Công tác truyền giáo và chiếc ví trống rỗng

Oneway.vn – Joe đã tham dự buổi nhóm truyền giáo đầu tiên và cuối cùng đều với một chiếc ví trống rỗng. Nhưng suốt quãng thời gian dài ở giữa, ông đã lấp đầy nó bằng sự trung tín và tấm lòng rời rộng.

Ông lão Joe ngồi ở mép giường. Với đôi tay vốn bị đau nhức xương khớp, ông cố gắng để có thể cài xong chiếc nút ở cổ tay áo. Đối với một ông lão ở độ tuổi 91 thì ông đã làm mọi thứ khá tốt. Những người ở Viện dưỡng lão giúp ông ngồi vào xe lăn vì xe buýt của nhà thờ làm nhiệm vụ đưa đón sẽ sớm đến. Hôm nay là ngày Chúa nhật truyền giáo và Joe đã không hề bỏ lỡ buổi nhóm đặc biệt này trong suốt 82 năm qua.

Khi họ đẩy xe lăn về phía cửa, ông với tay lấy một hộp gỗ nhỏ trên bàn. Ông lấy ra một thứ gì đó và cho vào ví của mình. Sau khi đặt chiếc hộp về vị trí cũ, ông rời khỏi viện để lên xe.

Sau đó ở nhà thờ, ngồi trên chiếc xe lăn ở cuối hàng ghế đầu, tâm trí ông tràn ngập ký ức. Sau tiết mục ngợi khen – thờ phượng, Mục sư bắt đầu bài giảng của mình. Ông nói nhiều về những giáo sĩ mà Hội Thánh đã yểm trợ và nhiều người trong số họ cũng đang tham dự giờ nhóm hôm nay.

Một lần nữa, những ký ức đã đem Joe trở lại khi ông mới 9 tuổi. Lúc đó ông cũng dự ngày Chúa nhật truyền giáo ở nhà thờ này, lắng nghe những bài hát kêu gọi con dân Chúa dấn thân vào cánh đồng và cả những lời chứng sống động về quyền năng của Đức Chúa Trời ở tại hải ngoại. Sau khi những chiếc hộp tiền dâng di chuyển qua hàng ghế của mình, dù rất được cảm động nhưng Joe lại không có gì để dâng hiến. Vì vậy, cậu bé Joe buồn bã ngày hôm đó đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ tham dự ngày Chúa nhật truyền giáo với một chiếc ví trống rỗng.

Kể từ năm ấy, cậu bé Joe đã để dành những đồng tiền thật mới để dâng hiến cho Chúa trong ngày Chúa nhật đặc biệt này. Hội Thánh ngày càng lớn mạnh, phát triển và Joe cũng vậy. Joe nhận thấy mình càng dâng hiến nhiều thì Chúa lại càng ban phước nhiều để mình có thể dâng hiến nhiều hơn.

Nhiều năm trôi qua, Joe đã trở thành một nhà sản xuất thành công, sở hữu nhà máy của riêng mình. Qua sự dâng hiến của Joe, các công tác truyền giáo thế giới mà Hội Thánh ông thực hiện ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều kết quả và Chúa cũng ban phước cho ông cách dư dật.

Rồi tới lúc Joe cũng phải nghỉ hưu, bán nhà máy của mình để tận hưởng tuổi già với người vợ yêu dấu Bernice. Nhưng giờ thì bà đã về với Chúa còn cuộc sống của ông thì chỉ có chi chứ không có thu. Vì vậy, sau những năm tháng giàu có, dư dật, giờ đây ông lão Joe lại tham dự một buổi nhóm truyền giáo với chiếc ví trống rỗng.

Ông nhớ lại dịp kỷ niệm hôn nhật lần đầu của mình, có một đồng tiền bằng bạc mới tinh mà vợ tặng đã được ông cất kỹ trong chiếc hộp gỗ trải qua bao nhiêu năm tháng. Hôm nay, ông lão Joe muốn mở chiếc hộp đó ra.

Trong lúc Mục sư cầu nguyện để chuẩn bị bước vào giờ dâng hiến cho công tác truyền giáo, ông lão Joe đang cố gắng điều khiển các ngón tay vốn không biết nghe lời của mình để mở dây kéo chiếc ví. Ông đưa tay vào trong và giữ chặt kho báu quý giá của mình giữa ngón cái và ngón trỏ. Khi hộp dâng hiến được chuyển tới trước mặt, ông đưa bàn tay yếu ớt của mình lên, để lộ ra đồng bạc trắng quý giá mà Bernice đã tặng ông từ rất lâu trước đây.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má khi ông trân trọng đặt lễ vật cuối cùng của mình vào hộp tiền dâng cho Chúa. Ví của ông lại trống rỗng một lần nữa. Khi buổi nhóm tiếp tục với các tiết mục tiếp theo, Joe đặt tay lên đùi và cằm thì đã cúi xuống đặt trên ngực. Ông đã bước vào sự yên nghỉ và nhận lấy phần thưởng của mình.

Joe đã tham dự buổi nhóm truyền giáo đầu tiên và cuối cùng đều với một chiếc ví trống rỗng. Nhưng suốt quãng thời gian dài ở giữa, ông đã lấp đầy nó bằng sự trung tín và tấm lòng rời rộng.

Tôi tin rằng khi ông gặp Chúa trên trời, Ngài sẽ ôm lấy ông và bảo ông rằng,

“Những việc nhỏ con làm
Những sự hy sinh con gánh
Những điều mà bút mực trần thế chẳng ghi
Tất cả, lần lượt, đều được Thiên Đàng loan báo”

‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’ (Ma-thi-ơ 25:23).

Bài: Gene Markland; dịch: PT
(Nguồn: Cbn.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *