Oneway.vn – Có ai trong chúng ta chưa từng một lần phạm tội với Chúa không? Điều đó là không thể vì bản chất của con người chúng ta là tội lỗi.
“Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng công chính.” (1Giăng 2:1 BTTHĐ)
Có ai trong chúng ta chưa từng một lần phạm tội với Chúa không? Điều đó là không thể vì bản chất của con người chúng ta là tội lỗi. Và khi phạm tội, chúng ta thường có cảm giác mặc cảm xa lánh Chúa, nhưng đó là điều bạn đã sai, đừng sai thêm nữa.
Chúng ta thích được người khác để ý và khen ngợi. Nhưng khi phạm tội, chúng ta rất sợ lời nói từ người khác, trở nên thất vọng và nghĩ rằng Chúa cũng vậy, sự nhân từ của Ngài không còn trên chúng ta nữa.
Hãy trở lại thực tế. Đừng thất vọng sau khi bạn phạm tội, nhưng nhướng mắt nhìn lên nơi Chúa Jêsus Christ – Đấng Cầu thay cho bạn. Vì Ngài là Đấng biện hộ và Đấng cầu thay. Ngài nài xin cho bạn: “Cha ơi, con đã chịu khổ vì người này. Con đang chăm sóc cá nhân này”. Lời cầu nguyện ấy không hề vô nghĩa, bởi vì Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm. (Hê-bơ-rơ 5:10)
Cho dù chúng ta có Đấng Christ – thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng biện hộ, Đấng trung bảo, Đấng giải hòa, và Đấng an ủi luôn ở bên nhưng phải chăng, nhiều lần chúng ta đã xoay bỏ Ngài và vội vàng tìm đến sự giúp đỡ khác, đáng buồn hơn là chúng ta chỉ xem Ngài là Đấng Phán xét?
Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải nhớ lấy những điều mà sứ đồ Giăng đã viết và khắc ghi nó nơi lòng, để không phải bạn cứ thoả mái phạm tội nhưng để bạn nhận ra tình yêu của Chúa lớn lao trên cuộc đời bạn là thể nào và trong những sai phạm cuộc đời, bạn vẫn có Ngài ở đó. “Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng công chính.” (1Giăng 2:1 BTTHĐ)
Hãy đến với Chúa và thưa rằng: “Chúa Jêsus Christ, con biết chẳng hề có đấng biện hộ, đấng an ủi hay đấng trung bảo nào khác ngoài Ngài. Con tin Ngài là Đấng biện hộ, Đấng an ủi và Đấng trung bảo của cuộc sống con. Xin giúp con luôn bám chặt vào Chúa và tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi con sợ hãi, phạm tội với Chúa thì sẽ không có điều gì ngăn cản bước chân con mạnh dạn đến với Ngài, và tin rằng Chúa sẽ lắng nghe, tha thứ và thay đổi con. A-men!”
Đấng Christ được sinh cho chúng ta. Ngài chịu khổ vì chúng ta. Ngài thăng thiên vì lợi ích của chúng ta, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta. Hãy nắm chắc điều đó, mặc dù sống trong thế giới này, sa-tan luôn tìm mọi cách để lừa dối và khiến chúng ta chối bỏ Chúa nhưng Đức Chúa Jêsus đã đắc thắng, nên bạn cũng là một người chiến thắng khi đến núp mình nơi bóng cánh của Đấng Toàn năng.
Sara Kim
(Nguồn: cbdt)
Leave a Reply