Oneway.vn – Khi bạn nhận ra mình thiếu công bình dường nào, hãy nương náu trong Đấng Christ: Ngài là sự công bình của bạn.
Gửi những chàng trai trẻ tuổi!
Đây là những điều tôi ước mình được biết khi 13 tuổi, nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra. Nhưng trước tiên, tôi phải thành thật nói rằng: Con đường đến thập giá lúc nào cũng đầy ắp chông gai.
Không có con đường tắt để đến thập tự giá. Sẽ có đau khổ chờ phía trước. Bạn sẽ được kêu gọi làm những việc khó khăn. Đôi khi, bạn lo sợ. Nhưng không có gì phải sợ hãi. Bởi vì bạn có Chúa. Nếu Ngài đứng về phía bạn – và Lời hứa Ngài dành cho bạn – thì có sao đâu, dù cả thế giới này chống lại?
Với tư cách là một tội nhân đã được biến đổi, tôi muốn chia sẻ về ba giai đoạn mà một người nam cần phải trải qua trên hành trình theo Chúa.
Về đạo đức
Đầu tiên, bạn cần phải theo đuổi đạo đức. Đạo đức là một từ tiếng Latinh cổ – “virtus” – có nghĩa là “năng lực” và được liên kết với từ “vir” – tức “người nam”. Để trở thành một người đàn ông chân chính, bạn phải có đạo đức. Tiền bạc, sự hấp dẫn giới tính, giỏi thể thao, thành công trong sự nghiệp: không điều gì trong số đó tạo nên một người đàn ông.
Chỉ có đạo đức mà thôi.
Có bốn đức tính đạo đức cơ bản mà bạn phải có: khôn ngoan, công bình, can đảm và tự chủ.
Khôn ngoan là năng lực nhìn nhận những gì xảy ra trong quá khứ để đưa ra những phán đoán đúng đắn cho hiện tại.
Kinh Thánh nói đi nói lại rằng sự kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Vì Đức Chúa Trời là Đấng thực hữu khôn ngoan nhất, và lòng kính sợ Đức Chúa Trời bày tỏ khi một người nhận ra sự thực hữu tuyệt đối của Ngài, sự yếu đuối của bản thân mình và đầu phục trước mặt Ngài. Khi bạn nhận ra điều đó, bạn sẽ trở nên khôn ngoan.
Công bình: là năng lực để làm điều đúng đắn, trao cho người khác những gì thuộc về họ, vì bạn tôn trọng họ. Những thứ mà thế giới này nỗ lực phấn đấu để có được không quan trọng chút nào. Điều quan trọng là bạn trở nên công bình, ngay thẳng, tốt lành, trung thành, công chính, trước sau như một và không thay đổi. Hãy để thế giới lấy đi tất cả những gì bạn có, thậm chí chính cuộc sống bạn, nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ từ bỏ lòng công chính của mình.
Can đảm – sức mạnh để làm điều đúng đắn khi bạn biết mình sẽ phải chịu khổ vì điều đó. Không sợ hãi. Đàn ông ngốc không biết sợ. Nhưng đàn ông khôn ngoan thì sợ hãi, vì họ biết họ yếu đuối thế nào, và thế giới này nguy hiểm thể nào. Nhưng họ kính sợ Chúa hơn. Bởi vì họ kính sợ Chúa, họ có sự khôn ngoan để nhận thức đường lối công bình. Và bởi vì sự khôn ngoan ấy, họ quý trọng sự công bình hơn tài sản, địa vị hay chính mạng sống mình, và sẵn sàng chịu mất mát vì công lý.
Đức tính cuối cùng là tự chủ. Không có nó, người đàn ông giống như một thành trì không có tường bảo vệ. Năng lực cai trị bản thân, chế ngự cảm xúc và sự bốc đồng sẽ xây dựng bức tường thành xung quanh tâm hồn bạn. Đừng để những ham muốn về đồ ăn thức uống, phụ nữ hay tham vọng chi phối bạn. Nếu không hững điều đó sẽ làm chủ và bạn sẽ là nô lệ của chúng. Không, bạn phải cai trị chúng. Bạn phải có được sự tự chủ, để toàn quyền cai trị được bản thân mình. Vì chỉ khi bạn tự chủ được chính mình thì bạn mới có thể tự do dấn thân cho tình yêu thương.
