Oneway.vn – Khi đang còn học cao học, thị lực của tôi bắt đầu có dấu hiệu xấu, sau những đêm học bài muộn, tôi thức dậy vào buổi sáng và không thể nào mở được mắt bên phải.
Tôi nằm trên giường và thoa nhẹ đôi mắt để nó có thể từ từ mở ra. Một ngày dài làm việc trên lớp và việc đọc sách sẽ thật khó khăn ở phía trước nếu đôi mắt tôi không thể hoạt động bình thường.
Sau một vài tuần, chồng tôi thuyết phục tôi đến gặp bác sĩ đo thị lực, bác sĩ chẩn đoán tôi bị mỏi mắt. Việc đọc sách đã khiến cơ mắt phải của tôi kiệt quệ và tôi buộc phải thực hiện một số thay đổi với thói quen học tập của mình. Kiệt sức không thể trở thành một cách sống.
Đối với nhiều người trong chúng ta, năm 2020 là một năm mệt mỏi. Và khi kiệt sức, điều cuối cùng chúng ta muốn làm đó là tỉnh táo và mắt được mở ra. Nhưng khi bóng tối buông xuống, chúng ta dường như thấy mệt mỏi và chỉ muốn bước vào giấc ngủ. Chúng ta muốn nhắm mắt lại với những căng thẳng công việc, vấn đề tài chính, trước những lo lắng về đại dịch khiến tinh thần sa sút, hy vọng mờ nhạt. Giá như chúng ta có thể đóng cửa thế giới, giảm bớt tiếng ồn và chuyển sang chế độ ‘ngủ đông’ cho đến khi mùa đông và một năm mệt mỏi trôi qua.
Nhưng giống như bác sĩ đo thị lực của tôi đã chẩn đoán nhiều năm trước, khi đôi mắt mệt mỏi thì tấm lòng và tinh thần của chúng ta cần được chăm sóc hơn. Những gì bạn đối mặt năm 2020, mới chỉ nhìn nhận theo một hướng –– không phải bằng cách nhắm mắt, mà đây là lúc bạn cần tỉnh táo và mở đôi mắt thật rõ để nhìn xem Chúa hành động.
Trong suốt Kinh thánh, Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người hãy mở mắt ra. Khi những người của Ê-li-sê sợ hãi khi bị kẻ thù bao vây, nhà tiên tri đã cầu nguyện rằng, “Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được” (II Các Vua 6:16) và Ngài đã xua tan lo lắng của dân sự bằng Lẽ thật trong sự hiện diện của Ngài.
Đối với Gióp, trong lúc kiệt quệ và thất vọng nhất, Đức Chúa Trời đã đến bên ông và yên ủi (Gióp 38). Gióp đã tiếp tục khám phá một Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng sáng tạo và sẵn lòng giúp đỡ. Khi hai người mù trên đường cầu xin lòng thương xót, Chúa đã chữa lành họ cả thể xác và tâm linh .
Khi chúng ta kiệt sức, Chúa đưa ra một phương pháp chữa trị đơn giản: Hãy mở mắt ra. Ngắm nhìn vẻ đẹp của Ta. Hãy xem sức mạnh của Ta. Hãy tìm kiếm Ta trong tất cả những gì con cần. Chúa Jêsus lấy ‘hạt bụi’ ra khỏi đôi mắt của chúng ta, bạn được chữa lành và tiếng Chúa thì thầm “Con đã thấy rõ hơn chưa?!”. Bạn sẽ tìm thấy sự xoa dịu cho cơ thể kiệt sức của mình khi mở rộng tầm mắt trước tấm lòng của Ngài.
Khi sự kiệt sức vượt qua chúng ta, chúng ta phải mở mắt chứ không phải nhắm lại. Chúng ta phải nhìn lên Chúa Jêsus, Đấng đang mang gánh nặng thay chúng ta. Chúng ta phải nâng cao tầm nhìn và tấm lòng của mình lên Chúa Thánh Linh – Đấng an ủi chúng ta trong cơn khốn khó. Và rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho, khi Ngài xua tan bóng tối của bạn bằng chính Ánh sáng của Ngài.
Bài: Clarissa Moll, dịch: Sara Doan
Nguồn: (thegospelcoalition.org)
Leave a Reply