Tài chính: ‘Một phần mười’ và sự ‘cho đi’

Oneway.vn – “Hãy cho, người sẽ cho mình”

Như Pat Robertson đã nói trong quyển “The Secret Kingdom/Vương quốc bí mật”: “Lời Chúa Jêsus khuyên “Hãy cho, người sẽ cho mình” xác định một quy luật tâm linh cần nhớ. 

Đây có thể gọi là là quy luật “có đi có lại”. Mỉm cười với người khác, anh ta sẽ cười lại với bạn. Chỉ trích người khác, họ sẽ chỉ trích lại bạn. Bạn cho đi điều gì, bạn nhận lại điều đó. Cho đi rộng lượng, nhận lại dư dật.

Tại sao chúng ta phải dâng phần mười?

Chúa sở hữu mọi thứ – “Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, Các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy.” Có vẻ như Ngài không thực sự cần tiền phần mười và lễ vật của chúng ta. Đúng, Ngài không cần, nhưng chúng ta vẫn phải dâng. Khi dạy chúng ta dâng phần mười, Chúa đang giúp chúng ta hiểu được quy luật “có đi có lại”.

Ngoài ra, không dâng phần mười có nghĩa là chúng ta đang ăn trộm Chúa. Trong Ma-la-chi 3:8-9, Chúa nói rõ hậu quả khi dân Y-sơ-ra-ên không trả lại những gì họ nợ Ngài:

“Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta”.

Khi dâng hiến, chúng ta được Chúa ban cho nhiều phước lành.

“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy”. (Lu-ca 6:38)

Chúa hứa ban phước lành cho dân Y-sơ-ra-ên nếu họ dâng hiến:

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy”. (Ma-la-chi 3:10-12)

Khi chia sẻ cho người khác, chúng ta cũng đang dâng cho Chúa:

“Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người”. (Châm ngôn 19:17)

Tầm quan trọng của việc vui lòng dâng hiến

Tuy nhiên, chúng ta không nên dâng hiến chỉ vì đó là điều Chúa muốn. Sự chân thành khi dâng cho Chúa một phần tiền bạc Ngài ban cho chúng ta cũng quan trọng không kém.

“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng”. (II Cô-rinh-tô 9:7)

Sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng chúng ta sẽ nhận theo cách chúng ta cho:

“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều”.

Lu-ca cũng khuyên rằng:

“Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy”.

Tuy nhiên, chúng ta không nên khoe khoang khi dâng hiến:

“Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời”. (Ma-thi-ơ 6:1)

Tuôn tràn ơn phước từ Chúa

Khi chúng ta rộng rãi dâng hiến cho Chúa và chia sẻ với người khác, Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta dẫy đầy.

“Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng: Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo; Sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời”. (II Cô-rinh-tô 9: 8-12)

Tôi nên làm gì?

Trong Cựu Ước, Chúa hướng dẫn người Do Thái dâng phần mười “vào kho”, đó là đền thờ – trung tâm tôn giáo của cả nước. Ngày nay, Thân thể Đấng Christ được thể hiện dưới nhiều hình thức (nhà thờ, trường học, chương trình truyền hình, các bộ ngoại giao, bệnh viện, cơ quan cứu trợ, v.v.), bạn có thể tùy chọn nơi mình được cảm động dâng hiến.

Quan trọng là bạn nên dâng phần mười vào nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình. Nếu là thành viên một Hội thánh, bạn nên hỗ trợ tài chính đều đặn cho Hội thánh mình, vì tư cách thành viên cũng đòi hỏi trách nhiệm tương đương với các đặc quyền.

Hãy dâng hiến cách thường xuyên, liên tục nhắc nhở bản thân rằng Chúa là Đấng chu cấp của chúng ta. Chỉ riêng bạn mới có thể quyết định cách quản lý nguồn tài chính Chúa ban cho bạn, và làm sao để tôn vinh Ngài bằng tiền dâng phần mười cũng như lễ vật của bạn.

Bạn chắc chắn sẽ được phước dồi dào khi sống như một người quản gia vâng lời Ngài!

 

Dịch: Jennie

(Nguồn: cbn.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *