Oneway.vn – “Khi CHÚA ban phước cho con giàu có, con không có gì phải hối tiếc cả”. (Châm Ngôn 10:22 BD CEV)
Hãy tưởng tượng nếu một người cha đem con trai mình đến tiệm McDonald’s và mua cho nó một phần khoai tây chiên lớn. Và rồi, khi họ đang lái xe về nhà, người cha nghĩ, “Chà, khoai chiên thơm quá ta.” Nhưng, khi ông ta với tay để lấy chỉ một miếng khoai, đứa con trai đẩy tay ông ra và nói, “Ba không được ăn. Đây là khoai chiên của con mà!”
Khi họ tiếp tục lái xe, ông đó nghĩ, “Ái chà! Trước hết, con tôi đã quên rằng tôi là nguồn gốc của tất cả những gì nó có. Tôi đem nó đến tiệm McDonald’s, gọi mua khoai tây chiên, trả tiền và đưa khoai chiên đó cho nó. Lý do duy nhất mà nó có khoai chiên là vì tôi!”.
“Và con tôi không nhận biết rằng tôi có thể lấy khoai chiên đó đi nếu tôi muốn. Tôi có thể chộp lấy cả hộp và ăn hết một mình. Hoặc tôi có thể mua cho con trai tôi một xe tải đầy khoai chiên!
“Hơn nữa, tôi không cần khoai chiên của nó. Nếu tôi muốn ăn, tôi đã có thể mua riêng cho mình một phần rồi. Nhưng tôi muốn cho nó học sống không ích kỷ.”
Khi nói đến Chúa và tài chính của bạn, bạn có bao giờ thấy mình giống như cậu bé với món khoai tây chiên đó không? Khi bạn cảm thấy Chúa đang thúc giục bạn sử dụng tiền bạc của mình một cách nào đó, bạn có muốn đẩy Chúa ra và giữ tiền cho riêng mình không?
Trong câu chuyện đó, người cha muốn con trai mình hiểu ba điều và cũng chính là bài học mà Chúa muốn bạn học về tiền bạc.
Trước hết, Chúa muốn bạn biết rằng đó không phải là tiền của bạn. Bạn không thật sự sở hữu điều gì cả; mọi thứ bạn nghĩ mình sở hữu đều là tiền của Chúa cho mượn.
Kế đến, Chúa có thể lấy đi tiền bạc của bạn ngay lập tức, hoặc Ngài có thể nhân số tiền đó lên gấp đôi, gấp ba lần.
Và cuối cùng, điều Chúa muốn hơn cả là để cho bạn học sống không ích kỷ và giống Chúa nhiều hơn.
Điều gì xảy ra khi bạn học sống rộng rãi hơn với tiền bạc của mình? Bạn trở nên ít ích kỷ hơn – giống Chúa hơn – và rồi Chúa sẽ ban cho bạn nhiều hơn vì Ngài có thể tin tưởng bạn. Và sự giàu có đó đến mà không có xấu hổ, mặc cảm, hay hối tiếc gì cả.
“Khi CHÚA ban phước cho con giàu có, con không có gì phải hối tiếc cả” (Châm Ngôn 10:22 BD CEV).
Học tin cậy Chúa về tiền bạc của bạn và trở nên giống Chúa hơn trong cách bạn sử dụng tiền bạc của mình là một quá trình suốt đời. Hôm nay, hãy bắt đầu làm những sự lựa chọn giúp bạn hướng tới mục tiêu này.
Bạn sẽ không hối hận về điều đó đâu!
Suy Gẫm—Thảo Luận:
-
Bạn có từng bao giờ hối hận vì đã dâng hiến rời rộng cho Chúa chưa?
-
Bạn có thể làm một điều gì ngày hôm nay để vâng lời Chúa về tiền bạc của mình?
-
Bạn có tin là Chúa muốn ban phước cho bạn có nhiều tiền hơn không? Tại sao có hay tại sao không?
Tác giả: Rick Warren; Chuyển ngữ: Timothy Phan
Leave a Reply