Bình an giữa cơn bão lòng

Oneway.vn – Hãy đến gần Ngài, và tương giao với Ngài để giảm bớt nỗi đau. Vì chỉ duy Ngài là “đủ” cho bạn.

Lòng tôi đau nhói, tôi không biết làm sao để cứu vãn mọi thứ. Tôi biết Chúa có thể, nhưng làm thế nào? Tôi quỳ xuống và dâng lời cầu xin thầm lặng lên Cha. 

Bỗng như có một ngọn đèn lóe sáng trong tim, tôi cảm thấy hy vọng. Có Chúa là đủ cho tôi. Ý nghĩ đó an ủi tôi rất nhiều. Ngài sẽ giúp tôi vượt qua chuyện này. 

“Cơn bão” có thể kéo dài, và “tia chớp” vẫn đang đe dọa. Nhưng Chúa sẽ luôn ở bên tôi qua trận mưa tầm tã. Tôi hy vọng rằng sau cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện.

Bạn đã bao giờ trải qua tình huống như vậy chưa? Có nỗi đau nào đeo bám mãi trong tâm hồn bạn, cho dù bạn đã cố gắng chữa lành? Nỗi đau ấy có nhói lên mỗi khi bạn vô tình được nhắc nhớ về nó?

Khi nỗi đau xuất hiện, nó sẽ chiếm chỗ đến khi có chuyện khác quan trọng hơn lấn át nó. Đối với nhiều người, việc kết hôn và nuôi dạy con cái là “chuyện quan trọng hơn”. Những nhu cầu công việc và cuộc sống gia đình khiến họ bận rộn. Những người khác đặt ra mục tiêu cao cả và tham vọng chạy theo lộ trình. Những người khác lại cố gắng tìm kiếm sự hàn gắn và cảm giác bình yên trong những mối quan hệ, nhưng nỗi đau thường trở nên nghiêm trọng hơn thay vì giảm bớt.

Chúng ta cố gắng thật bận rộn với công việc và các mối quan hệ, để tạm thời gác lại nỗi đau. Cho đến khi chúng ta cô đơn. Cho đến khi đối diện với ngôi nhà vắng lặng. Hoặc một đêm mất ngủ. Chúng ta cần một điều thật sự vĩ đại hơn nỗi đau của mình. Chúng ta cần Chúa.

Đức Chúa Trời nhìn thấy tình trạng tấm lòng chúng ta, điều mà không ai thấu hiểu được. Ngài biết nguyên nhân cơn đau và lý do vì sao nó cứ dày vò chúng ta. Và Ngài quan tâm! Không có tội lỗi nào quá lớn đến nỗi khiến Ngài quay lưng không giúp đỡ chúng ta, hoặc rút lại ân điển và lòng thương xót Ngài. Không nỗi đau nào có thể làm giảm giá trị của chúng ta trong mắt Ngài, hoặc khiến Ngài ngừng yêu thương chúng ta. Không có cơn bão nào quá lớn đến nỗi Ngài không thể giúp con Ngài vượt qua. Tình yêu vĩ đại Chúa dành cho chúng ta khiến Ngài trở thành Đấng bênh vực chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ luôn chiến đấu cho chúng ta.

Đừng sợ chúng vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ chiến đấu cho anh em. (Phục truyền luật lệ ký 3:22)

Khi nỗi đau không thể nguôi ngoai, hãy đặt Chúa là điều vĩ đại hơn mà bạn cần – Đấng bảo vệ và Nơi nương náu của bạn. Hãy tìm nơi nương tựa trong sức mạnh to lớn và tấm lòng tốt lành Ngài. Để lòng bạn ngập tràn những lời hứa Ngài. Hãy chờ xem Ngài sẽ biến nước mắt thành an ủi, nỗi đau thành chữa lành, và cơ hội bị mất thành khởi đầu mới. Hãy đến gần Ngài, và tương giao với Ngài để giảm bớt nỗi đau. Vì chỉ duy Ngài là “đủ” cho bạn.

Tất cả các “phương pháp chữa trị” khác đều có thời hạn. Cuối cùng, mọi người quanh bạn rồi sẽ mệt mỏi và bận rộn với công việc của riêng họ. Các hoạt động Hội thánh rồi cũng có lúc dừng lại. Kế hoạch lớn rồi cũng có ngày kết thúc. Nhưng vẫn y nguyên; Ngài không bao giờ mệt mỏi. Ngài không bao giờ quá bận. Ngài ở bên bạn. Mãi mãi.

Hãy tìm kiếm sự chữa lành bạn cần trong mối quan hệ cá nhân gần gũi, sôi nổi với Đức Chúa Trời, và vui mừng với sự giúp đỡ Ngài ban cho bạn – từ gia đình, bạn bè, Hội thánh. 

Hãy hoàn thành mục đích Chúa ban, sử dụng tài năng và ân tứ Ngài đã ban cho bạn. 

Hãy để Đức Chúa Trời ngự trị trọn vẹn trong tấm lòng, tâm trí và đời sống của bạn, để sự đồng hành, niềm vui và sự bình an Ngài che lấp mọi nỗi đau. 

Niềm đau không thể sánh được với tình yêu thương vô điều kiện Ngài dành cho bạn. Ngày qua ngày, Ngài sẽ cất bớt đi nỗi đau trong bạn và thay bằng những điều đẹp đẽ.

Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).

Bài: Katy Kauffman; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: cbn.com)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *