Tại sao Chúa chọn nàng Ma-ri?

Oneway.vn – Tại sao lại là Ma-ri? Chắc hẳn chính Ma-ri đã tự hỏi, tại sao tôi lại là “người nữ được ơn”? 

Tại sao lại là tôi? Thật vậy, lý do cô được chọn chỉ có Chúa mới biết. Nhưng rõ ràng, cô không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Mặc dù chỉ là một cô gái thị trấn nhỏ bình thường, và rất ngoan hiền, can đảm.  

Qua lời hát của cô (xem Lu-ca 1:46-55), chúng ta biết rằng cô là một người nữ tin kính. Và chắc chắn Ma-ri phải là một trinh nữ, để sự vinh hiển Đức Chúa Trời có thể được chứng minh cách kỳ diệu. Cô cũng phải là một người dân nghèo, để phù hợp với bản chất khiêm tốn khi Chúa Jêsus sinh ra. Ma-ri phù hợp với tất cả những điều này. Cô tôn vinh và tuân theo ý muốn Cha mình, mang đến cho Con Một Ngài một mái ấm, để từ đó Ngài thực hiện công việc định đoạt toàn bộ lịch sử nhân loại. Con trẻ chập chững đi sau cô trong suốt thời thơ ấu của Ngài. Sau đó, theo thời gian, cô đi theo sau Ngài – đến tận thập tự giá và ngôi mộ trống.

Ma-ri đã được Đức Chúa Trời ưu ái ban một nhiệm vụ để cuối cùng cả nhân loại đều được ưu ái. Thiên sứ Gáp-ri-ên nói, “Chúa ở cùng ngươi,” và kết quả là, “Chúa ở cùng tất cả chúng ta”.  

Bằng cách đó, Đức Chúa Trời đã gửi món quà Giáng sinh tối thượng không chỉ cho Ma-ri mà cho tất cả chúng ta – và chính Ma-ri là “người giao quà”. Khi Đức Chúa Trời chọn cô làm mẹ Chúa Jêsus, những đặc điểm chúng ta có thể quan sát được của cô là vâng lời, can đảm, đức tin và đạo đức trong sạch. Những đức tính đó thường bị xã hội coi thường hoặc thậm chí khinh rẻ, nhưng lại là những trang bị cần thiết để Ma-ri phục vụ Đức Chúa Trời.

Há có vật chi tốt ra từ Na-xa-rét sao?

Quê hương Na-xa-rét của Ma-ri không có gì nổi bật.  Nó giống như bất kỳ ngôi làng nào khác trên đồng bằng Ga-li-lê. “Đơn sơ” là một từ ngữ đúng đắn để mô tả thị trấn này.  

Không ai muốn khoe mình là người Na-xa-rét. Nơi này bị coi là ô uế đối với hầu hết người Do Thái. Và khi một người Thầy mới xuất hiện, thì bị chính quê hương mình chối bỏ.  

“Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” (Giăng 1:46). Tuy nhiên, sau này Na-tha-na-ên đã trở nên một môn đồ của Thầy.  

Cuộc sống thường ngày của Ma-ri

Liệu Ma-ri có bao giờ khao khát một cuộc sống thú vị hơn không? Chúng ta không thể biết được.  Cô là một phụ nữ trẻ điển hình, ở một thị trấn nhỏ, ngay trước thế kỷ thứ nhất. Giả định đó là một cuộc sống yên tĩnh trôi qua để phục vụ gia đình và cộng đồng. Làm sao Ma-ri biết về cuộc sống phía trước cô?  Cô ấy nghĩ gì về gánh nặng thiêng liêng mà cô sẽ mang, những vinh quang mà cô sẽ chứng kiến, những mất mát mà cô ấy sẽ trải qua?

Vào những ngày đó, chắc chắn Ma-ri vẫn đang làm những công việc bình thường là xay ngũ cốc thành bột làm bánh mì hàng ngày. Cô đang thúc giục các em nhỏ nhặt gai và que củi cho vào lò. Cô có vội vàng dọn dẹp, quét bụi, lấy chậu nước. Và bất kỳ cô gái trẻ nào cũng bận tâm đến đám cưới đang đến gần của chính mình.  Đúng vậy, hy vọng ấp ủ nhất của bất kỳ cô gái nào đang sắp thành hiện thực trong cuộc đời Ma-ri.  Cô ấy chắc chắn đang nghĩ về người thợ mộc trẻ của mình.  Cô và Giô-sép có thể đã chơi đùa cùng nhau trên cánh đồng khi còn nhỏ.  Bây giờ họ đã lớn và sẵn sàng bắt đầu cuộc sống trưởng thành. Hai bên cha mẹ đã sắp đặt một cuộc hôn nhân sẽ gắn kết không chỉ hai người trẻ mà cả hai gia đình. Cặp đôi đã hứa hôn – hình thức đính hôn ràng buộc nhất. Về mặt pháp lý, điều đó có nghĩa là Ma-ri đã là vợ của Giô-sép, mặc dù họ không thể ở bên nhau cho đến khi  đám cưới.

Ma-ri đang ở trong thời gian tất bật chuẩn bị, có lẽ là khoảng thời gian thú vị nhất trong cuộc đời một cô gái trẻ. Sẽ có nhiều niềm vui và sự phấn khích chờ đợi buổi lễ, với cơ hội mang đồ trang sức và quần áo đẹp; và cuối cùng, tất nhiên, cô sẽ rời nhà mình – một khoảnh khắc vừa vui vừa buồn.  Một cô gái trẻ sẽ sống với gia đình chồng, và hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống và một gia đình của riêng họ. Ma-ri chắc hẳn đã làm những công việc hàng ngày với một tâm trạng vui vẻ. Đây là những ngày cuối cùng khi còn là một thiếu nữ.  

Cuộc gặp gỡ của Ma-ri và thiên sứ

Và sau đó, một khoảnh khắc siêu nhiên đã phá vỡ mọi hoạt động bình thường trong cuộc sống của cô. Một thiên sứ hiện ra trước mặt cô, như chương đầu tiên Phúc âm Lu-ca kể lại. 

Chuyện đó xảy ra khi nào? Khi Ma-ri đang quỳ bên giường, cầu nguyện, bắt đầu hoặc kết thúc một ngày. Sự xuất hiện đột ngột của một sứ giả thiên đàng hẳn là đáng kinh ngạc biết bao!

Thiên sứ hiện ra với cô và nói, “Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi” Thấy cô bối rối, “Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng”.

Đây thật sự là một sứ điệp quyền năng và bất ngờ đến mức khó tin. “Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời”. 

Hãy nghĩ về sự thay đổi ập đến trên cuộc đời Ma-ri. Những suy nghĩ về hôn nhân giờ đây bỗng chuyển sang tình mẫu tử; một cuộc sống bình thường, yên tĩnh nay lại hóa thành phép lạ ngoạn mục từ thiên đàng. Không có gì ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời cử chính thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên đến giúp cô hiểu và chuẩn bị.

Tại sao Chúa chọn Ma-ri?  Hãy xem câu trả lời của cô với Gáp-ri-ên: “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” (Lu-ca 1:38). Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng kêu gọi chúng ta đến một nhiệm vụ vượt quá sự hiểu biết, mong rằng chúng ta cũng sẽ đáp lại như lời vâng phục của Ma-ri, “Con đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho con!”.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *