Oneway.vn – “Làm sao để biết ý muốn Chúa cho cuộc đời tôi?”
Đây là câu hỏi cấp bách khi đứng trước những lựa chọn quan trọng, như trường hợp một sinh viên sắp ra trường phải ra quyết định về tương lai của mình.
Trước khi tự hỏi: “Đâu là nơi Chúa đang kêu gọi tôi đến?”, trước tiên chúng ta nên suy ngẫm: “Đâu là nơi Chúa đã kêu gọi tôi?”
Điều này không có nghĩa những lời kêu gọi hiện tại của bạn không thay đổi hoặc đi theo một hướng mới, nhưng với một Cơ Đốc nhân, lời kêu gọi Chúa dành cho chúng ta luôn đến trước khi chúng ta ý thức về nó. Nếu đó là ý muốn Chúa, Ngài sẽ khởi xướng, chính Ngài sẽ thực hiện bước đầu tiên. Điều này đúng với lời kêu gọi cứu rỗi dành cho chúng ta, và cũng đúng với bất kỳ ngành nghề nào mà Ngài muốn chúng ta cống hiến trên thế gian.
3 yếu tố cần xem xét
Sinh viên đại học hoặc thanh niên hầu như không bị ràng buộc khi xem xét các lựa chọn và xác định mình nên đi theo hướng nào. Điều quan trọng là bạn phải luôn tiến tới, không đứng yên. Bạn đã nghe những lời kêu gọi thiêng liêng: trở thành một Cơ đốc nhân, một tín đồ, trở thành con trai, con gái, anh chị em, và một người bạn. Giữa vô vàn những lời kêu gọi, giờ đây bạn phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, rằng bạn nên đi đâu trên con đường sự nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, bạn tự hỏi làm sao có thể sáng suốt đi đúng theo lời kêu gọi của Chúa? Làm sao để tìm thấy ý muốn Chúa cho công việc của bạn? Có 3 yếu tố quan trọng mà Cơ Đốc nhân cần nhớ:
1. Công việc mong muốn của tôi là gì?
Chúa là Đức Chúa Trời hạnh phước (1 Ti-mô-thê 1:11). Ngài tạo nên tấm lòng chúng ta để khao khát công việc mà Ngài kêu gọi chúng ta. Ngài muốn chúng ta thực sự thích việc mình làm.
Niềm khao khát được Thánh Linh ban tặng không phải là trách nhiệm, mà là vốn quý để tìm thấy ý muốn Chúa. Kinh Thánh Tân Ước thể hiện rõ rằng Chúa muốn các mục tử khao khát công việc mục vụ. Chúa cũng muốn điều tương tự nơi những con cái Ngài đang làm việc bên ngoài Hội thánh.
Trong 1 Phi-e-rơ 5:2, Chúa muốn chúng ta vui lòng khi đi theo sự dẫn dắt Ngài. Chúa muốn chúng ta “làm việc chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, như Chúa đã giao phó”. Thật tuyệt vời khi làm việc với lòng khao khát và niềm vui, không phải vì nghĩa vụ. Chúa muốn con dân Ngài làm việc vì lòng khao khát (không phải vì nghĩa vụ), “lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì” (Hê-bơ-rơ 13:17).
Cũng vậy, khi sứ đồ Phao-lô nói về các mục tử, trước tiên ông đề cập đến lòng mong muốn. “Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm” (1 Ti-mô-thê 3:1). Chúa muốn chúng ta làm việc vì khao khát, không phải chỉ vì ý thức trách nhiệm. Ngài muốn chúng ta làm việc bằng tấm lòng, không phải bằng cánh tay.
Tuy nhiên, chỉ mong muốn thôi thì chưa phải là sự kêu gọi. Không đúng khi cho rằng Chúa ban cho chúng ta khát vọng nên đó cũng chính là điều Ngài kêu gọi. Khao khát là một yếu tố quan trọng để xem xét, nhưng bản thân nó không có nghĩa là sự kêu gọi của Chúa. Vẫn còn 2 yếu tố cần cân nhắc: sự xác nhận của người khác và cơ hội Chúa ban.
2. Những người khác có xác nhận hướng đi của bạn không?
Sau mong muốn chủ quan, hãy đặt câu hỏi khách quan hơn. Liệu rằng tôi có thể mang lại lợi ích cho người khác khi làm việc trong lĩnh vực này? Những người yêu thương và thành thật với tôi có xác nhận hướng đi này là đúng đắn? Họ có nghĩ rằng tôi phù hợp với công việc tôi mong muốn không?
