Oneway.vn – Thật sự, tất cả chúng ta đều đã từng, hoặc đang ở trong những mối quan hệ gây tổn thương và xa cách.
“Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thể nào. Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chíp-rơ. Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Si-la, và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi” (Công vụ 15:36-40).
Chúng ta biết ơn vì những câu chuyện đổ vỡ và xáo trộn trong Kinh Thánh. Kinh chép một cách trung thực không chút nao núng về tình trạng bất ổn trong mối quan hệ của chúng ta.
Đặc biệt, đó là câu chuyện về hai người bạn tốt, Phao-lô và Ba-na-ba, có “có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau”. Thật sự, tất cả chúng ta đều đã từng, hoặc đang ở trong những mối quan hệ gây tổn thương và xa cách.
Chúng ta cần sự khôn ngoan từ Chúa và sức mạnh trong sự yếu đuối; cần lòng thương xót để tha thứ và ân điển để tiến về phía trước. Chúa đến để tiêu diệt thù địch, phá bỏ các bức tường, xây dựng hòa bình và là Chúa hòa bình của chúng ta. Ngài giảng hòa con người với Đức Chúa Trời, và xóa tan mối quan hệ thù địch. Vì thế, Ngài sẽ hành động trong các mối quan hệ căng thẳng, ngắn ngủi và phức tạp của chúng ta.
Phao-lô và Ba-na-ba phải mất cả thời gian và ân điển để quay trở lại với nhau. Câu chuyện của chúng ta cũng tương tự. Cầu xin Chúa giải phóng chúng con để con biết lắng nghe từ tấm lòng và chờ đợi trong đức tin. Xin giúp chúng con đương đầu với những gì phải đương đầu và biết khi nào nên im lặng.
Xin Ngài dẫn dắt lời cầu nguyện và khuyến khích tấm lòng chúng con. Xin giúp chúng con đừng giận quá mất khôn giữa những cãi vã, và nhắc nhở chúng con rằng không ai có thể giải quyết mọi sự ngoài Chúa. Xin giúp chúng con nhận biết tội lỗi mình, và ngày càng trải nghiệm sức mạnh Phúc Âm.
Lạy Chúa Jêsus, không ai yêu thương chúng con như Ngài, vì vậy chúng con trao cho Ngài những tổn thương, buồn bã và tức giận; và hy vọng Ngài sẽ đến vào đúng thời điểm đã định. Chúng con cầu nguyện với lòng tin cậy, trong danh quyền năng và giảng hòa của Ngài. A-men!
Bài: Sotty Smith; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply