Cả gia đình dương tính với COVID-19 và kế hoạch bất ngờ từ Đức Chúa Trời

Oneway.vn – Ngay cả khi chúng ta không thành tín với Đức Chúa Trời, thì Ngài vẫn đi trước và hành động trong hoàn cảnh của chúng ta.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi cãi nhau với bạn trai của mình.

Bất chấp những giới hạn xã hội vì dịch COVID-19, anh ấy đã đi chơi Futsal (bóng đá trong nhà) với bạn bè của mình tại một sân vận động kín và không đeo khẩu trang! Tôi thực sự tức giận vì sự bất cẩn và không cho phép anh ấy gặp tôi trong hai tuần tiếp theo.

Bố tôi là bác sĩ, và trong khoảng thời gian này, tôi đã thường xuyên sống trong nỗi lo sợ rằng bố sẽ bị nhiễm COVID-19, vì ông có các bệnh đi kèm: tiểu đường và cao huyết áp. Vì vậy, nếu bố bị nhiễm, có thể gây tử vong và tôi rất sợ điều đó.

Sau mười ngày không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào. Nhưng khi gần đến ngày tôi có thể gặp lại bạn trai, tôi thức dậy và cảm thấy nóng sốt, mắt như bị bỏng. Tôi kiểm tra nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ là 37,5 độ C, tôi nhanh chóng hạ sốt bằng một vài viên Panadols, hy vọng chúng sẽ hạ sốt. Rất may, sau đó nhiệt độ cơ thể tôi trở lại bình thường.

Nhưng sự nhẹ nhõm không kéo dài. Ngay ngày hôm sau, tôi bị sốt trở lại và lần này nhiệt độ cơ thể tăng lên 38 độ C.

Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi không thể tập trung vào các lớp học trực tuyến trong sáng hôm đó. Tôi cũng bắt đầu mất khả năng khứu giác và vị giác, không thể thưởng thức món thịt bò hầm yêu thích mà mẹ đã chuẩn bị.

Khi nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi, tôi được tin mẹ tôi cũng xuất hiện những triệu chứng tương tự cách đây ba ngày. Chúng ta có bị nhiễm Coronavirus không? Nhưng điều đó là không thể!

Tất cả mọi thứ hiện tại dường như thật bất công đối với tôi.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, người duy nhất tôi gặp ngoài gia đình là bạn trai tôi. Mẹ và em trai tôi thì cũng không tiếp xúc với ai cả.

Người duy nhất rời khỏi nhà chúng tôi là bố, đó là vì công việc. Tôi biết bố tôi tuân thủ kỹ tất cả các quy trình chăm sóc sức khỏe và thực hiện mọi biện pháp phòng chống có thể.

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể đã nhiễm virus? Nhưng để an toàn, cả gia đình chúng tôi đến một bệnh viện gần nhà để xét nghiệm.

Bác sĩ dùng một vật như tăm bông, sau đó đưa vào họng và mũi để kiểm tra. Nó không đau lắm nhưng tôi có cảm giác nhột nhột và chảy nước mắt một chút. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu đó chẳng thấm vào đâu so với cảm giác phải hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm.

Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được kết quả. Thật đau đớn, cả bố, mẹ và tôi đều có kết quả xét nghiệm dương tính với viruscorona!

Tôi không thể tin vào mắt mình. Đầu óc tôi quay cuồng với những câu hỏi: “Ôi Chúa ơi, con phải làm gì đây? Con sắp phải mất bố? Còn mẹ con thì sao? Chẳng lẽ em con cũng đã bị nhiễm bệnh? ”

Mẹ tôi trong trạng thái sốc và thất vọng, mẹ bắt đầu đổ lỗi cho bố tôi vì đã khiến chúng tôi bị nhiễm bệnh, và đó là khi chúng tôi biết rằng bố đã tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng vào thời điểm đó.

Nghe đến đây, chúng tôi vô cùng sợ hãi và không biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, gia đình được đưa vào bệnh viện để điều trị, cùng với em trai tôi, người cũng có kết quả dương tính hai ngày sau đó.

Lúc đầu, tôi thực sự tức giận về tất cả mọi việc. Không chỉ riêng tôi mà cả gia đình tôi đều nhiễm COVID-19, mọi thứ dường như thật bất công.

Tôi đã ngừng truy cập Instagram vì không muốn nhìn thấy những ảnh chụp của bạn bè vui vẻ bên nhau hoặc đi chơi ở trung tâm mua sắm, trong khi tôi phải ở đây – bị mắc kẹt trong phòng cách ly, mặc dù tôi đã tuân thủ tất cả các quy trình y tế bằng cách ở nhà và liên tục khử trùng đồ đạc.

‘Giải pháp sức khoẻ’ duy nhất cần thực hiện 

Nhưng chính thời điểm chúng tôi bị mắc kẹt trong căn phòng cách ly đáng sợ này, Đức Chúa Trời đã nhắc nhở gia đình về một “giải pháp sức khỏe” mà chúng tôi đã hoàn toàn quên mất – cầu nguyện để được bảo vệ! Đó là điều rất quan trọng nhưng chúng tôi đã chọn KHÔNG.

Tôi đã học được từ kinh nghiệm này rằng, mọi thứ chúng ta làm đều vô ích nếu chỉ dựa vào sức lực và sự khôn ngoan của chính mình.

Như Gióp trong cơn đau đớn đã kêu lên: Nhưng tôi không còn sức chịu đựng. Tôi không còn gì để kéo dài cuộc sống” (Gióp 6:11). Và rồi sau đó ông đã kết luận: “Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn-ngoan và quyền-năng; Mưu-luận và thông-minh đều thuộc về Ngài (Gióp 12:13). Giờ đây, chúng tôi nhận thấy việc dành thời gian để cầu nguyện và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời là điều quan trọng như thế nào.

Trong vài tháng kể từ khi COVID-19 bùng phát, cuộc sống bận rộn, gia đình chúng tôi đã bỏ qua thời gian cầu nguyện, là điều đầu tiên mà chúng tôi thường làm vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta không thành tín với Đức Chúa Trời, thì Ngài vẫn đi trước và hành động trong hoàn cảnh của chúng ta.

Việc Chúa làm

Chúng tôi biết ơn Chúa vì có thể nhập viện ngay và cả gia đình được nằm cùng một phòng, trong khi nhiều người phải đợi nhiều ngày chỉ để có được một chiếc giường vì hầu hết bệnh viện đang phải hoạt động hết công suất.

Chúng tôi cũng nhận được nhiều yêu thương và quan tâm từ bạn bè, gia đình, nhiều người đã cầu nguyện và luôn khích lệ chúng tôi. 

Điều tôi biết ơn Chúa nhiều nhất đó là, nỗi sợ rằng bố tôi có thể thua trong trận chiến COVID-19 đã không thành hiện thực. Kết quả chụp CT cho thấy phổi của bố bị tổn thương nặng bởi virus và cần được điều trị chuyên sâu, nhưng đến nay, bố đang hồi phục tốt và có thể tiếp tục các hoạt động hàng ngày.

Mặc dù nhiều người trong chúng ta đã lơ là nhìn lên Chúa trong thời điểm khó khăn, nhưng sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa vẫn lớn lao. Chúa luôn ở đó với chúng ta và vì chúng ta. Ngài đã khiến thời gian chúng tôi bên nhau trong căn phòng cách ly đó thành một nơi nghỉ dưỡng của gia đình và nhắc nhở xây dựng lại “đền thờ tấm lòng” mà chúng tôi đã bỏ quên.

Đã hai tuần kể từ khi tôi và gia đình được xuất viện và trở lại cuộc sống bình thường.

Qua những trải nghiệm, mỗi người trong chúng tôi nhận ra rằng mình cần Chúa nhiều đến mức nào trong mọi khía cạnh cuộc sống. Vì vậy, chúng tôi đã trung tín trở lại trong sự cầu nguyện – vào buổi sáng và buổi tối. Và chúng tôi đã truyền cảm hứng về sự cầu nguyện đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hôm nay chúng tôi kêu gọi bạn.

Các bạn thân mến, ngay cả khi bạn tuân thủ tất cả các quy trình y tế trong cuộc chiến chống COVID-19, thì cũng đừng quên bắt đầu và kết thúc mỗi ngày với Chúa trong lời cầu nguyện – Đấng đi trước chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta và Đấng không bao giờ từ bỏ chúng ta (Phục Truyền-luật-lệ-ký 31:8).

Bài: Fedora Aletheia; Dịch: Sara Doan

(Nguồn: thir.st)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *