Trong thế giới thích chỉ trích và giễu cợt, hãy trở nên người khích lệ

Oneway.vn – “Xin giúp chúng con biết lan tỏa tình thương xót và ân điển của Đức Chúa Jêsus đến mọi người”.

Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”. (Hê-bơ-rơ 10:23-25).

Lạy Chúa Jêsus, thật phước hạnh khi chúng con suy ngẫm về lời dạy tuyệt vời trong phân đoạn Kinh thánh này. Ngài kêu gọi chúng con gây dựng một cuộc sống đầy hy vọng và khích lệ. Nhờ công việc cứu chuộc Ngài, chúng con được sống bằng hy vọng và đức tin nơi Ngài, không cần lo lắng về thế gian; được an nghỉ trong tình yêu Ngài, và không cần phải gồng mình để được công nhận.

Thật vậy, chúng con hy vọng nơi Ngài, Chúa ôi! Không chỉ là những thì giờ cầu nguyện nhắm mắt khoanh tay, chúng con còn ao ước được gặp Chúa nhiều hơn và luôn hướng mắt về Ngài – Đấng tạo ra chúng con và hoàn thiện đức tin chúng con. 

Chúng con nhìn thấy tương lai bình an trong trong bàn tay yêu thương, nhân từ và quyền năng Ngài. Chúng con ghi nhớ rằng Ngài đang làm mọi sự vì lợi ích chúng con và vì vinh quang Ngài. Chúng con không thể không hy vọng, khi đã biết Ngài là Ai và Ngài đã làm gì cho chúng con!

Đoạn Kinh thánh tuyệt vời này kêu gọi chúng con hãy thường khích lệ anh chị em, bạn bè và đồng nghiệp mình. Trong nền văn hóa chỉ trích và giễu cợt ngày nay, việc khích lệ mọi người càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Khi ngày Chúa trở lại càng gần, xin giúp chúng con bày tỏ tình yêu thương với mọi người bằng những lời khích lệ, những cái nhìn động viên và tinh thần phục vụ không mệt mỏi. 

Xin giúp chúng con biết lan tỏa tình thương xót và ân điển của Đức Chúa Jêsus đến mọi người. Ngài muốn chúng con khích lệ ai hôm nay? Liệu ai là người đang cần một cuộc gọi, một tin nhắn động viên; một chuyến thăm viếng, hoặc chỉ đơn giản là cần được lắng nghe? Xin Chúa bày tỏ cho con biết! 

Cảm ơn Ngài – Chúa của mọi hy vọng và khích lệ. Cảm ơn vì Ngài đã không ngừng bày tỏ tình yêu và sự quan phòng trên chúng con. Chúng con cầu nguyện. Trong Danh yêu thương và thành tín của Jêsus. Amen!”.

Bài: SCOTTY SMITH; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

 

 


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *