thức chỉ là một phần trong danh sách dài. Hầu hết chúng ta đều quen ai đó trong nhà thờ hoặc trong nhóm nhỏ hiểu biết tất cả các câu trả lời của Kinh Thánh, nhưng lại tỏ ra kiêu ngạo, hay chỉ trích hoặc hành động lỗ mãng. Một người như vậy rõ ràng thiếu trưởng thành thuộc linh.

Trong Giăng 14:23, Chúa Jêsus nói với chúng ta: “Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta”. Sâu nhiệm Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu biết những lời dạy của Chúa Jêsus, nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải vâng theo Lời Ngài.

Khi chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày, hãy tự hỏi điều này nói gì về Chúa? Điều này nói gì về tôi? Và quan trọng nhất, làm thế nào tôi có thể sống theo điều này?

2. Trưởng thành thuộc linh là người sốt sắng thực hành các kỷ luật thuộc linh

Phi-e-rơ thúc giục chúng ta “cố gắng hết sức” để tăng trưởng thuộc linh (2 Phi-e-rơ 1: 5). 

Phao-lô khuyên “lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình” (Phi-líp 2:12). Sốt sắng, chăm chỉ chắc chắn là một phần của sự tăng trưởng thuộc linh. Tất cả chúng ta đều biết những điều cơ bản: đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thông công với Cơ đốc nhân khác…

Nhưng đừng rơi vào cái bẫy khi nghĩ rằng chúng ta đang làm tốt chỉ vì hoàn tất danh sách điều nên làm.

Nhiều người trong chúng ta đã trải qua giai đoạn làm tất cả những điều đúng đắn, trong khi không thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời hoặc đặt trái tim của chúng ta vào đó. Điều này không thể gọi là “cố gắng hết sức” được, đúng không?

Điều quan trọng nhất là thực sự tìm kiếm mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta được kêu gọi: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37).

Khi chúng ta trung tín đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và đi nhà thờ, chúng ta hãy cầu xin Chúa làm mới tấm lòng của chúng ta để chúng ta càng ngày yêu mến Ngài hơn.

3. Trưởng thành thuộc linh là điều đo lường được

Đôi khi chúng ta có ấn tượng rằng sự phát triển thuộc linh là một đường thẳng tiến. Nghĩa là hôm nay phải trưởng thành hơn so với hôm qua. Rốt cuộc, nếu chúng ta không có tiến triển trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa, thì chúng ta đang thụt lùi, phải không?

Nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng vẫn cảm thấy không nghe thấy gì từ Ngài, hoặc không thể đến gần Ngài hơn, có phải vì chúng ta đã làm gì đó sai? Nếu chúng ta cảm thấy bế tắc thì sao?

Sự thật là, tất cả chúng ta đều trải qua giai đoạn thăng trầm. Ngay cả Đa-vít, người được Chúa hài lòng (Công vụ 13:22), cũng đã trải qua những lần phải chất vấn Chúa:

Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ? Con phải khốn khổ trong tâm hồn. Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ? Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến chừng nào? (Thi-thiên 13: 1-2)

Nếu cảm thấy xa cách Chúa, việc đọc Kinh Thánh thật chán ngán, hoặc không có lời nào để cầu nguyện… không có nghĩa là chúng ta đã ngừng phát triển. Gia-cơ khuyến khích chúng ta rằng “sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1: 3-4).

Vì vậy, ngay cả trong những thời điểm khó khăn, chúng ta hãy khẳng định như Đa-vít đã làm: Con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa; xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa (Thi thiên 13: 5). Đức Chúa Trời sẽ thực hiện mục đích của Ngài trên bạn.

Chúng ta hãy theo đuổi Đức Chúa Trời, chân thành tìm kiếm mối quan hệ với Ngài, tin tưởng Ngài sẽ trang bị cho chúng ta tri ​​thức và sự tốt lành, và trung thành kiên trì ngay cả khi chúng ta không thể thấy bất kỳ kết quả nào – bởi vì chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta và Ngài đang hành động trong cuộc sống của chúng ta để kéo chúng ta lại gần Ngài hơn.

 

Bài: Lara L.; dịch: Janebie

(Nguồn: thir.st)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *