Bạn không có quyền lên án ‘Cô dâu của Đấng Christ’

Oneway.vn – Việc mọi người công kích Hội thánh đã trở nên quá đỗi bình thường vì họ cho rằng Hội thánh đã thất bại. 

Hầu như ngày nào cũng có những vụ “bóc phốt” trên mạng về những thất bại của Hội thánh. Mặc dù mọi thứ đều là bịa đặt, và đó vẫn là cách để họ chỉ trích. Tuy nhiên, những người chỉ trích mạnh mẽ nhất lại im lặng khi nghe một điều:

Hội thánh hữu hình – dưới bất kỳ hình thức nào đều là ‘Cô dâu của Đấng Christ’. Vì thế, chúng ta phải chống lại những chỉ trích về ‘Cô dâu’ ấy, thay vào đó phải dành cho ‘Cô’ tình yêu và sự quan tâm mà Chúa Jêsus muốn chúng ta dành cho những người Ngài cứu chuộc qua dòng huyết quý báu. 

Trước giả Thi thiên trong quyền năng Thánh Linh đã tuyên bố, “Tôi lấy làm thích mọi đàng, các người thánh trên đất, và những bực cao trọng.” (Thi thiên 16:3). Chúng ta không có quyền lựa chọn thích hay không thích một tín đồ nào. Chúa Jêsus đã nêu gương bằng cách kiên trì yêu thương các môn đồ thường hay tranh luận, thô lỗ và thiếu hiểu biết – thậm chí cho đến khi Ngài chết trên thập tự giá. 

Trong Chúa có sự cân bằng giữa khen ngợi và sửa trị. Chúng ta thấy rõ điều này qua cách Chúa Jêsus khen ngợi và sửa trị các Hội thánh (Khải huyền 2-3). Sứ đồ Phao-lô cũng bắt chước tình yêu thương của Đấng Christ dành cho Hội thánh qua cách ông giải quyết những vấn đề quan trọng trong đời sống Hội thánh. Phao-lô luôn nhắc nhở các tín đồ rằng họ là ai, và đồng thời cũng bẻ trách tội lỗi đang lan tràn trong cuộc sống họ. Điều này thể hiện trong các bức thư gửi Hội thánh Cô-rinh-tô.

Tiến sĩ John Skilton từng nói với các sinh viên của mình, “Nếu các bạn muốn thực sự nghiên cứu thần học Tân Ước, hãy dịch 1 và 2 Cô-rinh-tô từ tiếng Hy Lạp. Vì chúng ta sẽ phải đối mặt với hầu hết mọi thách thức trong các lá thư của Phao-lô gửi cho tín đồ Cô-rinh-tô”. Trong 1 và 2 Cô-rinh-tô, Phao-lô nhắc nhở các tín đồ đang rất cần được sửa chữa và dạy dỗ, rằng họ đã “những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ” (1 Cô-rinh-tô 1:2); “được chuộc bằng giá cao” (1 Cô-rinh-tô 6:20; 7:23), “bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 11: 2) và “được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi” (1 Cô-rinh-tô 6:11). Đây chỉ là một vài điều mà Phao-lô nói với ‘Cô dâu Đấng Christ’. Hội Thánh là ‘Cô dâu của Đấng Christ’ nên ông mới dốc hết sức mình để làm việc vì lợi ích của ‘Cô dâu’ ấy.

Khi viết thư cho Ti-mô-thê, Phao-lô giải thích, “Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời.” (1 Ti-mô-thê 2:10). 

Hội thánh (dưới mọi hình thức trên đất) chắc chắn phải chịu sự chỉ trích và sửa trị; nhưng mục đích phải là vì tình yêu thương và mong muốn đối xử với ‘Cô dâu’ ấy theo lẽ thật – vì đó chính là ‘Cô dâu của Đấng Christ’. 

Nói về Hội thánh một cách thiếu tôn trọng, khắc nghiệt, ác ý và phán xét nghĩa là đang lên án về ‘Cô dâu của Đấng Christ’. Hãy xem xét cách chúng ta nói về ‘Cô dâu của Chúa Jêsus’. Từ trời, Ngài đã đến và tìm kiếm Hội thánh, để làm ‘Cô dâu’ thánh của Ngài; bằng chính huyết báu, Ngài đã chuộc ‘Cô dâu’ ấy, và vì sự sống của Hội Thánh mà Ngài đã chết thay”.

 

Bài: Nicholas Batzig; dịch: Jennie

(Nguồn: churchleaders.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *