Oneway.vn – Mục sư John cho biết có rất nhiều thính giả gửi tin nhắn về chia sẻ rằng họ không hề mong đợi sẽ tiếp tục cuộc sống độc thân.
Ashley là một trong những thính giả đó. Cô viết: “Thưa mục sư John, tôi đang đấu tranh với tình trạng độc thân. Tôi 28 tuổi, là giáo viên tiểu học, và đây không phải là một nghề nghiệp có thể gặp gỡ nhiều đàn ông độc thân.
Tôi biết rằng với thời đại của Tinder, những cuộc hẹn hò và các mối quan hệ thể xác chóng vánh sẽ khiến tâm hồn tôi trống rỗng, và nó không phải là lối sống mà tôi tìm kiếm. Đồng thời tôi cũng là một Cơ Đốc nhân đơn độc.
Tôi cảm thấy mọi người ở nhà thờ chỉ xem tôi là “nhân sự tạp vụ” vì tôi có thời gian. Ngoài việc không có ai ở nhà thờ để hẹn hò, tôi là một người hướng ngoại. Tôi gắng sống như thể sự đơn độc không định nghĩa tôi. Mọi người nói rằng tôi hấp dẫn, thân thiện và có nhiều thế mạnh. Vâng, tôi có tất cả mọi người trừ người phối ngẫu.
Thật khó để không cảm thấy tủi thân. Làm sao có thể hy vọng vào một điều không chắc chắn? Tôi không được hứa hẹn một cuộc sống hôn nhân. Làm thế nào để tôi bám víu lẽ thật trong một thế giới lừa dối rằng những mối quan hệ thể xác là đã đủ? Làm thế nào để tôi không hướng về thế gian khi dường như nhà thờ, những người Cơ Đốc, và ngay cả chính Chúa không có chỗ cho tôi?”.
Có quá nhiều thứ mà chúng ta có thể nói. Điều rõ ràng từ cách Ashley đặt câu hỏi – và tôi sẽ xác định những gì tôi nói ở đây vì những gì tôi nghe được trong cách cô ấy đặt câu hỏi – là ở một mức độ nhất định, cô ấy biết câu trả lời đúng cho câu hỏi của riêng mình. Cô hỏi về một người chồng tương lai: Làm thế nào để tôi có hy vọng vào điều gì đó không chắc chắn? Và cô ấy trả lời: Tôi không được hứa hẹn một cuộc sống hôn nhân.
Hy vọng chắc chắn và lời nói dối của satan
Nói cách khác, cô ấy biết chúng ta không hy vọng vào những điều không chắc chắn. Chúng ta không đặt hy vọng vào những gì chúng ta không được hứa. Nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối.
Chúng ta hy vọng vào những điều chắc chắn, chứ không phải những gì không chắc chắn; những điều mà Chúa đã hứa, chứ không phải những điều chúng ta muốn và cho là chính đáng. Chúng ta hy vọng vào những gì chắc chắn, những gì Chúa đã hứa, và Ngài tỉnh thức để thực hiện lời hứa (Giê-rê-mi 1:12).
Ashley biết điều này. Và vì vậy, cô ấy hỏi: Làm thế nào để tôi bám víu lẽ thật trong một thế giới lừa dối rằng những mối quan hệ thể xác là đã đủ? Làm thế nào để tôi không hướng về thế gian khi dường như nhà thờ, những người Cơ Đốc, và ngay cả chính Chúa không có chỗ cho tôi? Cô biết đó là một lời nói dối.
Bây giờ, mối quan tâm của tôi dành cho Ashley – và nhiều người giống như cô ấy – là sự dối trá đã bắt đầu len vào cách cô ấy đặt câu hỏi. Đây chính xác là cách mà satan lén lút đưa sự dối trá vào tâm trí Ê-va trong Sáng thế ký chương 3. Và tôi không muốn Ashley trở thành một Ê-va khác. Đây là những gì Chúa nói: “Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” (Sáng thế ký 3:1). Bây giờ, bạn đã thấy những gì hắn đang làm. Chúa chỉ cấm một cây. Nhưng satan đang ám chỉ ý nghĩ rằng Chúa keo kiệt và cấm tất cả các cây. Đáng thương thay, hạt giống của sự dối trá đó đã ăn sâu vào tâm trí của Ê-va và bạn có thể thấy nó ngay lập tức.
“Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: ‘Các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết’” (Sáng thế ký 3:2-3). Chúa đã không nói như vậy. Chúa không nói “cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy”. Nhưng Ê-va đã bị cám dỗ chống lại Đức Chúa Trời. Ngài đang ngăn cản điều gì đó khỏi cuộc sống tôi và tôi không thích như vậy. Chúa là một vị thần keo kiệt. Chúa là Đức Chúa Trời hẹp hòi. Chúa không thật lòng quan tâm đến sở thích của tôi. Vì vậy, khi Ashley nói “dường như nhà thờ, những người Cơ Đốc, và ngay cả chính Chúa không có chỗ cho tôi”, chúng ta có thể hiểu và đồng cảm, nhưng hồi chuông cảnh báo cần gióng lên trong tâm trí cô ấy và chúng ta rằng lời nói dối của satan đang bén rễ khi nói rằng “Chúa không có chỗ cho tôi”.
Đắm mình trong lời hứa của Chúa
Vì vậy, khi trả lời câu hỏi của Ashley “Làm thế nào để tôi không hướng về thế gian” mặc dù cô ấy biết thế gian đang nói dối, câu trả lời của tôi là: hãy đắm mình trong lẽ thật. Hãy chìm đắm trong lẽ thật của Lời Chúa và lời hứa cho bạn, Ashley. Bạn sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát bạn khỏi sự dối trá của thế gian và ma quỷ. Đó là những gì Chúa muốn nói trong Giăng 8:32.
Hãy để tôi chỉ cho bạn một lẽ thật, Ashley. Chúng ta có hàng tá lẽ thật. Nhưng đây là một lẽ thật đủ lớn để bạn đắm chìm trong một thời gian dài: Khi Chúa Jêsus đang dạy về hôn nhân và Ngài nói với các môn đệ rằng không có đường lui – một khi bạn bước vào hôn nhân, bạn cam kết dù cho tốt hơn hoặc tồi tệ hơn cho đến khi cái chết chia lìa hai bạn – các môn đệ sững sờ vì Chúa Jêsus không cho hôn nhân đường lui. Và họ nói rằng “Nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn” (Ma-thi-ơ 19:10).
Sau đó, Chúa Jêsus đã nói một điều còn tuyệt vời hơn: ““Không phải ai cũng có thể nhận được lời nầy đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi” (Ma-thi-ơ 19:11). Và sau đó, Ngài dụng từ ngữ “bị hoạn” để mô tả những đối tượng không tiến tới hôn nhân. “Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh; có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời nầy, hãy nhận đi” (Ma-thi-ơ 19:12).
Bây giờ, tuy nhiên theo nghĩa đen, chúng ta có thể hiểu từ “bị hoạn” ở đây hàm ý là có nhiều lý do tại sao mọi người không được kêu gọi kết hôn. Một số từ bỏ một cách miễn cưỡng, một số sẵn sàng. Kinh Thánh nói gì về ân sủng của Đức Chúa Trời đối với họ? Hạnh phúc và phước lành của họ thì sao? Và câu trả lời mà Đức Chúa Trời đưa ra được tìm thấy đẹp nhất trong Ê-sai 56. Ngài họa nên hai loại người cảm thấy bị cô lập: người ngoại quốc/người ngoại bang không phải là một phần của Israel và hoạn quan cảm thấy không có kết quả và giống như không có tương lai vì họ không có gia đình. Đây là những gì Chúa phán:
Dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va chớ nói rằng:
“Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ tách tôi ra khỏi dân Ngài.”
Người bị hoạn cũng đừng nói:
“Nầy, tôi là một cây khô.”
Vì Đức Giê-hô-va phán thế nầy:
“Những người bị hoạn mà giữ các ngày Sa-bát Ta,
Chọn điều đẹp lòng Ta,
Giữ vững giao ước Ta,
Thì Ta sẽ ban cho họ một chỗ trong nhà Ta,
Trong các tường thành của Ta,
Và cho họ một danh tốt hơn danh của con trai con gái;
Ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời,
Là danh chẳng hề mai một.
(Ê-sai 56:3-5)
Vị trí và tên của bạn trong Chúa
Hãy ngừng tập trung vào những lời hứa trống rỗng, lừa đảo của thế gian mà tập trung vào những lời hứa vượt trội vô cùng của Chúa.
Bây giờ, tạm dừng và để thấm nhuần ý tưởng. Bạn có tin điều này không, Ashley? Đó là câu hỏi. Chúa nói rằng Ngài sẽ cho một chỗ và một danh vị tồn tại lâu dài và thỏa mãn hơn bất kỳ họ chồng hay tên con cái và những người xung quanh bạn. Và sau đó Ngài phán: “Ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời, là danh chẳng hề mai một” (Ê-sai 56: 5). Bạn có nghĩ rằng tên của bạn hoặc danh tính của bạn sẽ không được duy trì bởi vì sẽ không có đứa trẻ nào mang tên bạn – không ai mang DNA của bạn? Có một điều tốt hơn, Chúa nói, một điều tốt hơn mà Chúa dành cho bạn: một cái tên bất diệt.
Vì vậy, Ashley, bạn đang hỏi: “Làm sao tôi có thể tránh xa thế gian?” Cách để tránh xa thế gian cùng sự dối trá của nó là ngừng tập trung vào thế gian và những hình ảnh lừa dối của nó về niềm vui, mà là tập trung vào những lời hứa vượt trội vô hạn của Chúa. Và đây là một trong hàng trăm lời hứa đó.
Tôi không biết Chúa có kế hoạch hôn nhân trong tương lai của bạn không. Ngài có thể. Bạn không bao giờ biết. Nhưng tôi biết điều này: Ngài sẽ cho bạn một chỗ trong nhà Ngài và một cái tên tốt hơn con trai và con gái, một cái tên vĩnh cửu. Và đừng bỏ lỡ điều mà bạn đang quan tâm nhất, cụ thể là “Chúa không có chỗ cho bạn”. Chúa thật muốn bạn ở trong nhà Ngài. Ngài muốn bạn ở đó. Và được Chúa muốn thì tốt hơn là hàng ngàn con người muốn.
Bài: John Piper ; dịch: Janebie
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply