Oneway.vn – Sau khi Chúa Jêsus chịu chết để trở nên của sinh tế chuộc tội cho loài người, Ngài đã sống lại từ kẻ chết, và Đấng Chăn chiên ấy luôn ở bên, quan tâm chúng con, thận trọng bảo vệ và thành tín chu cấp cho chúng con mọi điều
“Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng”. (Mi-chê 5:2)
“Ngài sẽ đứng vững, và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình; và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất… Ấy chính Ngài sẽ làm sự bình an của chúng ta”. (Mi-chê 5:3-4a)
“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì”. (Thi-thiên 23:1)
“Thưa Chúa Jêsus! Ngài đáng để tôn vinh và thờ phượng vì Ngài là Người Chăn – Đấng Cứu Rỗi cho nhân loại.
Sau khi Chúa Jêsus chịu chết để trở nên của sinh tế chuộc tội cho loài người, Ngài đã sống lại từ kẻ chết, và Đấng Chăn chiên ấy luôn ở bên, quan tâm chúng con, thận trọng bảo vệ và thành tín chu cấp cho chúng con mọi điều. Năm 2020 đã nhấn mạnh rằng chúng con cần nơi đồng cỏ xanh tươi của ân điển biết dường bao.
Tạ ơn tình yêu lớn của Chúa dành cho chúng con, dẫu rằng chúng con không có tất cả những gì mình muốn, nhưng không thiếu thốn bất cứ thứ gì chúng con cần. Bởi vì Ngài là Emmanuel, chúng con không phải sợ bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Bây giờ Ngài là cuộc sống của chúng con, và ngay cả cái chết cũng trở nên ích lợi.
Sự vĩ đại của Ngài sẽ “đến tận cùng trái đất” và chúng con sẽ sống bình an mãi mãi. Ngài là nguồn hòa bình của chúng con — sự tha thứ trọn vẹn và sự công bình hoàn hảo của chúng con. Con tôn vinh Chúa. Con biết ơn Cha và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!”.
Bài: Scotty Smith; Dịch: Sara Doan
(Nguồn: .thegospelcoalition.org)
Leave a Reply