Oneway.vn – Chúng ta mang một sứ điệp – một Tin Lành có thể đem lại hy vọng và sự sống đời đời cho những ai đang sợ hãi và chết trong tội lỗi.
“Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại”- Ê-sai 42:6.
Vô số những thay đổi đã ập đến cuộc sống hàng ngày của bạn và tôi do đại dịch COVID. Tôi lo sợ điều tồi tệ nhất và mong muốn bảo vệ gia đình mình. Nhưng tôi cũng hướng về Chúa và để tiếng phán Ngài lấn át tất cả những nỗi sợ khác.
Là mục sư, tôi luôn hỏi Chúa trong khi cầu nguyện: “Ngài mong muốn điều gì nơi Hội thánh trong thời gian sợ hãi và bối rối này?” Khi cầu nguyện và tìm kiếm Kinh thánh, tôi nhận được những câu trả lời khôn ngoan và tốt đẹp cho tất cả chúng ta.
Trong suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã làm việc theo những cách không ngờ.
Đức Chúa Trời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 5:8), nhưng kinh nghiệm của chúng ta về Ngài thì có. Trong suốt lịch sử, Đức Chúa Trời đã làm việc theo những cách chúng ta không ngờ. Khi dân Chúa bị mắc kẹt giữa Biển Đỏ và một đội quân thù địch của Ai Cập, Chúa đã rẽ biển và giải cứu họ.
Trên thập tự giá, Con Đức Chúa Trời đã chết. Tất cả môn đồ Ngài tan lạc vì sợ hãi, để rồi phải kinh ngạc về sự phục sinh vinh quang của Ngài ba ngày sau đó.
Trong suốt lịch sử Hội thánh, Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã sử dụng các dịch bệnh để đưa mọi người đến với Ngài. Ngài đã sử dụng sự hy sinh của nhiều tín đồ để mở rộng Phúc âm ra khắp các quốc gia. Chúa chúng ta không tìm cách ngăn COVID-19 bùng phát, nhưng Ngài đang gắn kết và chiến đấu cùng con dân Ngài trong toàn bộ quá trình này.
Trong Ê-sai 58, Đức Chúa Trời đang trách dân sự vì họ lạm dụng việc nghỉ ngơi và kiêng ăn trong ngày Sa-bát với mục đích sai lầm (Ê-sai 58:1-4). Thật ra, nghỉ ngơi và kiêng ăn trong ngày Sa-bát là phương tiện để thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách tạm gác lại công việc, đồng thời tìm kiếm sự công bình và tình yêu thương với những người lân cận (Ê-sai 58: 5-14). Ê-sai 58:10 đặc biệt có ý nghĩa vào thời điểm bóng tối COVID-19 đang bủa vây:
“Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa”.
Xuyên suốt sách Ê-sai, Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài quay lại trung thành với giao ước, để trở thành “sự sáng cho các dân ngoại” (Ê-sai 42: 6; 49: 6; 52:10; 60: 3). Và lời kêu gọi này tiếp tục trong Tân Ước (Giăng 8:12; Công vụ 13:47; 26:23) và cũng tiếp tục với chúng ta ngày nay.
Vậy, làm thế nào để chúng ta trở thành ánh sáng cho các quốc gia khi mọi hoạt động đều bị giới hạn? Làm thế nào để trở thành ánh sáng cho hàng xóm và bạn bè chưa tin Chúa, khi chỉ một cái hắt hơi hoặc một cái bắt tay đơn giản cũng có khả năng lây lan vi-rút? Chúng ta được kêu gọi không tụ tập đông người để làm chậm đại dịch, và Hội thánh cũng không được nhóm họp.
Nhưng có nhiều cách để giữ Ngày của Chúa, chẳng hạn như thờ phượng trực tuyến. Cũng vậy, có nhiều cách để yêu thương người lân cận và chia sẻ Phúc âm trong khi vẫn tuân theo quy định của chính phủ. Dưới đây là một số gợi ý nếu bạn đang phải làm việc tại nhà hoặc bị hạn chế đi lại:
- Cầu nguyện nhiều hơn.
Đã bao nhiêu lần bạn nghĩ: “Nếu tôi có nhiều thời gian hơn và ít phân tâm hơn, tôi sẽ cầu nguyện nhiều hơn?” Hiện tại, tuy đang trong thời kỳ bối rối, nhưng chúng ta có quyền tự do đến bên ngai vàng Đức Chúa Trời (Rô-ma 5: 1-2; Hê-bơ-rơ 4: 15-16).
- Cầu nguyện cho sự phục hưng.
Tôi hy vọng và khao khát rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng Thánh Linh kêu gọi chúng ta tìm cách thể hiện tình yêu với những người lân cận đang cần giúp đỡ. Trong thời kỳ tăm tối này, Hội thánh có thể là ánh sáng cho thế gian và khiến những người không tin phải thắc mắc (1 Phi 3:15). Sẽ thật đáng tiếc khi nhìn lại khoảng thời gian này và thấy rằng chúng ta đã giết thời gian bằng cách dán mắt vào điện thoại, thay vì trở thành ánh sáng của thế gian!
- Gặp gỡ nhau qua cuộc gọi video.
Hãy tải các phần mềm gọi video để kết nối với các anh chị em trong Hội thánh. Cùng nhau đọc Kinh thánh và cầu nguyện, cùng nhau khóc và cùng nhau cười.
- Chia sẻ kiến thức của bạn.
Nếu bạn là một giáo viên hoặc có kinh nghiệm dạy trẻ tại nhà, rất có thể có một số phụ huynh trong Hội thánh hoặc hàng xóm sẽ cần bạn. Hãy chia sẻ kiến thức và trợ giúp bằng mọi cách có thể. Trong Hội thánh cũng sẽ có nhiều người giúp bạn làm việc này.
- Gửi quà cho ai đó.
Nếu bạn biết hàng xóm của bạn không được phép đến siêu thị hoặc ra ngoài, hãy sử dụng các trang mua hàng trực tuyến để giao cho họ thứ họ cần, hoặc chỉ đơn giản là một món quà khiến họ vui lên.
- Thờ phượng cùng gia đình.
Hãy bắt đầu một nhịp điệu thờ phượng mới, dành mười phút vào buổi sáng hoặc trưa. Buổi thờ phượng có thể đơn giản với một đoạn Thi thiên, một bài Thánh ca, cầu nguyện và học giáo lý.
- Lên lịch trình.
Tạo một lịch trình hàng ngày theo nhịp điệu để có thể hoàn thành các công việc cần thiết, dành thời gian cho việc thờ phượng gia đình và cung cấp một số loại cộng đồng trực tuyến. Thời gian rảnh rỗi thường dẫn đến lười biếng và ham muốn, và chúng ta phải tích cực để tránh bị cám dỗ.
- Giúp người khác làm những việc cần thiết.
Nếu một người hàng xóm không thể đi lấy đơn thuốc hoặc đồ dùng họ cần không được vận chuyển kịp thời, hãy liên hệ và hỏi xem họ có cần bạn giúp gì không.
- Ra khỏi nhà và tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội an toàn.
Khi tôi thử làm điều này, trời đang mưa rất lớn. Bạn có thể mặc quần áo cũ và đi bộ trong mưa. Bạn có thể đi mò giun, nghịch bùn, quay về thời thơ ấu. Bạn sẽ một lần nữa kinh ngạc trước công trình sáng tạo của Chúa!
- Cầu nguyện cho Nước Cha được đến.
Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đang vận hành tạo vật của Ngài đến Trời mới Đất mới, và tất cả bây giờ chỉ là tạm thời. Hãy sống trong ánh sáng của tương lai:
“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật”. (Phi-líp 3:20)
Ngày đen tối nhất trong lịch sử nhân loại (Ma-thi-ơ 27:45) lại chính là ngày Ánh sáng của thế gian được nâng lên để mang lại sự bình an và thỏa lòng cho những ai tin Ngài (Giăng 12:32).
Các bạn ơi, nếu Chúa đang sử dụng thời điểm rúng động thế giới này để thu hút nhiều người đến với Ngài thì sao? Sẽ ra sao nếu đây là thời điểm thích hợp để những người lân cận biết rằng chúng ta không phải một dân tộc sợ hãi, mà là một dân tộc hy vọng? Chúng ta là những người đặc biệt khi được sống trong thời điểm này.
Chúng ta mang theo một sứ điệp – một Tin Lành có thể đem lại hy vọng và sự sống đời đời cho những ai đang sợ hãi và chết trong tội lỗi. Cầu mong chúng ta biết sử dụng thời gian đen tối này để phản chiếu ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi vinh quang.
Bài: William Speaks; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: beautifulchristianlife.com)
Leave a Reply