Mong muốn chủ quan của chúng ta cần đáp ứng nhu cầu cụ thể, thực tế, khách quan của người khác. Nghề nghiệp của chúng ta trong thế giới này, dù là trong hay ngoài chức vụ Cơ Đốc, đều không phải để đáp ứng sự thỏa lòng riêng của chúng ta, nhưng để đáp ứng nhu cầu thực tế của người khác.
Mong muốn của chúng ta cũng quan trọng, nhưng lời kêu gọi thực sự không đơn thuần xuất phát từ trong lòng, mà còn được định hình bởi thế giới xung quanh. Chúng ta thường nghe rằng “hãy bước theo trái tim mình”, và “đừng xem bất cứ điều gì quan trọng hơn giấc mơ của bạn” trong xã hội ngày nay và ngay cả trong Hội thánh. Trái ngược với văn hóa thịnh hành đó, điều thật sự đúng đắn là: đừng bắt thế giới phải chấp nhận những khao khát trong lòng bạn, nhưng hãy để nhu cầu thực tế của người khác định hình nó.
Khi tìm biết ý muốn Chúa, chúng ta tìm kiếm nơi mà những khát vọng của mình có thể đáp ứng nhu cầu thực tế của mọi người. Theo thời gian, chúng ta thấu hiểu sự khác biệt giữa điều chúng ta muốn làm và điều chúng ta có thể làm tốt vì lợi ích người khác.
Niềm vui thích trong công việc thường phát triển khi người khác khẳng định nỗ lực của chúng ta, và chúng ta cũng nhận thấy rằng mình đang thật sự giúp đỡ họ.
3. Chúa đã mở ra cánh cửa nào?
Khi nói về sự kêu gọi, đây là yếu tố thường bị bỏ qua nhất: Chúa đã mở ra cánh cửa nào trong cuộc đời bạn? Bạn có lòng khao khát, và mọi người khẳng định khả năng của bạn, nhưng bạn vẫn chưa hoàn toàn được kêu gọi cho đến khi Chúa mở ra một cánh cửa.
Sự quan phòng Chúa luôn bao phủ trên chúng ta. Những cơ hội đến trong thế giới thực mà chúng ta đang sống không phải là ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời cai trị mọi thứ – “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài” (Rô-ma 11:36). Vì vậy, khi những cơ hội thực tế (lời mời làm việc) phù hợp với nguyện vọng trong lòng chúng ta và được mọi người xác nhận, thì có thể xem đó là lời kêu gọi của Chúa. Không phải lời kêu gọi ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng bây giờ, khi mong muốn cá nhân của bạn và quan điểm của người xung quanh đều phù hợp với cơ hội thực tế, thì rõ ràng đó chính là điều Chúa đang kêu gọi bạn.
Có thể nói lời kêu gọi này đến từ Chúa, bởi vì chính Ngài đã thực hiện toàn bộ quá trình trong cánh tay quan phòng toàn năng. Ngài bắt đầu bằng cách gieo vào lòng chúng ta những mong muốn chính đáng để giúp đỡ người khác; Ngài khẳng định hướng đi thông qua khả năng của chúng ta và sự công nhận của người xung quanh. Bây giờ, Ngài xác nhận lời kêu gọi bằng cách mở cánh cửa cơ hội vào đúng thời điểm. Cuối cùng, không đơn thuần là công ty tuyển dụng mời bạn, mà đó là việc Chúa làm.
Đức Chúa Trời không chỉ tạo ra những người chăn (Công vụ 20:28), mục sư, (Ê-phê-sô 4: 11-12), sai con gặt đến trong mùa mình (Ma-thi-ơ 9:37, 38), gửi đi những người rao giảng (Rô-ma 10:15) hay người quản gia khôn ngoan (Lu-ca 12:42), nhưng Ngài còn tạo ra các nha sĩ và thợ sửa ống nước.
Trong ý muốn tốt lành, Chúa tạo ra giáo viên, doanh nhân và nhân viên công tác xã hội đấu tranh cho công bằng. Ngài cũng tạo ra giám đốc điều hành và nhân viên dịch vụ. Ngài đưa bạn đến với thế giới để làm việc và phục vụ mọi người.
Bài: David Mathis; dịch: Jennie
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply