Oneway.vn – Nếu mọi thứ đã sẵn sàng, hãy bắt đầu…ngay cả khi bạn không biết!
Phao-lô được Đức Thánh Linh nhắc nhở rằng phải đến một nơi mà ông “không biết điều gì đang chờ đợi”. Đó là một khoảnh khắc buồn, nặng nề với nhiều cảm xúc. Tất cả những tín hữu, người luôn cận kề với ông trong suốt thời gian qua đều nghẹn ngào nước mắt, nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ được gặp lại Phao-lô nữa. Nhìn xung quanh, vị lãnh đạo già nua, với bàn tay khô cằn của mình chỉ về phía nam, về phía bầu trời bão tố trên Biển Địa Trung Hải và nói:
“Kìa, nay tôi được Thánh Linh thúc giục đi đến Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó; ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời. (Công-vụ 20:22–24)
Chắc rằng, không một Cơ Đốc nhân nào đọc những lời của tôi mà lại chưa từng bước đi trên con đường đó. Và đã phải đấu tranh như thế nào để thuyết phục với người khác rằng điều đó là đúng, phải chịu đựng những cái nhíu mày và những lời khuyên dường như có ý nghĩa, những người cố gắng chỉ ra lý do tại sao ý tưởng đó là một sự may rủi, thậm chí hết sức ngu ngốc.
Vâng! Những điều đó vẫn đang diễn ra. Chọn không từ bỏ niềm tin nơi Chúa, nắm lấy điều chắc chắn, bước đi vững vàng, dù rằng với đôi mắt hữu hạn, phía trước của chúng ta là một đường hầm dài, tối tăm và không có điểm cuối!? Dù vậy bạn vẫn có lý do để tràn ngập sự phấn khích, mạnh dạn bươn tới.
Đang đi dù vẫn chưa biết. Vâng phục dù chưa thể hiểu. Bắt đầu một cuộc hành trình không thể đoán trước, đầy rủi ro, thử thách và có vẻ hơi điên rồ đối với một số người. Nhưng bạn có một lý do chắc chắc để không từ đó là Chúa muốn bạn đi và Ngài đồng hành cùng bạn.
Bạn có đang đứng trước một quyết định như vậy không? Có phải Chúa đang nới lỏng chốt lều của bạn, gợi ý rằng đã đến lúc bạn thực hiện một bước nhảy vọt về đức tin, tin tưởng vào Ngài để hướng dẫn các bước của bạn qua một tương lai không có bản đồ hữu hình? Hãy nương dựa vào Chúa.
Hãy xác nhận chắc chắn về sự dẫn dắt của Ngài qua Kinh Thánh và qua lời dạy khuyên của Đức Chúa Trời. Kiểm tra động cơ của bạn. Cân nhắc ảnh hưởng đến những người khác. Nếu mọi thứ đã sẵn sàng, hãy bắt đầu…ngay cả khi bạn không biết!
Bài: Chuck Swindoll; Dịch: Sara Doan
(Nguồn: insight.org)
Leave a Reply