Từ đạo đức đến ân điển
Giai đoạn thứ hai trên con đường là “sự biến đổi” – như Martin Luther đã nói – từ đạo đức sang ân điển. Dưới ánh mặt trời, không có gì tốt hơn đạo đức. bạn phải phấn đấu vì nó. Nhưng bạn không thể tự mình đạt được nó. Thực tế, càng đấu tranh, bạn càng nhận ra mình không có khả năng đạt được đạo đức tuyệt đối.
Tội lỗi của bạn là rất lớn: quá lớn để bạn tự mình giải quyết. Nhưng vấn đề không chỉ là tội lỗi. Ngay cả đạo đức của bạn cũng có một “khối u tâm linh” bên trong. Ngay cả lòng tốt cũng bị hoen ố bởi sự xấu xa của lòng kiêu ngạo. Dù bạn có làm tốt thế nào, điều đó cũng vô nghĩa khi bạn không xưng nhận Chúa là Đức Chúa Trời.
Vì bạn là con cháu A-đam, người không hài lòng với vị trí con người của mình, chống lại Đức Chúa Trời, từ bỏ đạo đức và trở nên một tội nhân. Và bạn cũng vậy.
Nhưng không sao. Bạn có những điều còn tốt hơn đạo đức: Bạn có Đấng Christ, bạn đã chịu Báp-tem, bạn có lời hứa Phúc âm, và Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để cứu chuộc bạn.
Khi bạn nhận ra sự ngu muội mình, hãy nương náu trong Đấng Christ: Ngài là sự khôn ngoan bạn.
Khi bạn nhận ra mình thiếu công bình dường nào, hãy nương náu trong Đấng Christ: Ngài là sự công bình của bạn.
Khi bạn nhận ra sự hèn nhát của mình, hãy nương náu nơi Đấng Christ: chỉ một mình Ngài là sự can đảm bạn.
Khi bạn nhận ra mình đang làm nô lệ cho dục vọng, hãy nương náu trong Đấng Christ: huyết Ngài chuộc mọi tội lỗi bạn, và Thánh Linh Ngài năng quyền sẽ chiến thắng xác thịt và khiến bạn nên thánh.
Khi bạn thật sự nhận ra rằng, sau bao cố gắng bạn vẫn không thể trở nên công chính, thì hãy dâng tấm lòng bạn lên cho Đấng Cứu Chuộc, và hãy vui mừng. Ngài là bạn của tội nhân, của tôi và của bạn.
Càng sớm nhận ra sự bất lực của mình, bạn sẽ càng sớm trở nên mạnh mẽ — không phải mạnh mẽ trong chính bản thân bạn, nhưng nhờ sự hiệp một của bạn với Đấng Christ, nhờ quyền năng Chúa. Đấng Christ “đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”.
Điều quan trọng nhất
Khi được giải thoát khỏi tội lỗi của A-đam và hiệp một với Đấng Christ bởi ân điển, chúng ta bắt đầu học được “nghệ thuật của nghệ thuật”: Tình yêu thương. Cuối cùng thì tình yêu thương mới là điều quan trọng nhất.
Vi sao? Bởi vì “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1 Giăng 4:8), và Ngài là minh chứng chân thật nhất cho tình yêu thương.
Một ngày nào đó bạn sẽ phải chọn một công việc để làm, và điều đó rất quan trọng; vì bạn sẽ làm những điều tốt đẹp. Sở thích của bạn thật tuyệt, sự phấn đấu và cầu tiến của bạn thật tốt. Nhưng cuối cùng, chỉ có hai điều đáng giá nhất: Con người và tình yêu thương
Đức Chúa Trời là Tình yêu. Ngài đã giải cứu bạn để biến đổi bạn trở nên giống như hình ảnh của chính Ngài — tình yêu thương.
Tình yêu thương là gì? Là Con Đức Chúa Trời trở thành người, để dòng dõi A-đam có thể trở thành con Đức Chúa Trời. Tình yêu thương là khi Vua của các vua lấy chính áo mình để rửa chân cho các môn đồ; để rửa chân cho Giu-đa. Tình yêu thương là khi Chúa hy sinh mạng sống cho cô dâu Ngài, Ngài chết để cô ấy có thể sống. Học cách sống vì người khác, học cách xả thân, học cách hy sinh, và bạn sẽ tìm thấy niềm vui.
“Anh bạn hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh bạn làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm” (1 Cô-rinh-tô 16:13-14).
Bạn đang bước trên con đường của mình. Hãy tiếp tục vững bước — và đồng hành cùng nhau trên con đường, bạn nhé!
Anh trai của bạn,
Mục sư Phil
Bài: Phil Anderas; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply