Oneway.vn – Một năm đã qua, chúng ta sẽ tiếp tục với những điều mới, đứa trẻ với những món đồ chơi mới, quần áo mới, một cuốn lịch mới trên tường, các hóa đơn mới phải thanh toán và định hướng mới cho những ngày sắp đến.
Mọi người đều thích những điều mới, Chúa của chúng ta cũng vậy. Ngài được gọi là Đấng Thượng Cổ (Đa-ni-ên 7:9), nhưng Ngài phán, “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc” (Ê-sai 43:18-19).
Đức Chúa Trời bắt đầu cuốn sách của Ngài với câu chuyện Ngài tạo dựng thế giới mới; Ngài sẽ kết thúc nó với những kế hoạch của Ngài để tạo nên một trời mới và đất mới.
Cha trên trời của chúng ta muốn làm những điều mới mẻ trong cuộc sống của con cái Ngài. Chúa mong muốn dạy chúng ta những Lẽ thật mới về chính Ngài, tạo những cơ hội mới để chúng ta phục vụ người khác, đưa chúng ta đến tầm nhìn thờ phượng cao hơn và mức độ tin cậy sâu sắc hơn. Nhưng chúng ta thường giống dân Y-sơ-ra-ên khi đi trong đồng vắng.
Đức Chúa Trời hứa sẽ cung cấp cho họ bằng cách mưa bánh từ trời xuống sáu ngày một tuần. Đức Chúa Trời hướng dẫn họ chỉ được phép nhận đủ ma-na cho mỗi ngày, ngoại trừ trước ngày Sa-bát, họ được phép tích trữ cho hai ngày. Một số người đã không vâng lời và cố gắng tích trữ thêm, cuối cùng ma-na trở nên thối rữa vào sáng hôm sau.
Đôi khi chúng ta cũng như vậy. Đức Chúa Trời muốn làm những điều mới mẻ trong cuộc sống và trong chức vụ của chúng ta. Nhưng chúng ta thường cố gắng giữ lấy ‘phần ma-na’ cũ kỹ của ngày hôm qua. Chúng ta không muốn từ bỏ những gì thoải mái và quen thuộc – một lối suy nghĩ cũ nào đó, một cách làm việc nhất định, thói quen tiêu cực. Và rồi chúng ta đã bỏ lỡ những điều mới mẻ và thú vị mà Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn.
Một trong những cách tốt nhất để giữ cho đức tin của chúng ta luôn tươi mới là phát triển thói quen học Kinh Thánh hàng ngày. Lời Đức Chúa Trời là vĩnh cữu – cũ và mới cùng một lúc. “Ấy là nhờ sự nhân-từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương-xót của Ngài chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành-tín Ngài là lớn lắm” (Ca-thương 3:22-23). Đến với Lời Chúa mỗi ngày sẽ đem lại cho chúng ta sự hiểu biết mới, cái nhìn mới mẻ và sức mạnh mới.
Chúng ta có thể đắm mình trong Thi thiên để giúp chúng ta “Hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới”. (Thi-thiên 149:1)
Suy gẫm trong Ê-xê-chi-ên với Lời hứa của Đức Chúa Trời về “một tấm lòng mới và một thần mới” (Ê-xê-chi-ên 11, 18, 36).
Hãy cùng với Phao-lô vui mừng để tuyên bố, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”. (2 Cô-rinh-tô 5:17)
Nghiên cứu các thư tín của Cô-lô-se và Ê-phê-sô để nhắc nhớ rằng chúng ta đã cởi bỏ “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó” (Cô-lô-se 3:9) và “mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật”. (Ê-phê-sô 4:24)
Nếu chúng ta cần động lực để sống như một tạo vật mới, Đức Chúa Trời đã cung cấp hai chìa khóa trong Lời của Ngài. Điều quan trọng là phải nhìn lại Giao ước Mới, nguồn gốc của sự cứu rỗi chúng ta. Chúng ta có thể suy gẫm trong sách Hê-bơ-rơ và cảm ơn Đức Chúa Trời một lần nữa về sự hy sinh của Chúa Jêsus đã tạo nên “một con đường mới và sống” để chúng ta được bước vào sự hiện diện của Ngài. (Hê-bơ-rơ 10:19-22)
Và tiếp tục hướng tới tương lai bằng cách đọc sách Khải Huyền. Chúng ta có thể tìm thấy niềm an ủi khi nghĩ đến thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ sửa chữa mọi điều sai trái, chữa lành mọi tổn thương, và ban cho chúng ta một cái tên mới và một ngôi nhà mới.
Một cách tốt nhất để con cái Đức Chúa Trời đón chào năm mới là bỏ qua mọi thứ đã ‘ôi thiu và mục nát’. Sau đó, chúng ta sẽ tự do sống mỗi ngày với mong đợi những điều mới mẻ, tươi đẹp từ Đấng đã hứa rằng “Ta làm mới lại hết thảy muôn vật”. (Khải Huyền 21:5)
Bài: Dianne Neal Matthews; dịch: Sara Doan
(Nguồn: cbn.com)
Leave a Reply