Đừng chiều theo tư dục của ‘con người cũ’

Oneway.vn – “Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước, khi anh em còn mê muội” (1 Phi-e-rơ 1:14)

Chẳng hạn, bạn nghĩ rằng ái tình là điều quan trọng nhất. Nhưng lúc nào đó, bạn nhận ra nó không như mong đợi. Ngôi sao hip-hop Drake từng chia sẻ:

‘Có một thời gian tôi thấy mình cần bầu bạn với một người phụ nữ khác mỗi đêm. Tôi cố gắng lấp đầy sự trống vắng. Nhưng sau những cuộc hoan lạc, mọi thứ vẫn vậy. Sự tĩnh lặng đó là những khoảnh khắc chân thật nhất trong cuộc đời người đàn ông. Ngày hôm sau, tôi thuyết phục mình lặp lại cuộc tình một đêm. Nhưng suốt thời gian đó, tôi biết mọi cố gắng đều vô ích’.

Vì vậy, nếu bạn tiếp tục nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền sẽ khiến bạn hạnh phúc thì đến lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, những người nhiều tiền nhất dường như cũng không phải là người hạnh phúc nhất.

Bạn nghĩ có được “điều đó” là tốt nhất. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là điều vô ích.

Hãy nhìn vào Michael Jordan, một cầu thủ bóng rổ xuất sắc. Tôi đã xem phim tài liệu của anh ấy với thông điệp rằng đạt được mọi thứ cũng không đưa anh đến hạnh phúc, mà chỉ là sự trống trải và bất an.

Bạn cho rằng khi bạn có trách nhiệm với cuộc sống, bạn sẽ hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải vậy.

Hoặc có thể bạn vừa chiêm nghiệm thập tự giá và nhận ra nếu Đấng Cứu Thế có thật, thì con đường chống nghịch lại Đức Chúa Trời chỉ dẫn đến sự chết, và sự sống thật chỉ nhận được thông qua Chúa Jêsus – Đấng Phục Sinh. Vì vậy bạn từ bỏ lối sống trái nghịch của mình và đầu phục Đấng Cứu Thế. Bạn chịu Thánh lễ Báp-têm, tuyên bố rằng con người cũ đã chết và bạn được sống lại cuộc sống mới trong Đấng Cứu Thế.

Nhưng Phi-e-rơ nhận ra việc quay lại lối sống cũ dễ dàng như thế nào. Khi bạn thấy không vui hoặc bất mãn, và bạn chỉ muốn có tiền hoặc một cuộc đời sung sướng hơn, thậm chí là muốn trả thù một ai đó.

Ở trong Đấng Cứu Thế, bạn biết rõ rằng việc trở lại ‘con người cũ’ là hoàn toàn không đúng! Vì vậy, đừng hướng về những sự đã qua, vì những ham muốn cũ đó xuất phát từ sự thiếu hiểu biết.

Khoảng 10 năm trước, tôi gặp chứng trào ngược axit khiến tôi thức suốt đêm với dạ dày khó chịu. Lúc đầu, tôi không biết đó là trào ngược axit và tôi cho rằng mình đã ăn quá nhiều thịt hoặc đồ cay trước khi đi ngủ. Tất nhiên, tôi không muốn ngừng ăn thịt hoặc đồ ăn cay, sao có thể ngừng ăn thứ mình yêu thích? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cân bằng lại bằng thứ gì đó có nhiều chất anodyne hơn, như bỏng ngô hoặc sữa chua. Vì vậy, tôi đã ăn nhẹ bỏng ngô hoặc sữa chua mỗi đêm trong vài tháng.

Nhưng vô ích!

Ăn bỏng ngô và sữa chua không giúp ích gì cho vấn đề. Nó chỉ làm cho tôi tăng cân. Sau đó, bác sĩ cho tôi biết vấn đề thực sự là gì và cho tôi đơn thuốc. Điều đó đã giúp tôi ngay lập tức.

Bây giờ, nếu tôi cảm thấy mình đau bụng vào ban đêm, tôi biết mình không được phép ăn bỏng ngô và sữa chua. Con người cũ của tôi không biết, nhưng bây giờ tôi không có lý do để làm sai nữa. Tôi đã biết vấn đề thực sự là do đâu.

Trong lối sống cũ, bạn đã có những mong muốn đến từ những cách xử lý sai lầm đối với sự trống trải trong lòng bạn. Nhưng giờ đây, với tư cách là một đứa con ngoan trong nhà Chúa, bạn không cần phải quay lại lối sống thiếu hiểu biết cũ của mình (1 Phi-e-rơ 1:14). 

Bạn không cần phải tin vào lời nói dối rằng bạn cần nhiều tiền hơn hoặc một người phối ngẫu khác hoặc một hoàn cảnh tốt hơn để cảm thấy thỏa lòng.

Nếu bạn không hạnh phúc, hãy tập chú vào Đấng Cứu Thế, trở nên như Ngài và tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ được ở cùng Cha.

 

Bài: J.D. Greear; dịch: Janebie
(Nguồn: churchleaders.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *