Oneway.vn – Hơn hai ngàn năm trước, một cậu bé sinh ra làm người như bao con người khác, Chúa Jêsus trong thân vị con người, phát triển mọi mặt một cách đầy trọn.
Thật vậy, sử gia Luca ghi lại, “Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Luca 2: 52). Sau đây là bốn phương diện Chúa Jêsus càng ngày càng tăng trưởng:
1. Sự khôn ngoan: Chúa Jêsus tăng trưởng về tri thức
Từ liệu Lu-ca sử dụng để mô tả sự khôn ngoan trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là sự thông minh và hiểu biết. Sự khôn ngoan là tri thức một người áp dụng để điều khiển đời sống theo con đường của lẽ thật.
Chúa Jêsus tăng trưởng về tri thức theo hai cách:
(a) Ngài lớn lên qua quá trình tự nhiên mang kiến thức vào cuộc sống của Ngài. Lu-ca ký thuật “Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài” (Luca 2:40). Đây là lý do những ai biết Chúa Jêsus đều nhận biết mỗi ngày Ngài càng khôn ngoan
(b) Chúa Jêsus càng khôn ngoan bởi sự đổ đầy của Thánh Linh khi chuẩn bị thi hành chức vụ (xem Luca 3: 21-22). Kết hợp cả hai dạng thức khôn ngoan nầy, kết quả thật kỳ diệu. Khi Chúa Jêsus thi hành sứ mạng giữa vòng người Do Thái, danh tiếng Ngài khôn ngoan khiến cho nhiều người phải kinh ngạc (tham chiếu Mat. 7:28-29; 13:54; Mác 11:18 & Giăng 7:15).
2. Thân hình: Chúa Jêsus phát triển thể chất
Chúa Jêsus với hình ảnh bắt đầu là một em bé, chập chững bước đi, rồi trở thành thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên và trưởng thành. Ngài phát triển thân hình qua từng giai đoạn.
Từ liệu thân hình trong tiếng Hy-lạp không những nói đến kích cỡ của một người, mà còn nói đến địa vị có được do sự trưởng thành và phát triển. Chúa Jêsus phát triển về thân xác, nhưng cũng trưởng thành trong chỗ đứng giữa vòng con dân Ngài. Ngài trưởng thành ở mỗi giai đoạn mà một người nam Do Thái đều mong đợi có được. Đó là những giai đoạn quan trọng cần trải qua.
Thật vậy, giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Chúa Jêsus khi Ngài cùng với cha mẹ Ngài đều đặn lên thành Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. Ngài biết rõ Luật Pháp lúc 12 tuổi, và sống theo thân hình của một thiếu niên. Hơn nữa, “Khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi…” (Luca 3: 23). Giai đoạn nầy rất quan trọng vì một người nam Do Thái có thể chứng tỏ mình hoàn toàn độc lập với gia đình. Thân hình càng lớn của Chúa Jêsus dễ dàng thỏa đáp những tiêu chuẩn mong đợi trong văn hóa của Ngài. Sự trưởng thành của Ngài vượt quá mong đợi của dân Do Thái.
3. “Được đẹp lòng Đức Chúa Trời”: Chúa Jêsus tăng trưởng thuộc linh
Trong cuộc đời của Chúa Jêsus trên đất, Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là yếu tố thuộc linh, như Ngài đã phán “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24). Đức Chúa Trời không thuộc về vương quốc thế gian, vì vậy những người đi theo Ngài không thuộc về thế gian, nhưng thuộc linh.
Hay nói cụ thể, Chúa Jêsus nhìn những việc trong đời sống bằng con mắt của Đức Chúa Cha, chứ không phải của thế gian. Người Cơ Đốc noi gương Chúa Jêsus trong cái nhìn thuộc linh trong mọi vấn đề của cuộc sống. Thật vậy, Chúa Jêsus thuộc linh trong mọi phương diện. Ngài đến trần gian vì sự nghiệp của Đức Chúa Trời, sống vì sự nghiệp của Đức Chúa Trời và chết vì sự nghiệp của Đức Chúa Trời.
4. “Được đẹp lòng người ta”: Chúa Jêsus phát triển mối quan hệ xã hội.
Chúa Jêsus thật sự là con người xã giao toàn hảo. Không có một người nào mà Chúa không tìm đến – người phung, người tàn tật, người thâu thuế, phụ nữ và trẻ em, người bị xã hội xa lánh, người giàu cũng như người nghèo, người đói khát….vv…(xem Luca 5:12; 5:18, 29;8:2-3, 16; Mác 8:2-3…).
Ngài đã tìm đến mọi thành phần xã hội trong mọi hoàn cảnh. Chúa phát triển toàn diện về mặt xã hội. Sự phát triển toàn diện của Chúa Jêsus – tri thức, thể chất, thuộc linh, và xã hội – là nền tảng cơ bản cho giáo dục Cơ Đốc trong Hội Thánh hướng đến sự tăng trưởng và phát triển toàn diện trong người Cơ Đốc.
Đấng Christ là trung tâm của sự khôn ngoan, mà người Cơ Đốc khao khát, cầu xin và sống khôn ngoan vì “..Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng,… (Êph 1:8-9).
Như vậy, mỗi ngày trong từng giây phút, Cơ Đốc nhân sẽ tăng trưởng thuộc linh càng hơn trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, để phát triển đời sống quân bình như Chúa Jêsus. Nguyện Chúa giúp sức để mỗi chúng ta sẽ là những người tăng trưởng toàn diện trong nhà Chúa.
Hana Phạm
Leave a Reply