Ham muốn vật chất: Sự lừa dối chết người!

Oneway.vn – Gần đây, trong một buổi nhóm học Kinh Thánh, người hướng dẫn đặt ra câu hỏi là làm thế nào chúng ta nghe tiếng Chúa Jêsus và đi theo Ngài, giống như Ngài phán trong Giăng 10:27

“Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” (Giăng 10:27)

Một phụ nữ ngồi cạnh tôi trả lời rằng chị ấy nhận biết tiếng Chúa dựa vào rất nhiều ơn phước xảy ra trong cuộc sống chị: chị mua căn nhà mới mà không gặp khó khăn gì, căn nhà cũ bán được dễ dàng. Giờ đây, chị đang tận hưởng cuộc sống trong ngôi nhà mơ ước ở vùng khí hậu ấm áp và khô ráo mà mình hằng mong đợi. Thật cảm ơn Chúa vì việc chuyển nhà không gặp trở ngại nào.

Chị ấy dẫn chứng về việc cuộc sống mình diễn ra suôn sẻ như thế nào, giống như những miếng đô-mi-nô ngã lên nhau cách tuần tự. Tôi ngồi đó lắng nghe, trong lòng không khỏi bức xúc. Tôi biết không ít phụ nữ xung quanh chúng tôi đang bước đi theo Chúa với cuộc sống nhiều khó khăn, hôn nhân trắc trở, chiến đấu với bệnh tật, đau đớn vì bị sẩy thai… Một số đang đối mặt với khó khăn không ngừng về tài chính, trái ngược hoàn toàn với cách một số người chúng ta định nghĩa về sự ban phước của Chúa trong đời sống.

Dù vậy, những ai trong chúng ta đang vật lộn với cuộc sống có thể lắng nghe tiếng Chúa Jêsus với lòng trông mong khẩn thiết. Chúng ta có thể khao khát Chúa nhiều hơn là khao khát được Ngài ban phước về vật chất.  

Sự lừa dối của những ơn phước

Một nụ cười hớn hở của người khác khi chia sẻ Kinh Thánh có thể như xát muối vào nỗi đau khi chúng ta đo lường ơn phước Chúa bằng sự thịnh vượng về vật chất. Hiệu ứng của nó là cái mà tôi từng được nghe giảng giải bởi nhiều người và từng nhìn thấy rất ư là kịch tính trong những bộ phim mang danh “Cơ Đốc”. “Bạn có thể biết bạn được Chúa ban phước khi mọi thứ diễn ra thật trôi chảy”. “Chỉ cần tin cậy Chúa, làm theo công thức A + B, và rồi miễn là bạn có đủ đức tin, bạn sẽ có được kết quả C: cuộc sống mà bạn hằng mong ước”. Đó là một công thức đơn giản cho đời sống “được phước”, được gắn mác của Chúa Jêsus!

Thế nhưng, việc sở hữu một ngôi nhà đẹp với khu nhà bếp rộng rãi, hoặc lái một chiếc xe bóng loáng không vết xước, hoặc trong túi luôn rủng rỉnh tiền và hoàn cảnh cuộc sống êm đềm… đều không phải là những bằng chứng đáng tin cậy cho phước hạnh của Chúa trong đời này. Công thức trên có vẻ hấp dẫn trong phim, nhưng nó trái ngược với cả Kinh Thánh lẫn kinh nghiệm đời thực của nhiều thánh đồ đang vật lộn với những thách thức, bất an và đau khổ trong cuộc sống hằng ngày. 

Phương trình nguy hại

Khi suy nghĩ về những gì người phụ nữ kia chia sẻ, rằng cuộc sống chị được phước như thế nào, lời của Chúa Jêsus đến với tôi:

“Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.” (Ma-thi-ơ 5:45)

Theo một nghĩa nào đó, người phụ nữ ngồi kế bên tôi đã nói đúng: chị ấy được Chúa ban phước.

Thế nhưng, một kẻ tham lam bủn xỉn sống trong căn hộ xa hoa, của cải thừa mứa kiếm bằng sự lạm quyền tàn nhẫn cũng là người nhận ơn của Chúa. Cả người phụ nữ dễ thương bên cạnh tôi và tên bạo chúa gian ác kia đều được phước với sự thoải mái và đầy đủ, mặt trời chiếu sáng và mưa tưới mát, nhà cửa đẹp đẽ mát mẻ. Đức Chúa Trời là Đấng có quyền tể trị, Ngài chiếu ra sự tốt lành của Ngài và tuôn đổ đủ loại ơn phước mỗi ngày một cách vô điều kiện. Ngài ban phước cho tất cả dựa theo lòng nhân từ chung của Ngài dành cho nhân loại. 

Công thức phước lành = cuộc sống thoải mái là một phương trình vô cùng nguy hiểm. Nó cũng không phải là một nan đề cục bộ. Không may thay, phương trình này dường như đã ăn sâu vào Cơ Đốc giáo nước Mĩ, là một phần của thông điệp phúc âm thịnh vượng mà các giáo sư giả trong đất nước chúng ta đã gieo rắc ra thế giới.

Và nếu không cẩn thận, ý niệm về “phúc âm thịnh vượng” sẽ xuất hiện từ chính tôi.

Đau thương và được phước

Lòng nhân từ phổ quát của Đức Chúa Trời vươn đến tất cả chúng ta, nhưng phải cần đến ân điển cứu rỗi để người ta tìm đến Chúa Jêsus khi hôn nhân gặp khó khăn, khi một người (như bạn tôi) bị mất ba đứa con, hay khi một giáo sĩ trẻ được báo tin mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Kinh Thánh không đưa ra một công thức nhưng chỉ cho chúng ta đến với Đấng Cứu Rỗi – một Đấng Cứu Thế bị đánh đập, chà đạp, bầm dập, đổ máu. Phước hạnh đặc biệt có được bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng những ai đang trải qua hoạn nạn, đau thương, đang đi trên con đường mà Chúa Jêsus đã đi qua. Ngài đang hiện diện trên con đường đau khổ, hoạn nạn và tan vỡ ấy.  

Chúa đã hiện diện trong nỗi đau của Giô-sép:

“Ông chủ bắt Giô-sép bỏ vào ngục, nơi giam cầm các phạm nhân của vua. Vậy, Giô-sép bị cầm tù tại đó. Nhưng Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép. Ngài tỏ lòng nhân từ với chàng và làm cho chàng được ơn trước mặt cai ngục.” (Sáng Thế Ký 39:20–21)

Chúa đã hiện diện trong hoàn cảnh tăm tối của vua Đa-vít:

“Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con. Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn.” (Thi Thiên 23:4–5)

Chúa đang hiện diện với chúng ta trong những hoạn nạn của ngày hôm nay:

“Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng, hoan hỉ. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em.” (I Phi-e-rơ 4:12–14)

Vậy nên, với sự giúp sức của Chúa, tôi khước từ quan điểm “ước mơ của người Mĩ” vốn tập trung vào bản thân cùng với sự thôi thúc tội lỗi của nó để muốn có một chúa trời sẽ giúp tôi trở thành trung tâm chứ không phải Ngài là trung tâm. Mong muốn đó của tôi phải bị loại trừ trước.

Cũng với sự giúp sức của Chúa, tôi không tin theo lời lừa dối rằng chúng ta được Chúa ban phước khi có cuộc sống dễ dàng, mạnh khỏe hay thịnh vượng về tài chính.

Đồng thời, với sự giúp sức của Chúa, tôi sẽ tiếp tục bước trên con đường mà Đấng Chăn Dắt nhân lành của tôi đã đi qua, nắm tay Ngài thật chặt trong mỗi bước.

 

 

Tác giả: Sheila Dougal; Dịch: Blessie

(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *